Tiếp nối những diễn biến cuối tập 1 ngoại truyện Về Nhà Đi Con, tập 2 xoay quanh chuyến du lịch trời hành dành riêng cho bố Sơn Xoăn (NSƯT Trung Anh). Mới sáng ngày ra đã phải tận mặt chứng kiến một cô bé bánh bèo cưỡng hôn con gái út, đến chiều tối, bố Sơn lại được thị phạm nụ hôn kiểu Pháp đến từ cặp đôi Huệ - Quốc. Hỏi thế gian tình là gì mà đám con trẻ cứ để bố phải xoắn não thế này?
Buổi sáng thì hoảng hốt khi thấy cô út bị cưỡng hôn
Đến chiều lại vô tình bắt gặp cô cả quấn quýt bên người thương
Đừng hôn nữa, bố mệt lắm rồi
Đã vậy ngay cả Thư (Bảo Thanh) cũng chẳng chịu để cho bố Sơn được một phút giây yên bình. Vì muốn chọc tức Vũ (Quốc Trường), nàng Xính Lao đã gọi bố bằng... anh qua điện thoại một cách siêu cấp tình cảm, làm bố Sơn suýt thì bị rể thứ hành cho tơi tả.
"Anh Sơn" à, Thư nè
Chọc Vũ thì chọc cho trót, Thư còn diện nguyên bộ đầm đỏ sexy rồi ba hoa rằng mình sẽ đi chơi với người yêu cũ. Mà thực chất làm gì có người cũ nào rủ rê Thư đi du hí, chỉ có bố Sơn - một ông bố chẳng sợ gì, chỉ sợ màu đỏ là phải dành cả buổi tối để nhìn con gái xúng xính trong chiếc đầm nhìn là... muốn vứt xó.
Mang tiếng là diện đầm đẹp đi gặp người cũ
Nhưng thực chất là Thư đi bàn chuyện đại sự với bố Sơn
Vừa mới trấn an bản thân sau khi bị Thư - Vũ làm cho rối não, bố Sơn lại phải hết hồn với màn tự tử của Ánh bánh bèo (Lê Na) - người đã vinh dự cướp đi nụ hôn đầu đời của Dương. Sau khi "cứu giá" thành công cho Ánh, bố Sơn vẫn chưa được yên ổn bởi bỗng dưng lại có thêm... một cô con gái. Dù bị Dương phũ đẹp nhưng Ánh lại luôn miệng gọi bố Sơn bằng bố. Ơ thế mấy đứa không tính để cho bố yên ổn sao?
Khi không lại có đứa đòi chết vì con gái mình
Đã vậy còn đòi nhận mình là bố
Hãy cùng theo dõi ngoại truyện của phim được phát sóng vào lúc 20h từ ngày 13 - 17/08 trên kênh VTV Online nhé.