Vagabond tập 12: Lee Seung Gi đi bão theo kiểu "chạy vào nhà xác", xúc động với "tường người" chắn đạn

CHIMMY, Theo Helino 07:03 27/10/2019
Chia sẻ

May mắn thoát khỏi tới 4 trận địa nổ súng kinh hoàng, Lee Seung Gi cùng các đặc vụ cuối cùng đã đưa được nhân chứng duy nhất còn lại tới tòa án, bất chấp cuộc chiến thủ tiêu từ mọi phía trong tập 12 Vagabond.

Tiếp tục những diễn biến căng thẳng trong hành trình đưa phi cơ phó Kim Woo Gi tới được phiên tòa xét xử giữa hai tập đoàn John & Mark và Dynamic, sau muôn vàn khoảnh khắc cận kề với cái chết, Cha Dal Gun (Lee Seung Gi), Go Hae Ri (Suzy) và Ki Tae Woong (Shin Sung Rok) cuối cùng cũng đưa được nhân chứng tới tòa sau cuộc truy đuổi ráo riết của những kẻ tội đồ. Nhận được sự yểm trợ của những con người quyết hướng về cái thiện, vạch trần tội ác, từ một số ít gia đình các nạn nhân một lòng tin tưởng Cha Dal Gun tới người thẩm phán cương trực phớt lờ chánh án tòa để công lý có thể được thực thi, tập 12 Vagabond (Lãng Khách) đã mang tới cho khán giả những tình tiết trong cuộc truy đuổi vô cùng nghẹt thở và gay cấn.

Vagabond tập 12: Lee Seung Gi đi bão theo kiểu chạy vào nhà xác, xúc động với tường người chắn đạn - Ảnh 1.

Cảnh tượng thắng lợi bước đầu mà khán giả theo dõi mong ngóng cuối cùng đã diễn ra.

Vagabond tập 12: Lee Seung Gi đi bão theo kiểu chạy vào nhà xác, xúc động với tường người chắn đạn - Ảnh 2.

Thẩm phán đã ngó lơ lời chánh án và cho Dynamic thêm 30 phút để đưa Kim Woo Gi tới được tòa.

Trước đó, sau khi rời khỏi toa hàng tại cảng Incheon, cả đội Vagabond đã bị quân của Min Jae Sik được điều từ thư kí quốc hội và Jessica Lee bao vây để thủ tiêu nhân chứng. Những tưởng Kim Woo Gi sẽ không thoát khỏi được án tử với những đầu đạn hướng thẳng tới toa hàng, cục trưởng Kang Joo Chul đã yểm trợ bằng bắn tỉa, nhanh chóng tạo đường cho Cha Dal Gun có thể tìm tới được chiếc xe phía xa, thoát khỏi trận địa nổ súng đầu tiên.

Vagabond tập 12: Lee Seung Gi đi bão theo kiểu chạy vào nhà xác, xúc động với tường người chắn đạn - Ảnh 3.

Liên tiếp bị quân của Min Jae Sik bao vây và không thể cầm cự lâu hơn được nữa.

Vagabond tập 12: Lee Seung Gi đi bão theo kiểu chạy vào nhà xác, xúc động với tường người chắn đạn - Ảnh 4.

Cha Dal Gun đã may mắn thoát mạng trước những đường đạn liên hồi để tới được xe của Ki Tae Woong đang bỏ phía xa.

Vagabond tập 12: Lee Seung Gi đi bão theo kiểu chạy vào nhà xác, xúc động với tường người chắn đạn - Ảnh 5.

Kang Joo Chul và Gong Hwa Suk đã yểm trợ cả đội từ phía xa.

Tiếp tục rượt đuổi trên chặng thứ hai, cả đội vẫn bị quân của Min Jae Sik theo sát. Dù nhanh chóng cắt đuôi được bằng hai làn đường đối ngược trên cao tốc, khiến người xem ngạt thở với những phân cảnh hành động đứng trước giới hạn của thảm kịch tai nạn giao thông kinh hoàng, Cha Dal Gun vẫn giúp cả đoàn thoát chết cho đến khi bị chính tổng thống điều cảnh sát ngăn chặn đoàn tiến tới tòa án. May mắn được trực thăng truyền hình "canh giữ" vài phút trước khi bị kéo về theo lời đe dọa của cấp trên, cả đội Vagabond đã tiếp tục được yểm trợ bằng xe tải của một thành viên trong gia đình nạn nhân, né thành công mọi đường đạn từ cảnh sát đang bao vây tứ phía, thoát khỏi trận địa thứ ba.

Vagabond tập 12: Lee Seung Gi đi bão theo kiểu chạy vào nhà xác, xúc động với tường người chắn đạn - Ảnh 6.

Nhận được tin báo tình hình nguy cấp, thư kí Yun Han Ki đã buộc phải nhờ tới sự giúp đỡ của tổng thống.

Vagabond tập 12: Lee Seung Gi đi bão theo kiểu chạy vào nhà xác, xúc động với tường người chắn đạn - Ảnh 7.

Cả đội đã bị cảnh sát bao vây tứ phía theo lệnh điều động từ chính Nhà Xanh.

Vagabond tập 12: Lee Seung Gi đi bão theo kiểu chạy vào nhà xác, xúc động với tường người chắn đạn - Ảnh 8.

Trực thăng chỉ có thể giúp đội được vài phút trước khi bị giám đốc đài buộc quay về.

Vagabond tập 12: Lee Seung Gi đi bão theo kiểu chạy vào nhà xác, xúc động với tường người chắn đạn - Ảnh 9.

Cha Dal Gun và các đặc vụ đã bị bắt phải giơ tay đầu hàng.

Vagabond tập 12: Lee Seung Gi đi bão theo kiểu chạy vào nhà xác, xúc động với tường người chắn đạn - Ảnh 10.

Nhưng rồi cả đội lại bị xả súng trực diện cho đến khi có xe tải đến yểm trợ thoát khỏi trận địa thứ ba.

Trong trận địa cuối cùng trước khi có thể bước vào trong tòa án, phát hiện ra Kim Woo Gi thật sự đang tới tòa để làm chứng, gia đình các nạn nhân đã chung sức phá bỏ tường thành cảnh sát đang ngăn cả đội Vagabond để đưa Kim Woo Gi tới nơi an toàn. Với sự trực sẵn của sát thủ Lilly, Kim Woo Gi đã buộc phải nhận vết đạn vào cánh tay ngay trước cổng tòa án. Phát hiện ra vẫn có kẻ bắn tỉa đang chờ sẵn để giết chết Kim Woo Gi bịt đầu mối, tất cả đã cùng nhau tạo nên bức tường người che chắn cho nhân chứng duy nhất còn lại tham dự phiên tòa.

Vagabond tập 12: Lee Seung Gi đi bão theo kiểu chạy vào nhà xác, xúc động với tường người chắn đạn - Ảnh 11.

Cả đội cuối cùng cũng đã tới được tòa án.

Vagabond tập 12: Lee Seung Gi đi bão theo kiểu chạy vào nhà xác, xúc động với tường người chắn đạn - Ảnh 12.

Cuộc hỗn chiến giữa cảnh sát và gia đình nạn nhân ngay phía ngoài cổng tòa án.

Vagabond tập 12: Lee Seung Gi đi bão theo kiểu chạy vào nhà xác, xúc động với tường người chắn đạn - Ảnh 13.

Gia đình các nạn nhân dùng thân mình che chắn cho nghi phạm khủng bố - nhân chứng duy nhất có thể vạch trần tội ác đứng sau thảm kịch rơi máy bay.

Vagabond tập 12: Lee Seung Gi đi bão theo kiểu chạy vào nhà xác, xúc động với tường người chắn đạn - Ảnh 14.

Lilly đã không thể nổ súng.

Dù là một sát thủ, Lilly vẫn không thể máu lạnh mà thảm sát hết những người thân của nạn nhân, chấp nhận bỏ cuộc và ngó lơ chỉ thị của Jessica Lee. Cuối cùng, sau bốn trận địa nổ súng với những pha rượt đuổi kinh hoàng, Cha Dal Gun và các đặc vụ đã có thể đưa Kim Woo Gi tới trước thẩm phán xét xử vụ việc.

Vagabond tập 12: Lee Seung Gi đi bão theo kiểu chạy vào nhà xác, xúc động với tường người chắn đạn - Ảnh 15.

Liệu John & Mark có âm mưu nào để trừ khử nhân chứng duy nhất?

Vagabond tiếp tục được phát sóng vào 20h00 (giờ Việt Nam) thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh SBS.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày