Vết máu từ hiện trường tố hung thủ giết người rồi chặt đầu ở miền Tây

Văn Minh, Theo Trí thức trẻ 17:19 10/04/2018

Cảnh sát đã lần theo vết máu vào nhà nghi can ở TP Sa Đéc. Người đàn ông chặt đầu hàng xóm đã chống trả quyết liệt, cầm dao chém đứt lìa 2 ngón tay của Trưởng Công an phường 3.

Vết máu từ hiện trường tố hung thủ giết người rồi chặt đầu ở miền Tây - Ảnh 1.

Ngày 10/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc) để tiếp tục điều tra.

Vết máu dẫn đến nhà nghi can

Theo cơ quan công an, tối 7/4, ông Nguyễn Ngọc Minh (ngụ tại phường 3) phát hiện một tử thi nam không đầu nằm cạnh bờ rào lưới B40 phía sau lô đất hộ số 72/8.

Công an TP Sa Đéc cử lực lượng đến ngay hiện trường, truy tìm theo dấu vết máu cách đó khoảng 25 m phía bên hàng rào hộ 72/10 thì phát hiện đầu của nạn nhân.

Bị hại là ông Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi). Tiếp tục truy tìm theo dấu vết máu, cảnh sát xác định đối tượng gây án là Nguyễn Thanh Tâm, ngụ cùng địa phương với nạn nhân.

Vết máu từ hiện trường tố hung thủ giết người rồi chặt đầu ở miền Tây - Ảnh 2.

Nghi can tại cơ quan điều tra.

Lực lượng công an tiến hành vận động đối tượng trình diện và tổ chức vây bắt nhưng nghi can không hợp tác, tay cầm dao cố thủ trong nhà.

Khi lực lượng Công an Phường 3 vào vây bắt, đối tượng đã chống trả quyết liệt và dùng dao chém Trung tá Trần Văn Minh, Trưởng Công an Phường 3, bị đứt lìa ngón tay áp út và ngón út bên tay trái cùng vết thương sâu vào bắp tay bên tay phải.

Trung tá Minh được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu và nối ngón nhưng do phần ngón tay đứt lìa bị hoại tử nên phải tháo khớp lóng tay.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu xác định do nạn nhân đi qua phần đất của Nguyễn Thanh Tâm không xin phép nên dẫn đến vụ việc trên.

Tâm là đối tượng nghiện rượu, đã từng đi cơ sở giáo dục thời gian 18 tháng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho biết thêm, trong 9 ngày tạm giữ hình sự đối với nghi can, cơ quan điều tra sẽ điều tra làm rõ các tình tiết trong vụ án và có bước tố tụng tiếp theo.

Về việc nghi phạm được cho có dấu hiệu tâm thần, nếu cần thiết cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định.

"Chồng tôi thay đổi hoàn toàn"

Bà Đ.T.P. (49 tuổi), vợ nghi can cho biết 2 vợ chồng sống với nhau gần 30 năm và có hai mặt con. Người con lớn hiện đang làm thuê, con út vẫn còn đi học, cuộc sống khó khăn.

"Nếu như trước đây, chồng tôi có thể lo tất cả cho cuộc sống gia đình thì giờ thì ông ấy chỉ ở nhà và không làm gì", người vợ nói.

Hằng ngày, người vợ phải đi làm thuê, làm mướn để lo cho gia đình. Theo bà, trước kia người đàn ông này cũng lo làm ăn nhưng gần đây thì tính tình thay đổi bất ngờ.

Vết máu từ hiện trường tố hung thủ giết người rồi chặt đầu ở miền Tây - Ảnh 3.

Vợ nghi can Tâm nói về chồng

"Ổng hay nói nhảm một mình rồi hát vu vơ, rồi nghỉ làm thuê và chỉ sống quanh quẩn ở nhà. Gia đình cũng đôi lần đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và điều trị nhưng chưa thấy thuyên giảm", bà P. nói.

Cũng theo người vợ này, những ai mà chồng không thích thì hay tự "tuyên án" cho từng người một. Thậm chí, có người bị ông Tâm "tuyên án" chung thân hoặc tử hình. Trước sự thay đổi bất thường này, hàng xóm cũng ngại tiếp chuyện với chồng bà P.

"Chồng tôi giờ thay đổi hoàn toàn, nên ông ấy làm gì thì làm, không ai dám có ý kiến hay nói ra nói vào", bà P. nói và cho biết gia đình sẽ tạm thời dọn đến nơi khác sinh sống.

Theo người dân địa phương, nạn nhân Nhàn bị bệnh tai biến và được hưởng chế độ cho người tàn tật. Gần đây, vợ ông trúng số nên chi tiêu hàng ngày đều do vợ chu cấp. Những khi buồn, ông Nhàn thường hay đi bộ một mình đi câu cá thư giãn, sẵn tập thể dục thì xảy ra vụ việc thương tâm.

Vết máu từ hiện trường tố hung thủ giết người rồi chặt đầu ở miền Tây - Ảnh 4.

Gia đình này dọn dọn dẹp và tạm lánh đi nơi khác

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày