Trưa 16/1, chương trình "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" lên sóng tập 32, tiếp tục chuyến hành trình của các bố con ở làng chài Kim Liên. Trong tập này, các ông bố phải nhận một nhiệm vụ khá đặc biệt đó là theo dõi các bé sinh hoạt thế nào khi không có bố bên cạnh. Các bố tỏ ra khá lo âu khi nhận được nhiệm vụ này vì họ phải để lại các con tự lo cho bản thân khi không có sự giám sát của mình.
Các cặp bố con trang trí "con thuyền tình yêu"
Gương mặt các bố ngỡ ngàng khi nhận được mật thư
Bố Mạnh Trường an ủi con gái
Các bố âm thầm theo dõi con từ xa
Hoàng hôn buông xuống, những âm thanh kì lạ liên tục xuất hiện tại nhà Tốt Ti khiến các bé hoang mang tột độ. Cả nhóm náo loạn chia nhau đi tìm nguyên nhân. Đúng lúc đó, ánh đèn vụt tắt cùng với sự xuất hiện của một sinh vật cổ quái màu đỏ khiến cả nhóm sợ hãi cắm đầu cắm cổ chạy vội vã ra ngoài bờ biển.
Bộ đôi chuyên nói xấu bác Leng Kenh mỗi khi gặp thử thách
Sau một hồi trấn an lại tinh thần, Bi Béo xua tan không khí u ám bằng việc lên thực đơn cho bữa tối. Một cuộc tranh luận lại nổ ra và cuối cùng cả nhóm quyết định là ăn cơm thừa của nhà Bi.
Các bé trổ tài làm món cơm trứng
Màn đêm đã bao phủ kín cả ngôi làng ven biển, trong ngôi nhà nhỏ vẫn văng vẳng tiếng cười nói khúc khích của 4 bạn nhỏ. Bất ngờ, một giọng nói vang lên từ ngoài ngõ :"Có ai ở nhà không?" khiến không khí lắng lại.
Người lạ mặt là ai? Các bạn nhỏ sẽ xử lý tình huống này ra sao? Câu trả lời sẽ có trong tập 33 "Bố ơi! Mình đi đấu thế?" lên sóng lúc 12h trên kênh VTV3, ngày 23/1
Một số diễn biến trước đó:
Từ rạng sáng bố Minh lọ mọ xách đèn gõ cửa từng nhà rủ các bố tập thể dục...
... trong khi những người còn lại vẫn ngủ say sưa
Các bố hăng say tập thể dục ngoài biển
Bố Mạnh Trường trổ tài trả giá đi chợ
Ngay sau bữa ăn sáng, cả nhóm đã cùng nhau trang trí "con thuyền tình yêu"