Tỷ phú 82 tuổi xây chung cư 5.000 m2 tặng cả làng, cho mỗi gia đình 1 căn hộ để trả ân nghĩa

Vũ Anh, Theo Nhịp sống thị trường 21:52 04/08/2025
Chia sẻ

Tiền bạc không thiếu song vị tỷ phú này vẫn sống giản dị thay vì tận hưởng phúc lợi riêng.

Hồi năm 2009, CCTV đưa tin về một tỷ phú tên Zi Guilin, sinh ra và lớn lên ở làng Zijiahe , quyết tâm xây chung cư cho người dân để báo đáp ở tuổi 82. Dù xuất thân nghèo khó, tuổi thơ quanh năm chịu đói không đủ ăn, người đàn ông này đã vươn lên đầy nghị lực và trở thành doanh nhân tài năng, đặc biệt, không quên nguồn gốc của mình.

Ông Zi Guilin bắt đầu sự nghiệp với tư cách giáo viên – một nghề gần gũi và đầy lý tưởng – gắn bó với cánh đồng và những lớp học vùng quê suốt hơn 40 năm. Sau khi nghỉ hưu năm 1993, ông không chọn an hưởng tuổi già mà chuyển sang mặt trận kinh doanh, hướng đến khai thác mỏ than và xây dựng công nghiệp tại địa phương. Qua nhiều năm nỗ lực và đầu tư hiệu quả, tài sản của ông tăng lên đáng kể, được cho là lên đến hơn 100 triệu nhân dân tệ vào thời điểm cuối thập niên 2000.

Năm 2009, khi đã 82 tuổi, ông quyết định sử dụng chính nguồn lực của mình để dẹp bỏ hoàn toàn những ngôi nhà lụp xụp, xây khu chung cư quy mô rộng khoảng 5.000 m² và cung cấp một căn hộ miễn phí cho mỗi gia đình trong làng.

Không dừng lại ở đó, ông Zi còn đề xuất xây một con đập để ngăn chặn xói mòn đất và mất nước, song song di dời dân sang khuôn viên mới gần sông để canh tác và sinh sống thuận tiện hơn. Khu nhà mới không chỉ là nơi ở mà còn là mô hình phát triển cộng đồng – nơi đất đai được cải tạo, cuộc sống được cải thiện.

Tỷ phú 82 tuổi xây chung cư 5.000 m2 tặng cả làng, cho mỗi gia đình 1 căn hộ để trả ân nghĩa- Ảnh 1.

Làng Zijiahe mới

Zi Guilin không khoe khoang, cũng không phô trương. CCTV mô tả ông là người giữ phẩm chất, được chính quyền địa phương ghi nhận nhiều năm liền. Tiền bạc không thiếu song vẫn sống giản dị thay vì tận hưởng phúc lợi riêng. Tất cả khu nhà xây miễn phí đều do ông lo chi phí – từ xây dựng, vật liệu đến chăm cây xanh, sân cộng đồng.

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở tấm lòng. Thay vì xây dinh thự giữa làng cho riêng bản thân, ông đã chọn xây nhà tập thể – nơi mọi người cùng hưởng lợi. Một số gia đình thậm chí không phải là họ hàng ông cũng được cấp căn hộ mới. Ông đối xử không phân biệt, như để trả nợ từ ân tình quá khứ.

“Tôi kiếm được tiền không phải để tiêu riêng mình mà để trả ơn những người đã giúp mình”, ông Zi khi đó nói.

Ngày ấy, khi ông công bố xây nhà tặng người dân, mọi người tụ tập đông đủ ở sân làng để nghe ông phát biểu: “Tôi chỉ muốn xóa cảnh nghèo khổ nơi chúng ta từng sống”. Ai nấy đều bật khóc và ôm lấy nhau, không tin một người như ông Zi lại trở về làm điều lớn lao như vậy.

Ông Zi không phải người duy nhất quay trở về làm giàu đẹp cho quê hương. Hồi năm 2018, truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin về câu chuyện Trần Sinh, vị đại gia của tập đoàn đồ uống Tiandi No 1 Beverage, xây tặng biệt thự cho cả làng để trả ơn được cho tiền đi học. 

Năm 2012, Trần Sinh đầu tư 100 triệu tệ để xây dựng một cơ sở chăn nuôi lợn trong làng với hơn 250 chuồng. Công ty của ông cung cấp lợn giống, thức ăn và vaccine cho đàn lợn đồng thời cam kết thu mua lợn sau khi xuất. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm của dân làng từ chỗ chỉ đạt 3.300 tệ vào trước năm 2012 giờ đây đã tăng lên gần 100.000 tệ/năm, tất cả là nhờ "cần câu cơm" mà Trần Sinh trao cho.

Tỷ phú 82 tuổi xây chung cư 5.000 m2 tặng cả làng, cho mỗi gia đình 1 căn hộ để trả ân nghĩa- Ảnh 2.

Khu biệt thự của Trần Sinh xây cho dân làng

Sau khi giải quyết vấn đề thu nhập, Trần Sinh tính đến chuyện nhà ở cho dân làng. Ông tâm sự rằng mỗi khi trở về, nhìn thấy ngôi làng đổ nát và những người dân làm việc chăm chỉ nhưng vẫn không đủ tiền xây nhà mới, ông lại thấy xót xa. Chính vì thế, ông quyết định chi thêm 200 triệu tệ để xây 258 biệt thự sang trọng trên đất do chính quyền cấp. Mỗi căn biệt thự rộng 280 m2, gồm 5 phòng ngủ, 2 phòng khách, 1 nhà xe và vườn.

Cuối năm 2017, khu dân cư hoàn thiện nhưng chưa thể bàn giao vì nhiều người từ nơi khác trở về và xin nhà. Nhiều gia đình thậm chí còn đòi 2 căn vì số người quá đông.

Ông phát biểu trong buổi lễ tân gia của cả làng: "Mai này, tôi sẽ già đi và về với tổ tiên. Việc tôi xây biệt thự và tạo kế sinh nhai cho mọi người là điều khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi mong mọi người chăm lo cho thế hệ con cháu để chúng có điều kiện học hành và thành công. Tôi hi vọng sẽ có hàng trăm Trần Sinh để làng của chúng ta ngày càng phát triển".

Theo: CCTV, QQ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày