Hành trình tham dự concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" – Day 4 tại TP.HCM vào ngày 23/3 vừa qua đã trở thành một trải nghiệm không thể nào quên đối với một bạn trẻ. Thay vì chọn máy bay như số đông, cô quyết định di chuyển bằng tàu hỏa. Tưởng chừng đây là một lựa chọn tiết kiệm và hợp lý thế nhưng chính quyết định tưởng ấy lại mở ra một chuyến phiêu lưu đúng chất "ngàn chông gai", với cú twist bất ngờ đến từ… thời gian di chuyển.
Do đặt vé cận ngày và giá máy bay quá cao, bạn quyết định chọn tàu hỏa để “nam tiến”. Theo kế hoạch, tàu khởi hành từ Hà Nội lúc 21h30 ngày 21/3, và dựa trên thông tin trên ứng dụng đặt vé, bạn cho rằng mình sẽ đến nơi vào khoảng 11h30 sáng hôm sau. Trong đầu bạn, hành trình Hà Nội – TP.HCM chỉ kéo dài khoảng 12 tiếng đồng hồ. Thế nhưng, ngay khi ổn định chỗ ngồi và xem lại chi tiết hành trình, bạn mới “ngã ngửa” nhận ra: chuyến tàu kéo dài đến tận… 38 tiếng.
Ảnh: @ryellw25
Chuyến tàu không hề “cao tốc” như tưởng tượng. 12 tiếng đi tàu, theo lộ trình thực tế, mới chỉ đến Đà Nẵng còn để vào đến TP.HCM thì cần gần hai ngày. May mắn là bạn đã đặt vé concert cho Day 4 nên vẫn kịp đến trước giờ diễn, nhưng cả quá trình di chuyển dài lê thê đã khiến chuyến đu concert đầu đời trở nên chông gai hơn bao giờ hết.
Trả lời khi được hỏi vì sao lại nhầm lẫn như vậy, chủ nhân câu chuyện chia sẻ rằng trên app hiển thị thời gian khởi hành lúc 21h20 và thời gian đến nơi là 11h30, nhưng do không để ý ngày mà chỉ nhìn giờ, nên tưởng rằng tàu sẽ đến vào 11h30 sáng hôm sau. Chính sự chủ quan này đã khiến cô không lường trước được chuyến đi dài gần 40 tiếng xuyên Việt.
Câu chuyện ngay lập tức nhận được sự chú ý trên mạng xã hội, bởi không ít người thừa nhận từng rơi vào tình huống tương tự. Việc nhìn nhầm hoặc không để ý kỹ ngày đến là lỗi khá phổ biến, nhất là khi đặt vé qua các ứng dụng trực tuyến. Nhiều bình luận cũng hài hước “bóc mẽ” cú nhầm tai hại:
-“Ủa 12 tiếng thì mới tới Huế chứ vào được Sài Gòn thì phải có tàu siêu tốc Nhật Bản”
- “Tưởng đi tàu lượn à, nó ghi rõ ngày giờ cụ thể mà bạn ơi!”
Dẫu vậy, với giá vé khứ hồi khoảng 2 triệu đồng, bạn cho rằng lựa chọn tàu hỏa là phương án phù hợp với tình hình tài chính cá nhân, nhất là trong bối cảnh đặt vé gấp và không kịp săn vé máy bay giá rẻ. Và dù có chút “vỡ mộng” ban đầu, bạn vẫn khẳng định chuyến đi là một kỷ niệm khó quên trong hành trình lần đầu vào Nam.
Bên cạnh việc kiểm tra kỹ ngày và giờ di chuyển để tránh những cú nhầm “dở khóc dở cười”, một số mẹo nhỏ khi đi tàu hỏa tuyến Hà Nội – Sài Gòn cũng được nhiều người từng trải chia sẻ lại. Trước hết, luôn mang theo sạc dự phòng bởi ổ điện ở khoang giường nằm đôi lúc chập chờn, không ổn định. Nếu cần, hoàn toàn có thể di chuyển sang khoang ghế ngồi để tranh thủ sạc nhờ. Ổ cắm điện thường được bố trí dưới gầm bàn và đi kèm công tắc riêng, nên nếu là lần đầu đi tàu, đừng quên quan sát kỹ để không mất công loay hoay tìm kiếm.
Ngoài ra, nếu muốn tiết kiệm thời gian, hành khách nên ưu tiên lựa chọn các chuyến tàu SE, bởi đây là dòng tàu nhanh. Một lưu ý cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng: khi nghe thông báo tàu sắp đến ga Dĩ An, hãy bắt đầu thu xếp hành lý bởi từ đây đến ga Sài Gòn rất nhanh, chuẩn bị kịp lúc sẽ giúp bạn tránh cảnh luống cuống khi xuống tàu.
Dù có chút hoang mang nhưng tinh thần đu concert đầy nhiệt huyết và quyết tâm “xuyên Việt” thế này thực sự đáng nể. Với những ai đang lên kế hoạch theo chân idol bằng tàu hỏa, đây cũng là một bài học nhớ đời: đừng chỉ nhìn giờ khởi hành hay giờ đến, mà phải nhìn thật kỹ cả ngày tháng để đảm bảo kế hoạch của mình diễn ra thuận lợi.