Bức ảnh chụp màn hình khiến cả cõi mạng cười đau miệng

Phác Thái Anh, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 14:11 14/02/2025
Chia sẻ

Câu chuyện thú vị trong bức ảnh chụp màn hình này đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa chủ shop bán quần áo trẻ em và 1 vị khách là bà mẹ bỉm sữa, khiến dân tình được phen cười chảy nước mắt.

Chuyện là, nhân vật "chị khách" sau khi chọn được mẫu váy cho bé gái thì đã nhắn tin cho chủ shop để được tư vấn cũng như hỏi thêm về các vấn đề cân nặng, size số. Câu chuyện tưởng bình thường nhưng lại bất bình thường, khi chị khách liên tục dùng từ "lôi thôi" để miêu tả sản phẩm của shop.

Tin nhắn nào chị khách cũng không quên gắn thêm cụm từ này khiến chủ shop cảm thấy vô cùng khó hiểu. Điều này đã khiến chủ shop phải vội vã giải thích rằng mình không hề bán váy "lôi thôi", mà chỉ có những mẫu thiết kế bồng xòe như công chúa, đảm bảo các em bé mặc lên sẽ rất xinh.

Bức ảnh chụp màn hình khiến cả cõi mạng cười đau miệng- Ảnh 1.

Giải thích rồi mà chị khách vẫn cứ gán mác "lôi thôi" cho sản phẩm của mình, chủ shop "giận tím mặt" đến mức trả lời xong các câu hỏi của chị khách phải nhắn thêm cả tràng dài để một lần nữa chứng minh mình không bán sản phẩm "lôi thôi".

Chủ shop "dỗi ơi là dỗi" khi bị khách hàng miêu tả sai về sản phẩm, thẳng thắn bày tỏ nghi ngờ về việc chị khách có thực sự muốn mua hàng hay chỉ đang móc mỉa cho vui.

Bức ảnh chụp màn hình khiến cả cõi mạng cười đau miệng- Ảnh 2.

Bức ảnh chụp màn hình khiến cả cõi mạng cười đau miệng- Ảnh 3.

Đáp lại những dòng tin nhắn của chủ shop, chị khách "tỉnh bơ" giải thích là bản thân không móc mỉa mà đơn giản chỉ đang tìm mua váy cho con gái để cuối tuần này bé mặc đón sinh nhật 1 tuổi "lôi thôi".

Lúc này thì câu chuyện mới được vỡ lẽ! Hóa ra, chị khách đã có sự nhầm lẫn nên mới liên tục sử dụng cụm từ "lôi thôi", trong khi từ đúng chính tả phải là "thôi nôi" - tiệc mừng đầy năm cho các em bé.

Pha nhầm lẫn tai hại này khiến chủ shop cười như được mùa, lập tức thay đổi 180 độ để giải thích lại cho chị khách. 

Bức ảnh chụp màn hình khiến cả cõi mạng cười đau miệng- Ảnh 4.

Khỏi phải nói, đoạn hội thoại của chủ shop và chị khách đã khiến dân tình "cười lăn lóc" đến không ngừng. Dưới phần bình luận, không ít người chia sẻ rằng ngay từ lần đọc đầu tiên đã đoán ngay ý chị khách muốn nói đến từ "thôi nôi", nhưng vẫn không nhịn được cười trước toàn bộ cuộc đối thoại "dở khóc dở cười" này.

Song bên cạnh đó cũng có nhiều người "theo phe" chủ shop, hoàn toàn không hiểu ý đồ của chị khách, và chỉ đến khi nghe lời giải thích thì mới vỡ lẽ.

- "Đầu năm lôi thôi, đọc mà cười nãy giờ shop ơi"

- "Tiếng Việt chưa bao giờ làm tôi thất vọng, sai 1 li đi sang 1 tỉnh"

- "Cảm ơn chủ shop đã "thông não", thú thật đọc nãy giờ cũng không đoán được "lôi thôi" là gì"

- "Đẻ 2 đứa rồi mà tôi cũng không nghĩ ra được bước ngoặt này"

- "Lúc đầu đọc tôi đã hiểu ý của bạn khách rồi, nhưng vẫn buồn cười quá"

- "Lúc chiều đọc đã cười đau mồm. Tối đọc lại cười chảy nước mắt"

Nguồn: Facebook


 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày