Xử Nữ vốn được nhiều người nể phục, ngưỡng mộ, đơn giản bởi họ là những người rất cẩn thận, chu đáo, cầu toàn, làm gì cũng sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Thế nhưng, tại sao mà Xử Nữ dù được nhiều người nể như vậy lại vẫn cứ mãi phải chịu cảnh "ế dài, ế dai, ế dại"? Lý do Xử Nữ ế là gì vây?
Các Xử Nữ ơi, các bạn hãy "kiểm điểm" lại bản thân mình ngay! Thay đổi luôn những điều dưới đây để sớm có người "rước" nha!
Xử Nữ theo chủ nghĩa hoàn hảo, cái gì cũng muốn thật lý tưởng, kể cả việc chọn người yêu cũng vậy.
Thực ra trong lòng cũng có tí sốt ruột, nhưng mà nguyên tắc vẫn cứ là nguyên tắc, ế vẫn là ế.
Và vì thế mà mất công lấy hết can đảm đi tỏ tình nhưng vẫn bị từ chối.
Và đến nay vẫn chưa có câu trả lời...
Sợ tổn thương, sợ chia tay, sợ rất nhiều...