Đăng Hoàng - Thùy Anh nghĩ gì về antifan sau "Cuộc đua kỳ thú"?

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 00:46 23/09/2015

Thùy Anh chỉ cười khi nhắc đến antifan, trong khi đó Đăng Hoàng lại khá bình tĩnh và không quá bất ngờ vì anh xác định đến với "Cuộc đua kỳ thú" là thể hiện đúng con người thật của mình.

Chặng 10 - Đà Lạt của "Cuộc đua kỳ thú 2015" đã xướng tên Xanh lá, Cam, Nâu vào Chung kết. Đội đua phải dừng chân ngay trước tập cuối cùng chính là đội Hồng của Đăng Hoàng và Thùy Anh, 2 diễn viên trẻ đến từ Hà Nội. Không ngọt ngào như các cặp đôi màu Hồng trước của "Cuộc đua kỳ thú", Đăng Hoàng - Thùy Anh thể hiện mình là những người trẻ đầy nhiệt huyết, quyết tâm và đôi khi rất cá tính. Những trận cãi vã, những lần không thấy hiểu nhau của đội Hồng năm nay cũng thường xuyên được đưa ra bàn tán. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận cố gắng, nỗ lực của cặp đôi đáng yêu này và sự chân thật của cả 2 khi bước vào cuộc thi. Cùng trò chuyện với Đăng Hoàng - Thùy Anh sau khi dừng chân ở chặng Đà Lạt.

150717tvCDKT22-9c93d

150717tvCDKT23-9c93d

Đội Hồng bị loại ngay trước chung kết, các bạn có suy nghĩ gì về điều này?

Thùy Anh: Cũng khá là tiếc vì chỉ cần vượt qua chặng này là đội Hồng có thể đua tiếp, có thể có cơ hội trở thành Quán quân. Nhưng bọn mình tinh thần cũng rất thoải mái vì cả hai anh em đều đã rất cố gắng, chưa bao giờ bỏ qua một nhiệm vụ nào dù có khó khăn, dù có thương tích thì vẫn luôn cố gắng hết mình.

Đăng Hoàng: Việc đội Hồng bị loại ở chặng 10 bản thân Hoàng chỉ có một chút hụt hẫng vì đang quen với guồng của cuộc đua nhưng thực ra cả hai đều không hề thất vọng hay buồn chán như mình tưởng tượng. Mục đích chính của Hoàng khi đến với cuộc đua là được tham gia vào chương trình mình hâm mộ từ lâu, được khám phá những điểm đến mới và thử thách bản thân mình. Đội Hồng ngay từ đầu xác định mình có thể chỉ đi được 1, 2 chặng thôi nhưng không ngờ là lại đi được đến top 4 của chương trình. Khi được thông báo bị loại, cả Hoàng và Thùy Anh đều nở một nụ cười mãn nguyện vì mình đã cố gắng hết sức và không có bất cứ điều gì nuối tiếc cả.

150718tvCDKT52-3d564

150718tvCDKT111-3d564

150718tvCDKT128-3d564

Theo các bạn, điều gì khiến đội bạn dừng chân ở chặng vừa qua?

Thùy Anh: Có chăng vì thiếu chút may mắn? Bọn mình đã cố gắng hết mình, thử thách cuối cùng còn vượt qua “xuất sắc” nữa, chỉ thiếu vài giây nữa thôi là đã có thể không bị loại rồi. Nhưng không thể phủ nhận cả những cố gắng của 3 đội còn lại. Vào đến vòng này thì đội nào cũng rất xuất sắc rồi.

Đăng Hoàng: Nhiều yếu tố. Trong cuộc đua thì chỉ cần một thử thách không làm được tốt là thứ hạng của đội đã bị thay đổi rất nhiều. Đội Hồng không may mắn ở thử thách đẩy bóng ở sân golf và khi đội Nâu vượt qua được mình Hoàng đã có linh cảm mình sẽ bị loại ở chặng này nên ở các thử thách sau đội Hồng chơi với tâm lý rất thoải mái. Ngoài ra cá nhân Hoàng rất thân với đội Tím và Vàng nên khi họ bị loại ở các chặng trước thì tâm trạng của Hoàng đến với chặng 10 không thật sự tốt. Sức khỏe cũng là một phần quan trọng nữa, khi lên đến Đà Lạt thời tiết thay đổi đột ngột khiến các đội đều mệt. Đặc biệt lúc hoàn thành xong thử thách nhà ma là khoảng 3 rưỡi sáng rồi sau đó không ngủ được vì dưới sàn lều ướt sũng cũng gây ảnh hưởng phần nào tới kết quả.

150731tvCDKT69-90003

150731tvCDKT121-03373

150731tvCDKT185-03373

150731tvCDKT220-03373

Đăng Hoàng có nghĩ mình quá nóng tính, cộc tính khi đua không?

Đăng Hoàng: Đúng là trong cuộc đua Hoàng là một người nóng tính. Hoàng công nhận điều này và có lẽ áp lực quá lớn từ cuộc đua đã làm cho Hoàng xử sự như vậy. Tuy nhiên Hoàng không bao giờ cho phép bản thân mình có những lời nói xúc phạm hay có các hành vi bạo lực với đồng đội. Ngoài ra, trước khi tham gia cuộc đua cả Hoàng và Thùy Anh đều thống nhất sẽ chấp nhận tính xấu của nhau thì mới tham gia.

Thùy Anh có cho rằng mình quá "bánh bèo" và thiếu tập trung hay không?

Thùy Anh: Haha, thiếu tập trung thì đúng nhưng “bánh bèo”? Có người nghĩ Thùy Anh bánh bèo mới là lạ. Khán giả có thể nghĩ Thùy Anh yếu, hiền. Nhưng bánh bèo thì có lẽ không bao giờ! Tại sao thì nó thể hiện ra rõ qua chương trình rồi. Một trong những lí do Thùy Anh thích "Cuộc đua kỳ thú" là vì Thùy Anh thích chơi trò mạo hiểm, mà tiếc quá anh Hoàng giành hết rồi (cười to).

cotuong21-d3b44

truotbang32-d3b44

Đâu là điều khiến các bạn thường xuyên cãi nhau đến vậy?

Thùy Anh: Hai người 2 tính cách hoàn toàn khác. Anh Hoàng tỉ mỉ còn Thùy Anh thì khá là thoải mái nên lúc nào cũng có cái để tranh luận. Nhưng cãi nhau 1, 2 phút sau là lại quên luôn.

Đăng Hoàng: Thực ra Hoàng luôn đặt nhiều kì vọng ở bạn chơi của mình nên dễ thất vọng. Ở ngoài đời Hoàng thật sự không nóng tính như trong cuộc đua nhưng Hoàng là một người khá tỉ mỉ và muốn mọi thứ hoàn hảo trong khi tính cách của Thùy Anh khá trái ngược nên đã gây ra nhiều bất đồng. Ngoài ra có một điều nữa là Thùy Anh ít khi nói lên chính kiến của mình nên Hoàng không biết đồng đội mình muốn gì.

tatnuoc16-dd5e0

voi2-dd5e0

Việc cãi nhau, bất đồng có ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của 2 bạn trong suốt cuộc thi?

Thùy Anh: Có chứ, nhưng như Thùy Anh nói thì 1, 2 phút sau là 2 anh em lại quên luôn, lại cười nói đùa giỡn. Tinh thần bị ảnh hưởng trong cái 1, 2 phút đó thôi nhưng chưa bao giờ Thùy Anh nghĩ vì cãi nhau nên sẽ dừng cuộc chơi cả.

Đăng Hoàng: Kì lạ là rất ít, sau mỗi chặng đua Hoàng và Thùy Anh phải công nhận càng mâu thuẫn thì đội Hồng lại càng tập trung và thực hiện thử thách tốt hơn. Thực ra Hoàng và Thùy Anh chỉ có những mâu thuẫn nhỏ và cả 2 ít khi để trong lòng nên thường chỉ giận nhau khoảng 15 phút là lại làm hòa và vui vẻ đua tiếp. Đội Hồng không có mâu thuẫn nào nặng nề đến nỗi cả hai người không còn muốn tiếp tục cuộc đua với nhau.

a27-76de3

b22-76de3

150828tvCDKT26-8ba7f

Mối quan hệ của đội Hồng sau cuộc đua như thế nào?

Thùy Anh: Đội Hồng sau cuộc đua vẫn bình thường với nhau, dù không thể thành người yêu như khán giả mong muốn nhưng vẫn là những người bạn tốt (cười lớn).

Đăng Hoàng: Hoàng thường là người làm lành và xin lỗi Thùy Anh trước vì biết tính mình khó chiều. Sau cuộc đua, cả hai anh em vẫn chơi với nhau bình thường, vui vẻ, cứ có thời gian rảnh là lại tụ tập bạn bè ngồi ôn lại kỉ niệm của cuộc đua và cười.

d6-5a717

e21-5a717

Các bạn có nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả hay không? Cảm xúc thế nào khi xuất hiện các antifan chỉ vì các bạn hay cãi nhau?

Thùy Anh: Có những lúc mình đọc comment thì thấy khá buồn cười. Nhất là chặng Hà Nội khi bọn mình đang ở vị trí cuối cùng rồi. Bọn mình nghĩ ra chiến thuật là đánh càng nhanh càng tốt và hoàn thành với 1 đôi giày 1 triệu. Thì đó chính là lúc nhiều ý kiến trái chiều xảy ra, cũng như là chặng bán đồ tại Lào. Nhiều bạn nói bọn mình chơi không “fair” (công bằng) với các đội khác cũng như “không muốn trải nghiệm, thích thắng thua”.

Mình cảm thấy hơi shock cũng như khá buồn cười. Hồng muốn đua tiếp chứ không muốn dừng lại nên phải dùng chiến thuật chứ sao ung dung trải nghiệm được. Còn xuất hiện antifan vì bọn mình hay cãi nhau, thật ra mình cũng chỉ biết cười thôi. Áp lực cuộc chơi cãi nhau là chuyện thường, mà cãi thế thôi có ai để bụng ai đâu, quan trọng là kết quả mà bọn mình làm được đúng không?

Đăng Hoàng: Đội Hồng có lẽ là đội có nhiều ý kiến trái chiều nhất. Có những khán giả rất yêu quý và có cả những khán giả ném đá không thương tiếc. Có thể vì khán giả đang quen với hình ảnh đội Hồng những năm 2013, 2014 là cặp đôi yêu nhau nên họ vẫn kì vọng điều đó với đội Hồng năm nay trong khi Hoàng và Thùy Anh là anh em bạn bè nên cách ứng xử nói chuyện với nhau sẽ khác. Nhưng nói thật, khi đã xác định tham gia vào một show truyền hình thực tế thì Hoàng muốn là chính bản thân mình, muốn mọi thứ thể hiện phải chân thật, không giả tạo.

a6-a987b

a52-a987b

Chặng đua nào đáng nhớ nhất với các bạn?

Thùy Anh: Có lẽ là chặng Hà Giang. Khi đó bọn mình đang ở vị trí áp chót, rồi chơi đến trò rút ván thì mãi không thực hiện được và hoàn thành xong lúc 4h sáng. Cả ngày phải đua rất mệt mà 4h sáng mới được về ngủ và 6h lại phải dậy chuẩn bị cho hành trình tiếp. Lúc đó 3 đội cuối là Đỏ, Xanh lá, Hồng thì tinh thần bọn mình cực kì đi xuống vì 2 đội Đỏ và Xanh lá cực kì mạnh, đã sẵn sàng ra về.

Khi thực hiện thử thách bê cỏ thì may mắn là vượt qua được đội Đỏ khi mà cả hai anh em đều vừa bê 25kg cỏ với 8kg balo vừa chạy 2km. Rồi thử thách tiếp thì là về đích thì Đỏ lại vượt lên trước Hồng. Khi mà được nhận mật thư về đích hai anh em lại chạy thục mạng 2km nữa. Lúc đó mọi thứ xung quanh Thùy Anh quay vòng vòng vì không thể thở nổi và tụt huyết áp nhưng vẫn phải chạy thì rất may mắn Hồng bị phạt 15 phút còn Đỏ 45 phút nên Hồng đã được đi tiếp.

Đăng Hoàng: Đối với Hoàng thì có lẽ là chặng Đà Nẵng khi tất cả các đội chơi được ở trong khách sạn. Đây là một nơi mà Hoàng ước muốn được đến từ lâu rồi. Hoàng nhớ tối hôm đó chưa phải đua, đội Vàng, Nâu và Xanh Lá “trốn” lên phòng đội Hồng rồi tất cả ngâm bồn, tám chuyện, nằm xem phim rồi bật nhạc nhảy nhót cười nói rất nhiều. Ở thời điểm các đội dần kiệt sức trong cuộc đua thì việc được ở trong một nơi đẹp như vậy, ăn uống đầy đủ đã củng cố lại tinh thần cho các đội rất nhiều. 

b14-b275b

c11-77068

d6-77068

e8-a5c8b

Kỉ niệm nào buồn cười nhất đối với 2 bạn?

Thùy Anh: Đó chính là cho khỉ ăn, mình thì không cho rằng đây là thử thách anh Hoàng thấy buồn cười đâu. Nhưng vì mình thấy anh Hoàng rất sợ, xong lại còn kêu gào, đứng im vì sợ thì ngược lại, mình rất buồn cười.

Đăng Hoàng: Có lẽ là chặng ở Nghệ An. Buổi sáng chuẩn bị trước khi đua Hoàng có vào nhà tắm còn Thùy Anh ở ngoài make up. Khi vừa tắm xong ra ngoài Hoàng ngã ngửa khi nhìn thấy Thùy Anh đánh phấn trắng xóa như đi diễn tuồng. Hoàng cười không dừng nổi phải đến 15 phút vì không hiểu Thùy Anh đang nghĩ gì. Ngoài ra còn rất nhiều kỉ niệm phía sau hậu trường mà không bao giờ quên được.

b6-c9275

b14-c9275

c20-c9275

e1-c9275

Khoảnh khắc rơi nước mắt trong cuộc đua đối với các bạn có ý nghĩa thế nào?

Thùy Anh: Thùy Anh có 2 lần khóc, một lần là quá vui mừng khi anh Hoàng có thể vượt qua thử thách đi dây ở Hà Giang khi mà lần đầu anh đã bị lộn mấy vòng. Mình nghĩ đó chính là sự lo lắng, quan tâm và vui sướng khi đồng đội của mình vượt qua được bản thân.

Lần thứ hai Thùy Anh khóc vì khi đem nước xuống núi ở chặng Lý Sơn, Thùy Anh bị xe kéo 7m trên đường, cả một bên chân bị chà và chảy máu, xe thì quá nặng không đỡ được nên mọi thứ đã làm cảm xúc của Thùy Anh phải bật ra. Có lẽ vì mọi thứ quá tầm kiểm soát của mình nên mới vậy nhưng khi hoàn thành xong thì rất vui vì mình đã vượt qua giới hạn của bản thân.

Đăng Hoàng: Ngay sau khi tập 10 phát sóng, Hoàng có nhận được một tin nhắn của một bạn nói thế này “Khoảnh khắc Hoàng khóc là khoảnh khắc đắt giá nhất của cuộc đua”. Nhiều người không thích vì nói hành động đó thật yếu đuối nhưng đối với Hoàng thì đó là khoảnh khắc thật nhất của mình, không có gì đáng xấu hổ.  Nó cho thấy sự khốc liệt thế nào của cuộc đua, sự bất lực khi không thể hoàn thành được thử thách, nó còn cho thấy sự quyết tâm rất lớn của đội Hồng. Một tháng liên tục đua dưới áp lực lớn thì việc không hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những thời khắc quan trọng là lý do Hoàng bật khóc ngon lành.

d13-0b821

e24-0b821

f10-0b821

g9-0b821

Sau cuộc đua, các bạn sẽ có những kế hoạch gì?

Thùy Anh: Thùy Anh vừa đại diện đoàn phim "Đập cánh giữa không trung" sang Nga tham dự liên hoan phim và quảng bá điện ảnh Việt Nam. Thùy Anh cũng vừa hoàn thành một bộ phim ngắn được Liên Hoan phim Berlin chọn lựa. Sau đó thì cũng có một vài dự án nhưng Thùy Anh vẫn đang suy nghĩ, bên cạnh đó Thùy Anh vẫn tiếp tục công việc học tập tại Học viện Ngân Hàng.

Đăng Hoàng: Sau cuộc đua Hoàng trở lại với công việc dạy Tiếng Anh mà mình đã gắn bó trong khoảng 3 năm nay. Ngoài ra Hoàng cũng vừa nhận lời tham gia vai chính trong một bộ phim ngắn. Xin bật mí thêm một bí mật, Hoàng và Ly của đội Tím cũng vừa nộp hồ sơ cho Vietnam Airlines để trở thành tiếp viên hàng không, một công việc mà Hoàng yêu thích và đã có kế hoạch trong khoảng một năm trở lại đây. Hy vọng sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của những người yêu mến Hoàng. Xin cảm ơn mọi người! 

Cảm ơn Thùy Anh và Đăng Hoàng vì những chia sẻ thú vị này!