Vẫn những đồ vật quen thuộc thôi nhưng qua ống kính macro trên Galaxy A51 nhìn khác hoàn toàn, xem là thấy ngay!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 13/01/2020

Mấy cây lá trong nhà, ly nước mát hay chiếc bóng đèn có lẽ sẽ không bao giờ nằm trong "từ điển" nhiếp ảnh của bất cứ ai. Chính bởi vì chúng quá đỗi bình thường và thân thuộc để chúng ta khó có thể biến thành một tác phẩm ấn tượng.

Vẫn những đồ vật quen thuộc thôi nhưng qua ống kính macro trên Galaxy A51 nhìn khác hoàn toàn, xem là thấy ngay! - Ảnh 1.

Tuy nhiên chẳng phải tìm ở đâu xa, chỉ cần chụp dưới một góc cận cảnh, những đồ vật xem chừng đơn giản này lại trở nên cuốn hút đầy bất ngờ.

Đối với giới trẻ, ly trà đào có lẽ đã trở thành món đồ uống "quốc dân" giúp xoa tan đi cái nóng bức của ngày hè. Vị ngọt thanh của thứ trái cây ôn đới cùng mùi thơm quyến rũ khiến cho không ít người đã trở thành "con nghiện", gián tiếp tạo nên cơn sốt trà đào cách đây mấy năm. Tuy nhiên, cũng chính vì sự "phổ cập" này mà nhiều khi đi chơi, muốn chụp ảnh ly trà check-in lại trở thành một điều quá bình thường.

Đấy là khi bạn chưa thử chụp một ly trà đào theo phong cách "macro style". Không cần phải cầu kỳ máy ảnh với ống kính "xịn" như các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, giờ thì ai ai cũng có thể chụp được chỉ với chiếc smartphone như Galaxy A51. Camera cận cảnh của chiếc máy này cho phép chụp gần từ 3 đến 5cm, đem đến một ly trà thực sự lạ lẫm.

Miếng đào "quý hoá" khi chụp với camera thường xem chừng hơi kém sắc thì dưới góc chụp cận cảnh lại trở nên mọng nước và ngọt ngào đến không ngờ. Những hạt nước li ti trên chiếc lá xanh trang trí lại được nhìn thật rõ ràng, càng làm tăng thêm sự tươi mát sảng khoái. Đó, chỉ cần như thế thôi cũng đã đủ để làm các tín đồ trà đào không thể nguôi nỗi nhớ về món uống thú vị này.

Những cây bút chì màu được xếp lẫn lộn tuy mang đến một khung cảnh đa sắc thú vị nhưng cũng thật khó để chúng ta cảm nhận được hết ý nghĩa. Chính vào lúc này, bức ảnh macro cận cảnh vào 1 màu sắc nhất định lại như "ngầm" giúp người xem có thể tập trung vào cảm xúc thấu hiểu được hết mọi "ý tứ" ẩn sâu bên trong.

Một chút sắc xanh của bầu trời, hay màu vàng của nắng, giữa những lẫn lộn màu sắc vẫn hiện lên vô cùng nổi bật. Chế độ cận cảnh của Galaxy A51 chính là thứ đã góp phần tạo nên điểm nhấn ấy, để bạn dễ dàng thể hiện hết cá tính, nói lên được điều mình muốn truyền tải.

Nhưng không chỉ chụp ở bên ngoài, chế độ cận cảnh này còn như mở ra một cánh cửa mới, giúp bạn nhìn vào sâu hơn vào tận bên trong để khám phá những điều mới lạ. Bạn đã bao giờ tự hỏi chiếc bóng đèn làm sao mà lại sáng được hay chưa. Hãy để những bức ảnh macro của Galaxy A51 trả lời cho bạn.

Chỉ cần bật chế độ cận cảnh, đưa chiếc máy vào thật sát và chụp. Từng sợi dây tóc bừng cháy hiện lên rõ ràng tạo nên một cảnh tượng có một không hai, điều mà không bao giờ chúng ta có thể thấy nếu chụp với camera thường.

Chưa dừng lại ở đó, bạn còn có thể nhìn xuyên vào tận bên trong của ly nước soda, để cùng khám phá một thế giới trong vắt với những bọt khí li ti sảng khoái. Hay thậm chí đó còn là cái cảm giác "lạnh teo" khi được tận mắt chứng kiến những gợn nước đá "siêu nhỏ". Chỉ có những bức ảnh macro mới có thể cho chúng ta có được cảm giác rõ nét đầy lạ lẫm này.

Ngay từ những thứ tưởng chừng đơn giản của cuộc sống, nhưng khi được nhìn dưới một góc độ mới sẽ đem lại những trải nghiệm khác biệt mà rất khó để chúng ta thấy được với con mắt thông thường. Chế độ cận cảnh trên Galaxy A51 chính là công cụ thích hợp nhất để giới trẻ khám phá hết tận cùng những cung bậc cảm xúc mới mẻ ấy.