Về nhà sớm bất thường, tôi tận mắt thấy 1 việc làm khó chấp nhận của mẹ vợ: Giờ mới hiểu hết ánh mắt khinh thường của ông hàng xóm

S.A, Theo Đời sống Pháp luật 12:00 06/02/2025
Chia sẻ

Thương mẹ, thương vợ nhưng tôi cũng không khỏi lo lắng về hành trình gian nan sắp tới của gia đình mình.

Không giống như tình cảm với bố mẹ ruột, mối quan hệ giữa bố mẹ vợ - con rể hay bố mẹ chồng - con dâu vẫn luôn có những khoảng cách nhất định. Dù 2 bên có tình cảm thân thiết đến cỡ nào thì đôi khi cũng có tình huống khó xử, khiến người trong cuộc phải đau đầu tìm cách giải quyết.

Mới đây, trên MXH đã lan truyền tâm sự của một chàng rể tên là Từ Hạ, 40 tuổi, sống ở Thâm Quyến (Trung Quốc) về câu chuyện xoay quanh cuộc sống chung vớ mẹ vợ. Ngoài sự cảm thông với anh, nhiều người còn bày tỏ sự ấn tượng với cách xử lý vấn đề thấu tình đạt lý của người con rể này. 

Từ Hạ viết:

"Năm nay tôi 40 tuổi, đang làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu. Từ trước đến nay cuộc sống của tôi vẫn êm đềm, hạnh phúc với người vợ hiền lành và con trai 7 tuổi kháu khỉnh. Nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ 2 bên và nỗ lực của bản thân, chúng tôi cũng có nhà ở thành phố, không phải quá hoành tráng nhưng nhỏ xinh, vừa đủ cho gia đình.

Cuộc sống tưởng chừng sẽ êm đềm trôi qua cho đến những ngày gần đây, khi mẹ vợ tôi lên sống cùng. Mẹ vốn là người yêu thương con cháu hết mực, xem tôi như con đẻ. Nhưng dạo gần đây sức khỏe của bà có phần sa sút, lúc nhớ lúc quên, tính khí cũng thất thường hơn. Bà chỉ có mình vợ tôi nên việc phụng dưỡng mẹ là điều đương nhiên, tôi hoàn toàn ủng hộ việc này. Vợ chồng tôi cũng động viên nhau mẹ đã lớn tuổi, “một lần già hai lần con nít” nên cùng nhẫn nhịn chiều mẹ một chút. 

Về nhà sớm bất thường, tôi tận mắt thấy 1 việc làm khó chấp nhận của mẹ vợ: Giờ mới hiểu hết ánh mắt khinh thường của ông hàng xóm- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Chiều hôm đó, sếp cho cả văn phòng nghỉ sớm đi du xuân. Tôi hơi nhức đầu nên không đi mà về nhà sớm, tiện thể cắt cành nhổ cỏ cho mấy luống hoa trước cửa. Nhưng vừa đến đầu ngõ, tôi đã nghe thấy tiếng la hét, chửi bới inh ỏi. Tò mò, tôi rón rén tiến lại gần và chứng kiến cảnh tượng gây sững sờ: mẹ vợ tôi và ông bác hàng xóm đang cãi nhau. 

“Á à! Bà làm gì đấy hả? Lần này tôi bắt quả tang rồi nhé! Ở đâu ra cái kiểu năm mới lại đi hất nước bẩn vào nhà người ta vậy? Tức nhau cái gì thì nói lại chơi kiểu ném đá giấu tay. Thế mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng bà hiền lành tử tế đấy” - người hàng xóm chỉ vào mặt mẹ tôi nói.

Mẹ vợ tôi không hề áy náy mà lại lớn tiếng đáp trả: "Nhà ông là đồ ăn cướp! Đồ trộm cắp! Tôi ghét cái mặt ông!". Hai bên cứ thế lớn tiếng xỉa xói vào nhau khiến tôi không hiểu chuyện gì. Tôi cũng không tin vào mắt mình khi người mẹ vợ dễ mến nay lại trở thành người phụ nữ chua ngoa đanh đá. 

Và tôi cũng chợt hiểu ý nghĩa ánh mắt nửa khinh thường nửa dò xét của ông hàng xóm thời gian gần đây. Hoá ra ông đã có ý nghi ngờ nhà tôi nhưng không có bằng chứng, nay mới thấy hành động của mẹ tôi. Ngay lập tức tôi vội vàng chạy đến xin lỗi hàng xóm rồi nhanh chóng đưa mẹ vào nhà. 

Ông cũng nhanh chóng dịu giọng: “Thôi không có gì đâu. Cháu cũng thông cảm cho bác lúc nãy hơi nóng giận nhé! Nhưng cháu về nói chuyện lại với mẹ xem có vấn đề gì với nhà bác không mà lại làm việc đó. Với bác nghĩ mẹ đang không được tỉnh táo lắm đâu, 2 vợ chồng đưa mẹ đi kiểm tra sức khoẻ xem sao”. 

Tôi vừa xấu hổ vừa cảm ơn vì lời khuyên của ông hàng xóm và hứa sẽ sớm tìm hiểu ngọn ngành vấn đề. 

Khi tôi nói chuyện với mẹ, bà chỉ nói những câu vô nghĩa. Một lát sau bà lại tỉnh táo như bình thường, không nhớ việc mình đã làm khiến chính tôi cũng không hiểu chuyện gì. Nhưng tôi chắc chắn rằng mẹ đã hơi lẫn, không kiểm soát được hành động của bản thân. 

Về nhà sớm bất thường, tôi tận mắt thấy 1 việc làm khó chấp nhận của mẹ vợ: Giờ mới hiểu hết ánh mắt khinh thường của ông hàng xóm- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Sau đó vợ chồng tôi quyết định đưa mẹ đi bệnh viện để kiểm tra và nhận về kết quả không mấy khả quan. Mẹ tôi bị sa sút tâm thần - một hội chứng thường thấy ở người già. Bệnh sẽ ngày càng nặng hơn và những hành vi kỳ lạ của mẹ sẽ tiếp tục tái diễn.

Điều này khiến vợ chồng tôi vô cùng lo lắng. Một mặt chúng tôi muốn chăm sóc mẹ chu đáo, mặt khác cũng không thể để bà một mình tiếp tục gây rắc rối cho hàng xóm. Hơn nữa việc chăm sóc người có vấn đề tâm thần như mẹ không hề dễ dàng, đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Trong khi đó vợ chồng tôi vẫn phải đi làm, lo lắng cho con cái và nhiều vấn đề phải lo khác. Chúng tôi cũng đã nghĩ đến việc đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng lại không nỡ.

Hiện tại, tình hình của mẹ vẫn đang thất thường nên chúng tôi đã thực hiện các biện pháp trước mắt như cố gắng dành nhiều thời gian bên mẹ, nhờ hàng xóm thông cảm và giúp đỡ khi cần thiết. Ngoài ra vợ chồng tôi cũng sẽ xin ý kiến của người lớn trong đại gia đình để có quyết định cuối cùng đúng đắn nhất. Chưa biết tương lai thế nào nhưng chặng đường phía trước của gia đình còn rất nhiều khó khăn, chỉ mong chúng tôi sẽ vượt qua được tất cả". 

Phía dưới bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận động viên, cho rằng đến hiện tại người con rể và vợ đã làm đúng mọi việc. Bên cạnh đó một số người cũng đưa ra lời khuyên để xử lý tình huống về lâu về dài:

- Mẹ tôi cũng bị bệnh như vậy, tôi là con ruột của bà mà còn thấy áp lực, nhiều khi muốn bỏ cuộc nên mong 2 vợ chồng vững vàng.

- Tôi nghĩ nếu không thể ở nhà thì vợ chồng bạn nên thuê người chăm sóc mẹ. Biết là khó có thể tìm được người chịu được tính khí thất thường, nhớ nhớ quên quên của bà nhưng phải chấp nhận thôi. 

- Đọc chia sẻ này tôi nghĩ vợ chồng bạn đều là người hiểu chuyện, không có gì phải bàn về cách xử lý nhưng về lâu về dài thì cần nhiều kiên nhẫn hơn. Cố gắng nhé!

- Có một điều tôi nghĩ bạn nên làm nữa là chia sẻ với bố mẹ đẻ của bạn để họ hiểu rõ vấn đề, tránh những hiểu lầm hay xung đột không đáng có giữa bố mẹ 2 bên. Ngoài ra bạn cũng phải nói chuyện với con trai nữa. Lúc bà bình thường thì không sao nhưng lúc lú lẫn thì con nên phản ứng thế nào là điều mà đứa trẻ cần được biết. 

- Suy cho cùng bố mẹ ốm đau là điều áp lực nhất của tuổi trung niên.

(Nguồn: Toutiao)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày