Tượng ngói đầu rồng 700 năm đột nhiên biến mất, blogger đăng đàn tố phạm pháp vì phát hiện bảo vật được rao bán online

PHAN, Theo Pháp luật & Bạn đọc 18:38 05/05/2022

Tượng ngói lưu ly được rao bán trên Xianyu này giống một vật trang trí mái ngói của tòa nhà cổ được bảo vệ ở tỉnh Sơn Tây (miền bắc Trung Quốc).

Vào ngày 28/4, blogger chuyên về lịch sử và kiến trúc có tài khoản Weibo "Tower-Loving Legend" đang lướt Xianyu (trang bán hàng trực tuyến của Trung Quốc) thì bắt gặp một vật trông rất quen thuộc. Đó chính là "vật trang trí trên mái nhà" lớn, được điêu khắc đính thêm hai đầu rồng há miệng thường thấy trong phong cách xây nhà ở triều nhà Nguyên.

Tượng ngói đầu rồng 700 năm đột nhiên biến mất, blogger đăng đàn tố phạm pháp vì phát hiện bảo vật được rao bán online - Ảnh 1.

Bài đăng rao bán tượng ngói 700 năm tuổi trên Xianyu.

Tượng ngói đầu rồng 700 năm đột nhiên biến mất, blogger đăng đàn tố phạm pháp vì phát hiện bảo vật được rao bán online - Ảnh 2.

"Tượng ngói lưu ly có đề chữ Thái Định đế của nhà Nguyên. Đã tu sửa một ít ở phần miệng rồng. Tác phẩm điêu khắc này mang đậm phong vị lịch sử. Nếu bạn muốn đồ cổ mà hoàn hảo thì xin vui lòng không mua!". Người bán đưa mức giá cho tượng ngói lưu ly này là 88.000 NDT (hơn 305 triệu VNĐ).

Hoàng đế Thái Định nhà Nguyên là chắt của Hốt Tất Liệt, trị vì từ năm 1323 đến năm 1328. Một dòng chữ mô tả trên tượng ngói thể hiện năm 1324. Theo đó, tượng ngói này có niên đại gần 700 năm, chứa đựng giá trị lịch sử to lớn.

Theo blogger chia sẻ, tượng ngói lưu ly được rao bán trên Xianyu này trông giống hệt một vật trang trí mái ngói của tòa nhà cổ được bảo vệ ở tỉnh Sơn Tây (miền bắc Trung Quốc) mà anh đã chụp vào 11 năm trước.

Bất ngờ trước hình ảnh cổ vật trên Xianyu, blogger đã viết một bài so sánh hai món đồ. Bài đăng được lan truyền nhanh chóng và chỉ trong vài giờ sau, thông tin bán hàng đã bị gỡ xuống khỏi nền tảng Xianyu.

Tượng ngói đầu rồng 700 năm đột nhiên biến mất, blogger đăng đàn tố phạm pháp vì phát hiện bảo vật được rao bán online - Ảnh 3.
Tượng ngói đầu rồng 700 năm đột nhiên biến mất, blogger đăng đàn tố phạm pháp vì phát hiện bảo vật được rao bán online - Ảnh 4.

Ảnh chụp của blogger từ 11 năm trước.

Một nhà khảo cổ họ Lý chia sẻ với truyền thông địa phương, vào tối ngày 27/4, anh cũng nhìn thấy hình ảnh về danh sách mua hàng Xianyu trên một nhóm chat QQ.

"Ban đầu tôi không chú ý đến nó lắm. Lúc sau, tôi xem ảnh và nhận ra tượng ngói nằm trong một khu bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm cấp quốc gia. Từ các bức ảnh chụp trên Xianyu, tôi biết miếng tượng ngói đã được tu sửa".

Các nhà chức trách địa phương nhập cuộc điều tra. Cảnh sát đã khoanh vùng khu di tích ở thành phố Thường Trị (Sơn Tây) vào ngày 28/4, đồng thời truy tìm người bán trực tuyến và đang tiếp tục điều tra.

Ngày 29/4, Trung tâm Phát triển Du lịch và Bảo vệ Di tích Văn hóa huyện Vũ Hương xác nhận, tượng ngói lưu ly được rao bán là vật trang trí trên mái ngôi nhà thuộc khu di tích Phúc Nguyên Viện. Tượng ngói lưu ly không biết đã bị tháo rời và biến mất lúc nào.

Theo pháp luật Trung Quốc, người bán có thể phải đối mặt với án tù 10 năm nếu bị kết tội "bán các di tích văn hóa được bảo vệ để thu lợi". Nền tảng trực tuyến và các cơ quan quản lý văn hóa địa phương cũng sẽ chịu trách nhiệm nếu bị phát hiện không thắt chặt giám sát vấn đề liên quan.

Nguồn: Sixthtone

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày