Vân Hugo: "Tôi biết ơn cả những người con riêng của chồng tôi"

Nguyễn Hương , Theo Thanh Niên Việt 16:34 01/10/2024
Chia sẻ

"Khi tôi nhìn thấy bố mẹ có những trận cãi vã, tôi đã rất buồn và nghĩ, tại sao họ không cho nhau tự do", Vân Hugo chia sẻ.

360 độ Emotions là chương trình khai thác khía cạnh cảm xúc và sự rung động tâm thức của con người do KingLive sản xuất. Mỗi tập là câu chuyện khác biệt, nơi khách mời đối diện trực tiếp với những vấn đề cá nhân mà họ chưa từng công khai.

Là khách mời của chương trình 360 độ Emotions, Vân Hugo không chỉ chia sẻ về những khó khăn trong cuộc hôn nhân hiện tại mà cô còn bày tỏ lòng biết ơn mọi thứ đến với mình, dù là niềm vui hay nỗi buồn, dù là thành công hay thất bại.

Cô chia sẻ: "Tôi không muốn nói dối rằng, cuộc sống của tôi mọi thứ đều ổn, không có lúc nào buồn. Ai trong cuộc sống cũng có lúc buồn dù họ thành công đến mấy. Và tôi luôn biết ơn những gì đã đến với mình.

Cảm giác biết ơn không phải chỉ có mới đây mà tôi đã có từ năm 2017. Đó là năm tôi rơi xuống đáy vực. Tôi bị mất giọng nói, mất sự nghiệp, chuyện tình cảm cũng ở trạng thái bị âm.

Mọi thứ giống như đều bỏ mình ra đi. Tôi không còn gì cả trong khi mình có một đứa con và bố mẹ già phải lo. Đó là thời điểm mà tôi nghĩ, cuộc sống không còn gì ý nghĩa nữa.

Tôi lao đi học, học rất nhiều. Học phát triển bản thân, thiền, đi sâu vào tâm thức của mình. Khi mình cô đơn thì mình có nhiều thời gian cho chính mình để suy nghĩ về mọi thứ. Năm 2018, mọi thứ bắt đầu quay lại với tôi: Sức khỏe, công việc, tình yêu mới, giống như một sự hồi sinh" .

Vân Hugo:

Vân Hugo.

Không chỉ bày tỏ sự biết ơn với những điều may mắn, hạnh phúc đến với mình, Vân Hugo còn biết ơn cả những khó khăn, biến cố đến trong đời đã giúp cô trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Tại chương trình, cô nói: "Tôi biết ơn tất cả những điều đến với mình, dù đó là điều tốt đẹp hay chưa tốt đẹp. Tôi biết ơn vì sau mỗi lần vấp ngã thì mình lại mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Tôi biết ơn những người rời bỏ tôi để tôi có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Tôi biết ơn những người không chiều chuộng tôi quá mức để tôi biết mình không thể ỷ lại vào bất cứ nguồn lực nào bên ngoài.

Tôi biết những người đã giúp đỡ và cả những người đã từ chối giúp đỡ tôi để tôi hiểu được tiềm năng to lớn bên trong mình. Tôi biết ơn những trải nghiệm vui hay không vui. Đối với tôi niềm vui là kỷ niệm còn nỗi buồn là trải nghiệm và tất cả đều cần thiết và đáng quý.

Tôi biết ơn vì mình được sinh ra trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương. Khi tôi chứng kiến những trận cãi vã của bố mẹ, tôi đã rất buồn và nghĩ, tại sao họ không cho nhau tự do. Cho đến một ngày tôi nhận ra, chính những trận cãi vã đó làm người ta gắn kết với nhau rất nhiều. Tôi luôn nói lời biết ơn với bố mẹ mình, vì bố mẹ đã cho tôi một tình yêu hoàn hảo.

Vân Hugo:

Vân Hugo và ông xã.

Tôi biết ơn những mâu thuẫn vì nhờ những lúc tranh cãi thì mình mới biết quý những lúc hòa bình. Tôi biết ơn cảm giác mình đã không được chấp nhận để tôi hiểu được rằng, tôi nên chấp nhận họ một cách hoàn toàn.

Tôi biết ơn chồng tôi vì anh yêu tôi theo cách của riêng mình. Có những lúc anh không chấp nhận và bực mình với những thiếu sót của tôi nhưng đó là điều giúp tôi hoàn thiện bản thân hơn.

Tôi biết ơn các con, những đứa con tuyệt vời. Con trai lớn luôn ủng hộ tôi và là điều ấm áp nhất trong tim tôi. Con gái là niềm vui và là người luôn mang đến không khí tích cực cho cả gia đình.

Tôi biết ơn cả những người con riêng của chồng tôi. Các bạn ấy rất đáng yêu và luôn dành sự tôn trọng cho tôi. Tôi biết ơn bố mẹ chồng tôi vì ông bà rất nghiêm khắc và đã tạo ra một người con trai rất kỷ luật, có trách nhiệm với gia đình.

Và tôi xin lỗi về tất cả những điều tôi đã làm cho người yêu thương mình buồn. Tôi biết trên đời không có ai hoàn hảo và tôi chấp nhận sự không hoàn hảo đó, biết ơn điều không hoàn hảo đó và yêu thương sự không hoàn hảo đó. Bởi chính tôi cũng là người không hoàn hảo chút nào.

Vân Hugo:

Gia đình gồm con chung, con riêng của Vân Hugo và ông xã hiện tại.

Tôi biết ơn tất cả khuyết điểm của mình. Tôi biết ơn đôi mắt một sáng một mờ của tôi. Tôi biết ơn tất cả những điều đã tạo nên tôi, dù là thật hay giả tôi đều biết ơn.

Tôi hiểu trong cuộc sống không chỉ là đúng hay sai, không có gì là thật hoàn toàn và giả hoàn toàn, tất cả hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tạo nên bản thể hoàn chỉnh nhất ".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày