Hoàng Dương: "Theo hướng unisex, rất thích nhưng không bắt chước G-Dragon"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 16:43 24/11/2015

Đó là định hướng của Hoàng Dương trong quá trình cũng như sau khi rời khỏi "Học viện ngôi sao 2015".

Hoàng Dương là gương mặt thu hút hàng đầu "Học viện ngôi sao 2015". Được sớm biết đến kể từ cuộc thi "Giọng hát Việt nhí" mùa đầu tiên trong team Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, Hoàng Dương đã liên tục tạo được chú ý với cá tính và hình ảnh riêng. Năm nay, khi đủ 16 tuổi, anh chàng đã quyết định bước đến một cuộc thi lớn hơn là "Học viện ngôi sao" và liên tục dẫn đầu bình chọn dù lọt top nguy hiểm.

Với luật chơi có sự thay đổi khi phải biểu diễn trực tiếp và nhận số vote trực tiếp từ khán giả tại chỗ, Hoàng Dương bất ngờ thất thế và dừng chân ở vị trí top 7. Cùng trò chuyện với Hoàng Dương về quá trình tham gia cuộc thi cũng như định hướng sắp tới.

150928tvHVNS8-07a39

150928tvHVNS9-07a39

Chào Hoàng Dương, cảm xúc của bạn khi nhận kết quả như thế nào?

Thực sự Dương không có bất ngờ lắm. Dù gì đi chăng nữa từ lúc còn 12 người thì mình là người có năng lực non nhất trong nhà. Khi vào nhóm nguy hiểm và bị loại thì Dương không có gì bất ngờ nhưng mà Dương cũng khá buồn với kết quả này. Thấy Dương vui vẻ lúc nhận kết quả hơn so với các anh chị khác là vì Dương chuẩn bị tinh thần trước rồi nên Dương cảm thấy dễ chịu hơn chứ làm gì có ai bị loại mà không buồn.

Luôn là người được vote cao trong các đêm Sing-off, bạn có cảm thấy bất công với cách thay đổi luật chơi khi cho sinh viên vote tại chỗ không?

Dương nghĩ điều này không phải bất công mà lại là rất công bằng. Bởi vì khi vote tại chỗ thế này thì 100 sinh viên này có thể là đã biết đến mình rồi và có thể không hề biết đến mình. Nếu được vote thì đó là những người thích Dương từ trước rồi và họ ủng hộ Dương đến tận bây giờ. Còn những bạn khác chưa được biết đến, bắt đầu từ con số 0 thì sẽ thiệt thòi, đó mới chính là cái thiệt thòi cho anh chị.

Vậy có nghĩa nếu Dương không được biết trước thì Dương ra về từ lâu rồi?

Cũng không hẳn vì khi tham gia "Học viện ngôi sao" thì có những người mới thích mình, những người tò mò về mình và họ đã nhắn tin cho mình.

151121tvHVNS23-137b0

151121tvHVNS29-137b0

Bạn nghĩ điều gì khiến bạn ra về?

Trong đầu mình hiện tại chỉ nghĩ mình vào đến top 7 là cả một sự may mắn của mình rồi. Vào đến top 7 rồi thì đi về hay không không quan trọng, quan trọng là mình học hỏi được những gì. Còn điều khiến mình ra về thì mình nghĩ là nhiều, vì có nhiều cái mình chưa làm được ví như cách hát của mình vẫn chưa thay đổi nhiều được. Tuổi 16 mà để thay đổi giọng trong ngày một ngày hai là chuyện khó, so với mặt bằng chung thì mình phải cố gắng rất nhiều mới bằng các anh chị khác.

Bạn nghĩ sao về nhận xét của đàn anh Noo Phước Thịnh về việc trình diễn thiếu nam tính? Bạn có tự ái không? Hình tượng của bạn hướng đến là unisex hay nam tính?

Lời nhận xét của anh Noo mình không hề tự ái một chút nào mà rất giúp ích cho mình. Tuần đó mình chọn bài hát của chị Tóc Tiên, mình thích theo đúng tinh thần của bài hát, nó hơi giống bản gốc nhưng mình quên đi là phải đặt cái tôi vào. Khi anh Noo nhận xét như thế thì làm mình khai sáng ra cho mình vậy.

Còn theo kiểu unisex hay là manly thì mình phải xem là có hợp với mình không. Như hiện tại thì mình đang hướng tới một hình ảnh hơi Hàn Quốc một chút, hình ảnh khá là unisex, mong được nhiều người sẽ đón nhận điều đó. Hình mẫu lý tưởng của mình thì không có nhưng mình lại khá cập nhật về thời trang, phong cách âm nhạc của Hàn Quốc, nhưng có một người mình rất là thích nhưng không bị ảnh hưởng nhiều đó là anh G-Dragon.

151105tvHVNS35-667f5

151105tvHVNS42-b9ceb

Từ "The Voice Kids" đến nay, Hoàng Dương đã thay đổi thế nào? Bạn còn giữ liên lạc với thầy cô Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang chứ?

Từ thời "The Voice Kids" đến thời điểm hiện tại mình cảm thấy mình thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là về cách suy nghĩ, tư duy âm nhạc của mình. Bây giờ mình đã biết cách trau chuốt từng câu, từng chữ, xem bài nào sẽ hợp với quãng giọng của mình. Lúc thi "The Voice Kids" thì mình rất trẻ con, suy nghĩ chưa được chín chắn cho lắm nên mình hành động theo kiểu hơi nổi loạn. Còn bây giờ thì mình lớn hơn 2 tuổi thì suy nghĩ một cách khác. Nhiều người nhận xét mình thay đổi trong tính cách cũng có cái đúng nhưng mình vẫn giữ cái tôi, chỉ là suy nghĩ chín chắn hơn thôi.

Mình vẫn liên lạc với hai cô chú nhưng mình có thể khẳng định là mình không thể nào gọi điện liên tục và cô chú cũng không thể nào gọi điện hỏi thăm mình liên tục được vì cô chú đang có rất nhiều công việc. Cô thì đi show còn chú làm Giám đốc âm nhạc cho nhiều chương trình. Nhưng khi chương trình lên sóng, mình rất vui vì mẹ mình có nói là chú Hồ Hoài Anh nhắn tin cho mẹ, nói chú có xem, chú chúc mình sẽ thi thật tốt và đi thật sâu. Và điều chúc đấy cũng đã thành hiện thực, mình vào đến tận top 7. 

Khi thi "Học viện ngôi sao" mình cũng không có nói cho hai cô chú biết. Từ khi mình thi xong "The Voice Kids" thì mình không có khoe hay nói gì với cô chú về các hoạt động của mình. Cô chú chắc chắn sẽ giúp mình nhưng mình muốn đi lên bằng năng lực của mình hơn. Mình tự thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội để trau dồi bản thân, để những giáo viên ở trường thay cô chú giúp mình.

151009tvHVNS54-c4e72

151009tvHVNS57-c4e72

Bạn có nhiều fan nhưng cũng nhiều antifan, bạn có thể tự lí giải về điều này không?

Có người yêu thích thì cũng có người không thích. Họ nhìn ra cái thiếu sót của mình rồi không thích mình, đó là điều không thể tránh khỏi được. Thích và không thích là quyền cá nhân của mỗi người nhưng có người để anti cũng là một điều rất may mắn. Bởi vì họ không thích mình thì họ mới đưa ra những lỗi sai của mình, những cái mình còn thiếu sót. Đôi lúc mình cũng ngồi suy nghĩ là vì sao mình bị anti như thế thì mới rút ra được một điều về antifan là, kể cả mình làm điều gì mình thấy đúng mà họ không thích thì họ sẽ cho là không đúng. 

Còn điều gì tiếc nuối bạn chưa làm được khi tham gia "Học viện ngôi sao"?

Mình chẳng tiếc gì cả vì vào đây là một điều may mắn với mình rồi. Mình đã thể hiện những bài hát của nghệ sĩ mình yêu thích trong này rồi. Có một người mình rất hâm mộ là chị Tóc Tiên, những bài như "Gục ngã", "Ngày mai", "Thế giới không có anh", mình cũng thể hiện được rồi. Còn một điều mình chưa làm được trong này thôi nhưng ra ngoài mình sẽ cố gắng sửa đổi đó là về cách hát của mình. Qua từng vòng có thể mọi người chưa thấy mình thay đổi về cách hát nhiều nhưng mình sẽ luôn nỗ lực để thay đổi.

151001tvHVNS22-dcd90

Có một chuyên gia, khách mời nào bạn yêu thích nhất không?

Mình thích nhất cô Thu Minh. Cô Thu Minh như một tượng thần mà để những bậc đàn em, đàn cháu như mình nhìn vào rất hâm mộ và tôn sùng, như một hình mẫu lý tưởng để mọi người kính trọng, nể trọng năng lực vậy. Mình rất may mắn khi được cô khen cách xử lý bài của mình khá sạch sẽ, có góp ý là bài của mình chưa có điểm nhấn, hát to, nhỏ, khép lại như thế nào. Những lời khuyên của cô rất hữu ích và cô nói thẳng vào vấn đề luôn, không vòng vo. Và mình rất may mắn là mình được cô trao sao, đó là điều mình thích hơn nữa. Tuần đó là tuần mà mình rất sung sướng vì không phải ai cũng có thể được nhận sao từ cô Thu Minh. Trong chương trình "The Voice Kids", mọi người biết đến mình cũng là từ bài "Taxi" của cô Thu Minh.

Chương trình năm nay bị chê có nhiều giọng ca dở, không hay. Là người trong cuộc, bạn nghĩ sao về điều này?

Mình chỉ muốn nói là không phải vậy đâu các bạn ạ. Ai cũng có một tố chất riêng, một cái hay riêng. Đây là "Học viện ngôi sao", bọn mình đến đây là để học. Kể cả những người không hay nhưng họ vào "Học viện ngôi sao" họ đã tiến bộ từng ngày thì họ vẫn xứng đáng được vào vòng trong. Mình có thể đánh giá là trong nhà chung, hiện tại không có ai là không hay hết. Chính mình cũng tự nhận luôn là mình chưa hay lắm này, còn tất cả các anh chị đều có màu sắc riêng. Mình phải nhận xét thật là nếu đánh giá trong 12 người thì mình là người không hay nhất trong 12 người. Đây là "Học viện ngôi sao" nên khán giả sẽ đánh giá sự nỗ lực và cố gắng của mỗi người và bình chọn, mọi người có yêu thích thì mới bình chọn để thí sinh vào sâu.

150924tvHVNS20-5631a

Cảm ơn Hoàng Dương với buổi trò chuyện thẳng thắn, thú vị này!