Từ vụ yêu 7 năm không cưới, chia tay tặng “cặp sừng”: Ai cũng chung thủy cho đến lúc bị phát hiện... ngoại tình?

Trần Hà , Theo Phụ nữ số 15:00 05/09/2024
Chia sẻ

Dù lời nói của nửa kia có ngọt ngào đến tan chảy, simp khi yêu cũng không khẳng định chắc nịch rằng việc họ sẽ không có mối quan hệ thứ 3.

Drama yêu 7 năm chưa cưới sẽ chia tay đang gây sốt mạng xã hội những ngày gần đây chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên mạng xã hội những topic liên quan đến lòng chung thủy khi yêu cũng bắt đầu được nhiều bạn trẻ đưa ra bình luận rôm rả, với nhiều quan điểm khác nhau.

Yêu lâu vẫn bị “cắm sừng” là câu chuyện không mới. Không hiếm những chuyện tình 5-10-15 năm, thậm chí khi đã kết hôn, có con vẫn “đường ai nấy đi” vì đối phương có người mới.

Thế nên, thời gian yêu không đồng nghĩa với sự chung thủy. Và dù lời nói của nửa kia có ngọt ngào đến tan chảy, simp khi yêu cũng không khẳng định chắc nịch rằng việc họ sẽ không có mối quan hệ thứ 3. Đó là một sự thật mà nhiều người đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự chia sẻ.

Từ vụ yêu 7 năm không cưới, chia tay tặng “cặp sừng”: Ai cũng chung thủy cho đến lúc bị phát hiện... ngoại tình?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Một tựa phim Hàn Quốc khai thác đề tài ngoại tình từng viral khắp mạng xã hội Việt Nam một thời gian dài, trong có có câu nói của nam phụ, khi anh ta “cắm sừng” vợ gây chú ý: “Trên đời có hai kiểu đàn ông. Đàn ông ngoại tình và đàn ông ngoại tình bị phát hiện”

Nam chính trong bộ phim này cũng đưa ra lý lẽ khiến nhiều người xem nực cười, sau khi anh ta bị phát hiện có bồ nhí ở bên ngoài, rằng: “Trái tim con người không phải chỉ có một cảm xúc, ta không ngừng yêu khi kết hôn đâu. Tình yêu với vợ và người tình là hai cảm xúc khác nhau. Điều làm tôi phát điên là tôi cùng lúc yêu cả hai người. Trái tim tôi chân thành với cả hai người họ".

Chỉ đến khi bị phát hiện, nhiều người mới vỡ lẽ. 

Song, nếu nhìn ở một khía cạnh tích cực nhiều bạn trẻ cũng cho rằng thà biết, thà nhận ra đối phương không chung thủy để sớm chấm dứt mối quan hệ, còn hơn chịu cảnh lừa dối trong âm thầm cả đời. Đó sẽ là một bài học, giúp bạn trưởng thành và mạnh mẽ bước tiếp ở tương lai. Đây cũng là tiêu chí mà nhiều cô gái độc lập, hiện đại đang hướng tới. 

Từ vụ yêu 7 năm không cưới, chia tay tặng “cặp sừng”: Ai cũng chung thủy cho đến lúc bị phát hiện... ngoại tình?- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Hơn nữa, sự chung thủy trong tình yêu cũng chỉ là một sự lựa chọn. Hai người cùng đồng hành với nhau trong một thời gian, song mỗi người sẽ có những vấn đề và cả những mối quan hệ khác nhau, thế nên việc họ thay đổi là điều có thể sẽ xảy đến. Đặc biệt là trong thời buổi mạng xã hội phát triển, với nhiều cạm bẫy khiến nhiều người dễ dàng sa ngã và cũng không chắc tình cảm là bất di bất dịch. 

Một netizen chia sẻ câu chuyện của mình trên Threads: "Chúng tôi quen nhau 5 năm. Anh ấy luôn tốt nhưng đến một ngày anh ấy thú nhận đã không còn cảm xúc với tôi. Anh ấy thích một cô gái làm việc cùng cơ quan và muốn chia tay mình, vì không còn tình cảm. Mình như chết lặng trong giây phút đó. Mất một thời gian dài mình mới vượt qua được. 

Giờ ngồi ngẫm lại, đó thật ra cũng chỉ là một sự lựa chọn, không ai buộc phải chung thủy với bạn. Yêu lâu cũng không có nghĩa là họ không thể ngoại tình".

Trong tình yêu, vấn đề chung thủy là vấn đề muôn thuở và cũng là vấn đề được nhắc đến nhiều nhất. 

Một vài viết trên tờ Sina có tiêu đề: "Sự lừa dối và chung thủy trong tinh yêu và hôn nhân" có chỉ rõ 3 lý do mà mọi người thường gặp phải, dẫn đến việc ngoại tình là: Lối sống của xã hội hiện đại có nhiều sự lựa chọn, nhu cầu tình cảm của con người ngày càng cao và phong phú hơn, cuối cùng là do bản chất của mỗi người. 

Tất nhiên, không phủ nhận sự lệch lạc trong hành vi phản bội, cắm sừng nửa kia khi yêu. Đó là câu chuyện đáng lên án! Song, quan điểm của từng cá nhân, từng tính chất vấn đề là khác nhau nên không có tiêu chuẩn chung nào cho tất cả để giải quyết vấn đề mối quan hệ ngoài luồng. Nhiều người trẻ cũng cho rằng, nếu đã hết tình cảm thì nói thẳng để chia tay chứ đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay tìm lý do bao biện. 

Bị phản bội là điều không ai muốn trong tình yêu, thế nhưng, như nhiều người vẫn dí dỏm nói: "Đời còn dài, lựa chọn còn nhiều" nên bạn đừng vì một lần bị "cắm sừng" mà tuyệt vọng, mất niềm tin vào tình yêu. 

Bạn cũng đừng gượng ép hay đổ lỗi cho bản thân và đặt ra những giải thuyết như “Chắc mình đã làm gì đó khiến anh ta phản bội mình”, “Có phải mình quá ngây thơ không”,... mà bước đầu tiên là phải tự tha thứ cho chính mình. Tiếp đó, bạn đừng nên tự nhốt mình trong phòng hay tìm mọi cách để trả thù, xóa hết ký ức về nửa kia mà hãy đi ra ngoài, tìm niềm vui mới, gặp gỡ bạn bè,.... Thời gian đó sẽ khiến bạn được chữa lành. 

Và cuối cùng, bạn phải xây dựng lại sự tin tin, làm cho mình ngày càng trở nên xinh đẹp, phát triển hơn và sẽ tìm được một mảnh ghép phù hợp của đời mình ở tương lai không xa. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày