U23 Australia 0-2 U23 Hàn Quốc: "Siêu dự bị" tỏa sáng, dàn hot boy xứ sở kim chi dễ dàng giành vé vào chung kết

PHỤNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 19:53 22/01/2020

Hàn Quốc tỏ ra vượt trội hơn hẳn đối thủ U23 Australia từ khi bóng bắt đầu lăn. Nếu chắt chiu hơn, họ đã có nhiều hơn 2 bàn thắng vào lưới đối thủ.

Bóng đá Hàn Quốc năm nay trình làng CĐV dàn cầu thủ vừa sở hữu kỹ thuật chơi bóng tuyệt đỉnh, vừa đẹp trai hết nấc chẳng kém gì tài tử điện ảnh. Hôm nay, họ tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt bằng thắng lợi 2-0 dễ dàng trước Australia, một ứng cử viên khác cho chức vô địch.

U23 Australia 0-2 U23 Hàn Quốc: Siêu dự bị tỏa sáng, dàn hot boy xứ sở kim chi dễ dàng giành vé vào chung kết - Ảnh 1.

Trận đấu đã thuộc về người Hàn ngay từ khi bóng bắt đầu lăn. Sau khoảng 15 phút đầu tiên chơi phủ đầu bất thành, dàn học trò của ông Kim Hak-bum chủ động cầm nhịp trận đấu, thực hiện nhiều pha đan bóng để kéo dãn hàng phòng ngự của đối thủ.

U23 Australia ban đầu nhăm nhe muốn chơi đôi công với U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên tình huống tiền đạo cao kều Oh Se-hun tung cú sút xa đưa bóng đi dội cột dọc khung thành chính thức khiến họ chỉ biết co cụm phòng ngự từ giây phút đó cho đến cuối trận.

Sau hàng tá các cơ hội bị bỏ lỡ, bao gồm 3 tình huống sút bóng dội cột dọc, cuối cùng U23 Hàn Quốc cũng vươn lên dẫn trước do công của Kim Dae-won. Tiền vệ số 14 chỉ cần đệm nhẹ là bóng bay vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Glover.

U23 Australia 0-2 U23 Hàn Quốc: Siêu dự bị tỏa sáng, dàn hot boy xứ sở kim chi dễ dàng giành vé vào chung kết - Ảnh 2.

Kim Dae-won, Kevin de Bruyne của Hàn Quốc ghi bàn mở tỉ số.Ảnh: AFC.

20 phút sau đến lượt Lee Dong Gyeong, ngôi sao vào sân thay người ghi bàn cho U23 Hàn Quốc, chấm dứt mọi cơ hội đi tiếp của U23 Australia. Dù thời gian thi đấu còn khá nhiều nhưng sau tình huống này, tinh thần của đội bóng áo vàng xuống đáng kể.

Trong khoảng 10 phút cuối cùng của trận đấu, U23 Australia thậm chí còn không muốn đuổi bóng. Phía Hàn Quốc thấy vậy nên cũng chủ động chơi chậm, đợi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài.

Chung cuộc, Hàn Quốc đánh bại Australia với tỉ số 2-0, qua đó chính thức giành vé dự giải đấu Olympic Tokyo 2020. Đối thủ của họ trong trận chung kết là U23 Saudi Arabia.

U23 Hàn Quốc chính thức lọt vào trận chung kết U23 châu Á. Ảnh: AFC.

Đội hình ra sân

- U23 Australia: Glover, Mourdoukoutas, Cleur, Gersbach, Ryan, Matcalfe, Bugagiar, Baccus, Italiano, Toure, O'Neill.

- U23 Hàn Quốc: Beom-keun, Tae-wook, Sang-min, You-hyeon, Yoon-sung, Dae-won, Dong-hyun, Seung-won, Du-Jae, Won-sang, Se-hun.

Cập nhật chi tiết trận đấu...

Phút 90+3: Hết giờ!! U23 Hàn Quốc chính thức trở thành đại diện thứ 2 lọt vào trận chung kết. Họ sẽ đối đầu với U23 Saudi Arabia để tìm ra nhà vua mới của châu Á.

Phút 90: Hiệp 2 sẽ có 3 phút bù giờ.

Phút 88: Trận đấu còn 2 phút nữa là hết thời gian chính thức nhưng cầu thủ U23 Australia không tiếp tục đuổi bóng nữa. Có vẻ như họ đã chấp nhận số phận.

Phút 79: Dàn sao của ông Kim Hak-bum vẫn muốn ghi thêm bài dù dường như đã chắc chắn giành quyền vào chơi trận chung kết. Họ đang tạo ra những đợt tấn công nhanh như vũ bão.

U23 Australia 0-2 U23 Hàn Quốc: Siêu dự bị tỏa sáng, dàn hot boy xứ sở kim chi dễ dàng giành vé vào chung kết - Ảnh 4.

Phút 76: Tỉ số là 2-0 cho U23 Hàn Quốc sau khi Lee Dong Gyeong tung ra cú dứt điểm không thể cản phá. Bóng lại dột cột dọc nhưng đi vào lưới.

Phút 65: Phía Australia cũng có 2 sự thay đổi người. 2 cầu thủ thiên hướng tấn công, Reno Piscopo và Ben Folami được tung vào sân.

Phút 63: Lại là Jang Tae-wook với cơ hội ghi bàn nhưng anh lại sút bóng lên trời. Ngay sau tình huống này, HLV Kim Hak-bum có thêm sự thay đổi người. Lee Seung-won dường như đã kiệt sức sau khi chơi hơn 63 phút, thay thế cho anh là Lee Dong Gyeong.

U23 Australia 0-2 U23 Hàn Quốc: Siêu dự bị tỏa sáng, dàn hot boy xứ sở kim chi dễ dàng giành vé vào chung kết - Ảnh 5.

Trai đẹp Lee Seung-won được rút ra khỏi sân. Ảnh: AFC.

Phút 55: VÀO!!! Cuối cùng thì bóng cũng chịu lăn vào lưới Australia. Người lập công là Kim Dae-won, cũng là ngôi sao chơi tốt nhất phía Hàn Quốc từ đầu trận. Anh dễ dàng đệm bóng vào lưới trống sau khi đồng đội anh dứt điểm trúng cột dọc. 1-0 cho U23 Hàn Quốc.

Kim Dae-won và đồng đội ăn mừng cảm xúc sau bàn thắng vươn lên dẫn trước. Ảnh: AFC.

Phút 52: KHÔNG VÀO!! Bóng lại đi dội cột dọc Australia sau pha đánh đầu cận thành của Jang Tae-wook. Hàn Quốc thực sự rất kém may mắn trong trận đấu ngày hôm nay.

U23 Australia 0-2 U23 Hàn Quốc: Siêu dự bị tỏa sáng, dàn hot boy xứ sở kim chi dễ dàng giành vé vào chung kết - Ảnh 7.

Phút 51: KHÔNG VÀO!! Lại là Dae-won với cú sút xa sở trường nhưng bóng vẫn đi chệch cột dọc.

Phút 48 : KHÔNG VÀO!! Cầu thủ mới vào sân, Lee Dong Jun vừa tung ra cú dứt điểm đưa bóng đi ngang khung thành Australia. Hiệp 2 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn.

U23 Australia 0-2 U23 Hàn Quốc: Siêu dự bị tỏa sáng, dàn hot boy xứ sở kim chi dễ dàng giành vé vào chung kết - Ảnh 8.

Ông Kim Hak-bum tiếc nuối sau những cơ hội các học trò bỏ lỡ. Ảnh: AFC.

Phút 47: Ngay đầu hiệp đấu Kim Dae-won đã thử tài thủ môn Glover bằng pha sút xa sở trường. Vẫn chưa có bàn thắng cho Hàn Quốc.

Phút 46: Sang hiệp 2 cả Hàn Quốc và Australia đều thay đổi người. Lee Dong Jun được vào sân thay thế cho Um Won Sang. Ở phía bên kia chiến tuyến, Denis Genreau được HLV Australia trao cơ hội thể hiện mình.

Hết hiệp 1.

Fan Hàn Quốc có mặt tại Thái Lan cổ vũ đội tuyển con cưng. Ảnh: The AFC.

Phút 45+1: Một phút bù giờ cho hiệp 1 không đủ để 2 đội tìm kiếm bàn thắng phá vỡ thế cân bằng.

Phút 45: Rất nguy hiểm! O'Neill suýt chút nữa khiến Hàn Quốc phải ôm hận bằng tình huống dứt điểm một chạm, đưa bóng đi chệch cột dọc. Ngay sau đó, Dae-won đáp trả bằng pha đi bóng qua 3 cầu thủ Australia trước khi tung pha dứt điểm. Đáng tiếc là bóng vẫn chưa đi vào lưới.

Phút 42: Dàn hậu vệ Hàn Quốc vừa trải qua một tình huống hú hồn. Họ để Australia đan bóng tự do rồi suýt phải đối mặt với tình huống dứt điểm bằng đầu nguy hiểm của tiền đạo Toure.

Phút 35: Hậu vệ Yoon-sung ngã trong vòng cấm Australia nhưng trọng tài không nghĩ đó là một tình huống đáng thổi phạt đền.

U23 Australia 0-2 U23 Hàn Quốc: Siêu dự bị tỏa sáng, dàn hot boy xứ sở kim chi dễ dàng giành vé vào chung kết - Ảnh 10.

Thể hình vượt trội của Se-hun so với đối thủ. Ảnh: The AFC.

Phút 32: Bóng liên tục được các cầu thủ Hàn Quốc tạt từ biên vào vòng cấm, nơi tiền đạo cao 1m9 Oh Se-hun chờ sẵn để thực hiện cú dứt điểm. Tuy nhiên từ đầu trận đến giờ những tình huống chuyền dài và tạt của họ có tỉ lệ chính xác không cao cho lắm.

Phút 24: KHÔNG VÀO!! Ngôi sao Oh Se-hun vừa có pha sút xa cực bất ngờ, đưa bóng đi dội cột dọc. Tốc độ trận đấu bỗng được đẩy lên rất cao, 2 đội liên tiếp ăn miếng trả miếng.

U23 Australia 0-2 U23 Hàn Quốc: Siêu dự bị tỏa sáng, dàn hot boy xứ sở kim chi dễ dàng giành vé vào chung kết - Ảnh 11.

Cú sút của Oh Se-hun khiến CĐV Australia thót tim. Ảnh: The AFC.

Phút 23: KHÔNG VÀO!! Bóng suýt chút nữa đã lăn vào lưới Hàn Quốc sau một tình huống lộn xộn trước khung thành. Pha bóng đầy sóng gió đầu tiên Australia tạo được từ đầu trận đến giờ.

Phút 19: KHÔNG VÀO!! Yoon-sung phối hợp đẹp mắt với Dae-won nhưng cú dứt điểm sau đó quá hiền để đánh bại thủ thành Glover bên phía U23 Australia. Rất đáng tiếc.

Kim Dae-won với những tình huống xuống biên cực nhanh đang là nỗi ám ảnh cho cầu thủ Australia.

U23 Australia 0-2 U23 Hàn Quốc: Siêu dự bị tỏa sáng, dàn hot boy xứ sở kim chi dễ dàng giành vé vào chung kết - Ảnh 12.

Phút 15: Không được, ngôi sao điển trai Jeong Seung-won nhận bóng từ tuyến 2 ở vị trí trống trải nhưng pha dứt điểm một chạm sau đó của anh rất không tốt. Ở giải đấu năm nay Seung-won đã ghi bàn ở khoảng cách tương tự nhưng lần này mặt sân không ủng hộ anh.

Phút 13: Sau khoảng hơn 10 phút U23 Hàn Quốc dâng cao muốn tìm kiếm bàn thắng phủ đầu đối thủ thì trận đấu bắt đầu diễn ra với tình tiết chậm hơn. Dường như kết hoạch "dội gáo nước lạnh" đối thủ của ông Kim Hak-bum đã phá sản.

Phút 6: Hàn Quốc chiếm lĩnh thế trận một cách dễ dàng sau khi bóng lăn, xứng đáng là đội tuyển "cửa trên" trong trận bán kết thứ 2.

Phút 1: Trận đấu bán kết giữa U23 Hàn Quốc và U23 Australia chính thức bắt đầu.