Sự ra đi đột ngột của Diogo Jota và em trai Andre Silva sau tai nạn xe hơi đã để lại cú sốc lớn cho bóng đá Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, trong lễ tang được tổ chức ở Gondomar ngày 5/7, người hâm mộ bất ngờ không thấy Cristiano Ronaldo - người đồng đội nhiều năm của Jota ở đội tuyển Bồ Đào Nha.
Quyết định vắng mặt của Ronaldo nhanh chóng tạo ra tranh luận, thậm chí có người chỉ trích anh "thiếu tình nghĩa". Song thực tế, lý do đằng sau lại hoàn toàn khác và rất nhân văn.
Theo truyền thông Bồ Đào Nha và nhiều tờ báo lớn, Ronaldo đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định không tham dự. Nguyên nhân chính là vì anh quá nổi tiếng nếu xuất hiện tại thị trấn nhỏ Gondomar, nơi gia đình Jota tổ chức lễ viếng và đưa tang, đám đông người hâm mộ và cánh truyền thông sẽ đổ tới rất đông.
Điều này dễ dẫn tới hỗn loạn, phá vỡ không khí trang nghiêm và riêng tư vốn cần có cho gia đình Jota trong lúc đau thương. Ronaldo sợ chính sự hiện diện của mình sẽ "cướp mất" không gian tưởng niệm đúng nghĩa của tang lễ.
Ronalod và Jota là đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha
Nhà báo Antonio Ribeiro Cristovao cho biết: "Anh ấy là đội trưởng đội tuyển quốc gia, tất nhiên nhiều người mong chờ anh tới. Nhưng anh đã cân nhắc cẩn trọng và chọn cách giữ khoảng lặng để buổi lễ không biến thành sự kiện truyền thông".
Một lý do khác sâu xa hơn đến từ trải nghiệm cá nhân của Ronaldo. Khi cha anh qua đời năm 2005, tang lễ ở Madeira đã trở thành ồn ào. Máy quay, đám đông hiếu kỳ vây kín khiến gia đình không có nổi một khoảnh khắc riêng tư để tiễn biệt người thân. Em gái Ronaldo, Katia Aveiro, chia sẻ gay gắt trên mạng xã hội:
"Thật mệt mỏi với những phản ứng cuồng loạn và vô nghĩa. Thay vì tập trung vào nỗi đau của gia đình Jota, người ta lại đi soi mói sự vắng mặt của một cá nhân. Đó là điều đáng buồn".
Cô cho biết chính ký ức cay đắng đó khiến gia đình Ronaldo luôn cố tránh thu hút ống kính trong những dịp tang lễ.
Nhóm đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha, từ phải sang, gồm Danilo Pereira, Bruno Fernandes và Ricardo Horta đến tiễn Diogo Jota hôm 5/7
Dù vắng mặt, Ronaldo không hề "vô tâm" như lời chỉ trích. Truyền thông quốc tế cho biết anh đã âm thầm liên lạc riêng với vợ và bố mẹ của Jota để chia buồn. Ngoài ra, Ronaldo đã bàn bạc trước với người thân Jota để thông báo về việc vắng mặt. Gia đình Jota được cho là hoàn toàn hiểu và tôn trọng quyết định của anh.
Ronaldo ngay sau khi nhận tin buồn cũng chia sẻ đau buồn sâu sắc với Jota:
"Vừa rồi chúng tôi còn gặp nhau ở đội tuyển quốc gia và cậu ấy còn vừa kết hôn. Gửi lời chia buồn đến gia đình bạn, vợ bạn và các con của bạn, tôi mong họ có sức mạnh và nghị lực. Tôi biết bạn sẽ luôn ở bên họ. An nghỉ trong bình yên, Diogo và Andre. Tất cả chúng tôi sẽ luôn nhớ các bạn".
Việc Ronaldo không dự tang lễ không phải vì lạnh nhạt hay thiếu tình nghĩa. Trái lại, đó là sự cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tang lễ dành trọn vẹn cho gia đình người đã khuất. Giữ khoảng lặng, tránh ồn ào, và dành lời tiếc thương theo cách riêng, đó là cách Ronaldo chọn để nói lời vĩnh biệt với người đồng đội xấu số.