Khi xưa đất còn rộng, người chưa đông - gia đình nào cũng có sân vườn, trồng ít nhất 5, 6 loại rau xanh. Bây giờ tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều người từ nhà ngói, nhà cấp bốn đã chuyển lên thành phố sống trong những tòa cao tầng nhưng cũng không ngăn được đam mê trồng hoa, trồng rau.
Điển hình như mới đây ở Cát Lâm, Trường Xuân, Trung Quốc, một cô gái tên Vương Hiểu Na mê trồng trọt đã chia sẻ "đứa con tinh thần" lên MXH. Bài đăng của chị sau đó nhanh chóng nhận được lượt tương tác khủng.
Cụ thể, chị Vương Hiểu Na chia sẻ rằng ngoài giờ đi làm, chị chỉ thích chăm hoa cỏ. Hiện tại, chị sở hữu hơn 200 loại cây trồng cả trồng đất lẫn trồng chậu, trong đó có 4 chậu ngô trên ban công.
Trồng rau trong chậu thì cũng không hiếm, nhưng trồng ngô kiểu này thì đúng là lần đầu thấy. Ngay lập tức khiến dân tình thả tim rần rần. Một cư dân mạng tên @Mã Diện Quần Tiểu Kiều bình luận: “Trời ơi, không tin vào mắt mình, thật sự đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới!".
Bức ảnh của chị Vương thậm chí đã khơi nguồn cảm hứng cho vô số cư dân mạng thi nhau khoe thành quả “vườn rau ban công” của gia đình mình, trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi trên nền tảng Xiaohongshu của xứ tỷ dân.
Người dùng @Angel Đường khoe: “Chồng tôi trồng đấy, dưa chuột thu hoạch được rồi, ăn ngon lắm!”. Khi có người thắc mắc rằng ban công kín thế sao trồng ra quả được thì chính chủ bức ảnh cũng giải đáp ngay: “Bạn không biết sức sống mãnh liệt của rau trái thôi. Nhìn dưa chuột nhà người ta thế này là đủ để tự cung tự cấp rồi!”
Bạn @Thục Nữ cũng hào hứng tham gia: “Cà chua nhà tôi đây, trĩu quả luôn!” Có người hỏi: “Chỉ thấy ra hoa hoài, sao không đậu quả vậy?” Ngay lập tức, các “cao thủ” vào giải đáp luôn – @Đại Ngưu: “Trong chậu phải có mấy con ruồi nhỏ đó, cà chua bi không cần thụ phấn vẫn đậu quả nhé”.
Còn thanh niên tên @Minh Minh cũng tranh thủ "show" thành quả: “Trồng giống cái mạnh, khỏi cần thụ phấn. Tôi trồng cả dưa chuột với cà chua bi luôn”.
Người dùng @Bạch Kim Kim chia sẻ: “Ớt nhà tôi nè, nhìn mà phát thèm không?” Thật sự cũng phải bái phục chị ấy, 1 chậu ớt mà ra được bao nhiêu trái. Đã vậy còn an toàn, không thuốc trừ sâu nữa.
Bạn @Một Trái Dưa Hấu khoe: “Tôi trồng ngò với hành lá luôn nè”. Sau đó tận tâm chỉ luôn cách trồng siêu đơn giản: Mua ít hạt giống ngò, rắc lên đất là xong. Còn hành lá thì ra chợ mua bó hành tươi về, cắm vào đất là lên mơn mởn. Có người còn nói vui: “Hành lá trồng trong chậu còn giữ tươi lâu hơn để tủ lạnh đó nha”.
Cùng tham gia vào "cuộc đua" cây trồng, anh @Tiểu Trùng - chủ nhân vườn cải mini nói: “Trồng tới mức nhìn mà không nỡ ăn luôn!”. Cải dầu trồng chậu cũng là lựa chọn hay. Giống cải này giống như cải ngọt, cải xanh, lại dễ nảy mầm, dễ trồng.
Tiếp đến, ban công trồng dâu tây của @Cáp Bộ khoe cũng thu hút được nhiều likes: “Trồng dâu tây lâu lắm rồi, giờ mới lớn nè. Nói thật, trồng dâu tây là khó nhất luôn. Vừa cần nắng, vừa phải thụ phấn thủ công, còn phải tỉa cây thường xuyên. Ai muốn trồng thì phải chuẩn bị tinh thần, nghiên cứu kỹ chút xíu".
Còn chưa hết,ở phần bình luận, nhiều người còn khoe “vườn rau ban công tổng hợp” – chậu này dưa, chậu kia cà, xen lẫn vài bụi cải, nhìn mà phát mê. Mời bạn cùng chiêm ngưỡng.
Nguồn: post.smzdm