Các cầu thủ U23 Uzbekistan đổ gục xuống sân sau khi trọng tài chính Mohammed Hassan nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Ảnh: Hiếu Lương.
Không chỉ mất tấm HCĐ, U23 Uzbekistan còn mất luôn tấm vé cuối cùng tham dự Olympic 2020 của khu vực châu Á vào tay đối phương. Nỗi thất vọng là điều không thể tránh khỏi.
Ở ngoài sân, một cầu thủ đã bật khóc nức nở trên đường piste.
U23 Australia giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công đẳng cấp của Nicholas D'Agostino ngay đầu hiệp 2.
Bị dẫn trước, U23 Uzbekistan còn bị đuổi một người sau khi số 23 Oybek Borozov phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ áo vàng ở phút 60.
Sự lo âu xuất hiện thường trực ở khu vực cabin của đội sau tấm thẻ đỏ này.
Nhiều cầu thủ không còn tin vào một cuộc lội ngược dòng dù trận đấu còn nhiều thời gian. Họ ôm mặt thất vọng.
Những nỗ lực sau đó của U23 Uzbekistan rất đáng khen. Chỉ với 10 người, họ vẫn dồn ép những cầu thủ đến từ xứ sở chuột túi. Thế nhưng, chất lượng những cú dứt điểm còn rất thấp.
Ở tình huống đá phạt cuối cùng, thủ môn Nematov cũng lao lên tấn công nhưng nỗ lực của anh không được đền đáp.
U23 Uzbekistan đành ngậm ngùi nhìn đối thủ ăn mừng và giành vé tới Tokyo vào tháng 6 năm nay.
Với U23 Australia, họ đã có một giải đấu thành công sau màn trình diễn đáng thất vọng 2 năm trước. Như vậy, 4 đội tuyển tham dự Olympic Tokyo 2020 thuộc khu vực châu Á đã được xác định là chủ nhà Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Australia.