Bài viết này sẽ hé lộ sự thật về mối quan hệ của hoàng hậu Uyển Dung và số phận cuối cùng của Kỳ Kế Trung.
Sự thật về mối quan hệ giữa hoàng hậu Uyển Dung và người lính gác Kỳ Kế Trung được chính Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh, tiết lộ trong cuốn hồi ký "Nửa Đời Trước Của Tôi". Điều này càng khẳng định tính xác thực của câu chuyện, bởi lẽ không ai lại tự bôi nhọ bản thân mình, kể cả một vị hoàng đế thoái vị.
Phổ Nghi tuy đã mất ngôi nhưng vẫn còn lòng tự trọng. Sinh ra trong thời đại nhiễu nhương, Phổ Nghi là một người kém may mắn. Nếu sinh ra vào thời thịnh trị của nhà Thanh, việc là con cháu hoàng tộc sẽ là một điều vô cùng tốt đẹp, đảm bảo một cuộc sống sung túc và quyền lực. Tuy nhiên, Phổ Nghi lại chào đời vào thời điểm nhà Thanh suy yếu, đã bị các cường quốc phương Tây xâm lược và bóc lột. Các vị hoàng đế cuối thời Mãn Thanh đều yếu kém, có lẽ do sự buông lỏng trong việc quản lý, khiến triều đại ngày càng suy tàn.
Sự thật về mối quan hệ giữa hoàng hậu Uyển Dung được chính Phổ Nghi tiết lộ trong cuốn hồi ký "Nửa Đời Trước Của Tôi". (Ảnh: Sohu)
Chính trong bối cảnh hỗn loạn này, Phổ Nghi, người vốn không có quyền kế vị, lại được đưa lên ngai vàng. Làm vua trong thời loạn lạc chưa bao giờ là dễ dàng, và với Phổ Nghi, đó là khởi đầu của một chuỗi bi kịch. Lên ngôi khi còn quá nhỏ, Phổ Nghi không hiểu gì về chính sự, chỉ biết vui chơi cùng các thái giám. Thời gian trôi qua, Phổ Nghi dần trưởng thành, trở thành một chàng trai tuấn tú. Và sự trưởng thành này lại mang đến những rắc rối cho các thái giám bên cạnh.
Những cung nữ trẻ đẹp thường xuyên tìm đến các thái giám, hối lộ họ để được gặp gỡ Phổ Nghi. Tuổi trẻ chưa trải sự đời, Phổ Nghi không từ chối bất kỳ mỹ nữ nào. Các thái giám vì muốn kiếm tiền, đã tìm mọi cách bồi bổ cho Phổ Nghi. Chính vì vậy, sức khỏe của Phổ Nghi đã bị hao mòn từ rất sớm, điều này trở thành nỗi đau dai dẳng trong cuộc đời ông.
Phổ Nghi và Uyển Dung trong những ngày tháng còn ở Tử Cấm Thành. (Ảnh: Sohu)
Sau khi bị Phùng Ngọc Tường đuổi khỏi Tử Cấm Thành, Phổ Nghi lưu lạc đến Thiên Tân cùng hoàng hậu Uyển Dung và người lính gác Kỳ Kế Trung. Kỳ Kế Trung vốn trung thành với Phổ Nghi, luôn ở bên cạnh ông trong những lúc khó khăn nhất. Tuy nhiên, sau này Kỳ Kế Trung lại bị người Nhật mua chuộc, trở thành người giám sát Phổ Nghi và ép buộc ông đến Đông Bắc làm hoàng đế bù nhìn cho chính quyền Mãn Châu Quốc.
Tình cảm của hoàng hậu Uyển Dung dành cho Phổ Nghi cũng không mấy tốt đẹp. Từ khi kết hôn, bà chưa bao giờ thực sự được sống hạnh phúc bên chồng. Tình yêu lý tưởng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, còn thực tế thì khác. Đến Đông Bắc, Phổ Nghi hy vọng sẽ khôi phục lại vinh quang ngày xưa, nhưng rồi ông nhận ra mình vẫn chỉ là con rối trong tay người khác. Chìm trong nỗi buồn chán, Phổ Nghi cũng không còn quan tâm đến Uyển Dung.
Uyển Dung sa vào những thú vui khác để quên đi nỗi đơn vì Phổ Nghi không quan tâm. (Ảnh: Sohu)
Trong khi đó, Uyển Dung không thể giải khuây bằng những thú vui hiện đại, thân phận của bà cũng không cho phép điều đó. Bà chỉ còn biết hút thuốc phiện để quên đi nỗi cô đơn nhưng sau đó bị Phổ Nghi giam giữ trong phòng trong tình cảnh như "chuồng heo".
Dù sống trong cảnh buồn tủi, Uyển Dung vẫn giữ được lòng tự trọng, không đến mức sa ngã vào mối quan hệ với một người lính gác tầm thường. Vậy sự thật của câu chuyện này là gì?
Chính Kỳ Kế Trung đã chủ động tiếp cận hoàng hậu Uyển Dung. (Ảnh: Sohu)
Theo Sohu và Sina, chính Kỳ Kế Trung đã chủ động tiếp cận Uyển Dung. Dù không còn sống trong cung điện, Uyển Dung vẫn được hưởng những đặc quyền và sự phục vụ chu đáo. Xung quanh bà luôn có rất nhiều cung nữ, thái giám và cả những người do các thế lực khác cài vào. Làm sao bà có thể mạo hiểm làm chuyện trái luân thường đạo lý như vậy?
Còn lính gác Kỳ Kế Trung thì khác. Hắn đã sớm đầu quân cho người Nhật, nhận nhiệm vụ giám sát Phổ Nghi. Hắn cũng biết rõ về bệnh tình của Phổ Nghi và luôn thèm muốn hoàng hậu Uyển Dung. Vì vậy, hắn đã lợi dụng cơ hội, lẻn vào phòng của Uyển Dung. Mọi chuyện diễn ra sau đó dường như là điều tất yếu, và Uyển Dung mang thai.
Chuyện giữa Uyển Dung và Kỳ Kế Trung cuối cùng cũng đến tai Phổ Nghi. (Ảnh: Sohu)
Chuyện giữa hoàng hậu Uyển Dung và lính gác Kỳ Kế Trung cuối cùng cũng đến tai Phổ Nghi. Phổ Nghi vô cùng tức giận, muốn giết cả hai nhưng lại không thể làm gì Uyển Dung vì bà là nạn nhân. Cuối cùng, Phổ Nghi đành cho Kỳ Kế Trung 400 đại dương để bịt miệng và đuổi hắn đi.
Nhờ số tiền tích lũy được, Kỳ Kế Trung leo lên chức Thượng tướng trong quân đội Nhật Bản thời Mãn Châu Quốc. Sau khi Nhật Bản đầu hàng, Kỳ Kế Trung bị bắt giam và chịu sự phán xét của nhân dân.
(Tổng hợp)