Sau khi gây bão mạng xã hội với thân hình "tạc tượng" ở độ tuổi u50, huyền thoại Arsenal Thierry Henry bất ngờ nhận được lời đề nghị nghiêm túc từ Malik Scott – huấn luyện viên của võ sĩ hạng nặng Deontay Wilder về một màn lấn sân sang bộ môn quyền anh.
Mọi chuyện bắt đầu khi Thierry Henry công khai những hình ảnh về quá trình thay đổi thể hình ngoạn mục của mình. Ở tuổi 48, thay vì vẻ ngoài của một cựu cầu thủ đã giải nghệ hơn một thập kỷ, "đứa con của thần gió" lại khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với cơ bụng sáu múi săn chắc và cơ bắp cuồn cuộn.

Thể hình như tạc tượng của Thierry Henry ở tuổi 48 (Ảnh: IGNV)

Bí quyết của Henry không nằm ở những phép màu, mà ở kỷ luật tự giác tối đa. Cựu tiền đạo người Pháp tiết lộ anh đã thực hiện chế độ ăn hoàn toàn "không đường" để duy trì phong độ đỉnh cao. Henry chia sẻ rằng việc cắt bỏ đường tinh luyện không chỉ giúp anh cải thiện vóc dáng mà còn mang lại nguồn năng lượng dồi dào, giúp anh cảm thấy "nhẹ nhàng và nhạy bén hơn bao giờ hết".
Chứng kiến tố chất vận động viên tuyệt vời của Henry, Malik Scott – chiến lược gia đứng sau thành công của "cỗ máy knock-out" Deontay Wilder đã không bỏ lỡ cơ hội đưa ra một lời đề nghị đầy thú vị. Trong cuộc phỏng vấn với Action Network, Scott khẳng định Henry sở hữu những phẩm chất thiên bẩm để có thể thượng đài.
Dù hiện tại Henry vẫn đang gặt hái thành công rực rỡ trong vai trò bình luận viên và vừa dẫn dắt đội tuyển Olympic Pháp giành Huy chương Bạc tại Paris 2024, nhưng lời mời gọi của Malik Scott đã mở ra một kịch bản đầy hứa hẹn. Liệu người hâm mộ có được chứng kiến những bước chạy thần tốc trên thảm cỏ được thay thế bằng những cú thình lình đầy uy lực trên võ đài?