Đuổi, không đuổi rồi lại đuổi: Quân tử nhất ngôn nhưng riêng CUBE chơi hẳn "nhiều ngôn"

TVLG, Theo Helino 16:06 13/09/2018

Cứ tưởng đuổi Hyuna đi là CUBE sẽ không còn phải lo lắng về một "Trouble Maker" nữa, ai dè giá cổ phiếu lao dốc kinh hoàng khiến công ty này sợ hãi rút ngay quyết định của mình.

Những tưởng khi ra quyết định tống cổ "công thần" Hyuna ra khỏi đội ngũ vì scandal hẹn hò với thành viên E'Dawn của PENTAGON, CUBE Entertainment đã lường trước được dư luận và đặc biệt là thị trường chứng khoán sẽ phản ứng vô cùng tiêu cực. Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, công ty này đã quay ngoắt 180 độ, tuyên bố thay đổi lập trường và cần "bàn bạc thêm" về số phận của hai nghệ sĩ Hyuna và E'Dawn.

Một thảm hoạ truyền thông và tài chính đã được dự báo trước

Khi ra quyết định đuổi "gà đẻ trứng vàng" Hyuna, chắc hẳn ban lãnh đạo CUBE đã phải họp hành thảo luận hết sức gay gắt, cân nhắc cái được cái mất, cái hay cái dở của "tối hạ sách" này. Trong đó, việc đối mặt với khủng hoảng truyền thông là điều chắc chắn sẽ xảy ra bởi ai cũng biết, Hyuna gần như là cỗ máy hái ra tiền của CUBE trong vài năm trở lại đây. Thế nhưng, sức ép quá lớn từ dư luận đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của các nhà hoạch định phía CUBE. Website chính thức bị đánh sập, giá cổ phiếu lao dốc thảm hại. Một nửa giá trị vốn hoá thị trường của CUBE có khả năng bốc hơi ngay trong phiên hôm nay nếu công ty không có động thái cứu vãn tình hình. 

Đuổi, không đuổi rồi lại đuổi: Quân tử nhất ngôn nhưng riêng CUBE chơi hẳn nhiều ngôn - Ảnh 1.

Giá cổ phiếu CUBE cắm đầu xuống đất sau quyết định loại Hyuna và E'Dawn ra khỏi ngôi nhà chung

Điều đáng nói ở đây giá cổ phiếu của CUBE đã rơi vào xu hướng giảm liên tục từ khi scandal hẹn hò của Hyuna và E'Dawn nổ ra từ tháng 8. Biết trước là cổ phiếu sẽ giảm, tiền của chính mình và của các nhà đầu tư sẽ bay biến hết, vậy mà CUBE vẫn kiên định: đuổi là đuổi. 

Nhưng đôi khi, người quân tử vẫn nói hai lời...

Như một trò đùa, chỉ vài tiếng trước đây, CUBE lại gây sốc với một pha quay gót 180 độ, thay đổi lập trường và tuyên bố họ CHƯA quyết định đuổi Hyuna và E'Dawn ra khỏi "ngôi nhà chung". 1 đại diện cấp cao của CUBE cho biết: "Việc cưỡng chế HyunA và E'Dawn rời công ty chưa phải là quyết định cuối cùng. Do ý kiến của nghệ sĩ cũng rất quan trọng, chúng tôi sẽ quyết định thông qua quan điểm của họ. Công ty đang tổ chức họp khẩn".

Đuổi, không đuổi rồi lại đuổi: Quân tử nhất ngôn nhưng riêng CUBE chơi hẳn nhiều ngôn - Ảnh 2.

Dân tình vẫn đang rất hoang mang? Đuổi hay không đuổi, nói một lời thôi?

Trái tim mong manh của những người nắm quyền ắt hẳn đã bị các cổ đông lớn và các nhà đầu tư gây sức ép, tìm mọi cách thoái vốn khỏi công ty khiến cho giá cổ phiếu CUBE cắm đầu xuống đất. Không còn cách nào khác, ban lãnh đạo phải chữa cháy bằng một lời tuyên bố nửa nạc nửa mỡ: "Cần thảo luận thêm". 

Những ai bênh vực CUBE, cho rằng công ty này có lí do chính đáng để cưỡng chế Hyuna và E'Dawn chấm dứt hợp đồng, ắt hẳn sau pha "nuốt lời" ngoạn mục này đã có phần mất cảm tình với công ty. Quân tử nhất ngôn! Đuổi hay không đuổi, nói một lời thôi. 

4minute tan rã, B2ST rời đi, những ngôi sao mới còn chưa kịp định vị trên thị trường, xem ra chữ 'Dawn' trong tên của E'Dawn báo hiệu những tia nắng cuối ngày đã le lói báo hiệu ngày tàn của CUBE...

Và theo cập nhật mới nhất: sau khi "thảo luận kĩ lưỡng" về số phận của hai nghệ sĩ, CUBE quyết định: LẠI ĐUỔI!

Thăm dò ý kiến

Hyuna và E'Dawn nên đi khỏi CUBE hay không?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.