Từ quá khứ bị bắt nạt học đường đến vương miện hoa hậu của nữ sinh Việt trên đất Úc

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 17/03/2019

Dường như quá khứ bị bắt nạt của Mia Trần càng khiến cô mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, xinh đẹp hơn, từng bước đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

Từ quá khứ bị bắt nạt học đường đến vương miện hoa hậu của nữ sinh Việt trên đất Úc - Ảnh 1.

Bảng thành tích "khủng" của nữ du học sinh 9X người Việt

Du học vốn dĩ không phải là một điều đơn giản. Với những cách biệt về văn hóa, ngôn ngữ, địa lý… hầu hết các du học sinh đều gặp khó khăn trong việc thể hiện bản thân và ghi dấu thành tựu ở xứ người. Nhưng Mia Trần – cô gái vừa tốt nghiệp chuyên ngành Đa phương tiện, Văn hóa và Truyền thông tại Úc - đã chứng minh điều ngược lại: Chỉ cần tự tin và đam mê đủ lớn, bạn hoàn toàn có thể gặt hái được thành công.

Từ quá khứ bị bắt nạt học đường đến vương miện hoa hậu của nữ sinh Việt trên đất Úc - Ảnh 2.

Du học theo diện học bổng của trường trung học Macquarie Grammar vào năm 15 tuổi, Mia Trần (tên thật là Khánh Huyền, sinh năm 1995) từ lâu đã trở thành cái tên quen thuộc trong cộng đồng Du học sinh tại Úc bởi bảng thành tích "khủng" của mình.

Từ quá khứ bị bắt nạt học đường đến vương miện hoa hậu của nữ sinh Việt trên đất Úc - Ảnh 3.

Photographer: Ahmed W Khan

Cô từng giành giải Quán quân cuộc thi NYX Face Awards Vietnam 2018, Top 10 Thí sinh Tài Năng và Hoa hậu Ảnh Hoa hậu Hoàn Cầu nước Úc 2018, Á hậu 1 - Hoa hậu Kim Cương nước Úc 2018, Top 3 Giải thưởng NYX Face Awards 2017… Bên cạnh đó, cô còn là Đại sứ của tổ chức chống nạn bạo lực học đường ICanIWill nước Úc.

Từng làm việc cho hai thương hiệu thời trang cao cấp là Michael Kors và Marcs, nhưng hiện tại, Mia đã gạt hết sang một bên để theo đuổi con đường beauty blogger của mình.

Từ quá khứ bị bắt nạt học đường đến đam mê bất tận với làm đẹp

Xinh đẹp, thông minh, duyên dáng… nhưng đằng sau thành công của Mia Trần là những câu chuyện ít người biết về quá khứ bị bắt nạt học đường. Khi còn học cấp 3, cô thường xuyên bị chế giễu về ngoại hình và gốc gác châu Á của mình. Vì vậy, Mia đã mày mò làm quen với make up, làm đẹp, nuôi dưỡng đam mê này với mong muốn có thể lấy lại được sự tự tin.

Từ quá khứ bị bắt nạt học đường đến vương miện hoa hậu của nữ sinh Việt trên đất Úc - Ảnh 4.

Photographer: Shekhar Jay.

Và Mia đã làm được! "5 năm trước đây, khi không ngừng bị chế giễu ở trường học về ngoại hình, mình nghĩ thật nực cười và ảo tưởng nếu có ai nói với mình rằng 5 năm sau, mình sẽ trở thành hoa hậu, cũng như đạt được nhiều danh hiệu sắc đẹp khác. Nhưng rồi nó đã xảy ra, mà hoàn toàn không nhờ một phép màu nào cả. Tất cả đều nhờ nỗ lực của bản thân" - Mia tươi cười nhớ lại.

Từ quá khứ bị bắt nạt học đường đến vương miện hoa hậu của nữ sinh Việt trên đất Úc - Ảnh 5.

Photographer: Shekhar Jay.

Quá khứ đen tối ấy dường như đã trở thành động lực mạnh mẽ để Mia Trần được như ngày hôm nay: Trở thành một "Beauty influencer" (người truyền cảm hứng) chuyên về làm đẹp và tiên phong xu hướng thời trang. Thành công đầu tiên và đặc biệt nhất của cô phải kể đến chiến thắng xuất sắc tại cuộc thi NYX Face Awards Vietnam 2018. Nhờ giải thưởng này, mà sau đó, Mia đã được cử sang Los Angeles Mỹ vào tháng 08/2018 để làm đại diện Việt Nam tham dự sự kiện Chung kết Quốc tế. Hiện tại, cô vẫn đang không ngừng nỗ lực để trở thành thành "phù thủy makeup" đúng như ước mơ của mình.

Từ quá khứ bị bắt nạt học đường đến vương miện hoa hậu của nữ sinh Việt trên đất Úc - Ảnh 6.

Ước mơ đưa vẻ đẹp Việt tỏa sáng

Nhiều người cho rằng Mia Trần "ham hư vinh" khi liên tục tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp khác nhau. Nói về điều này, cô cho biết: "Việc tham gia những cuộc thi sắc đẹp đã đem lại cho Mia những trải nghiệm rất tuyệt vời. Ở nước Úc, hầu hết các cuộc thi đều mang một tiêu chí chung về cái đẹp, đó là "Beauty with a Purpose" (Hoa hậu với một sứ mệnh). Nghĩa là ngoài việc chăm sóc vẻ đẹp hình thể, mỗi thí sinh đều phải trau dồi đầy đủ kiến thức xã hội, rèn luyện nhiều kỹ năng và phong thái ứng xử, cũng như xây dựng cho mình một sứ mệnh với cộng đồng.

Từ quá khứ bị bắt nạt học đường đến vương miện hoa hậu của nữ sinh Việt trên đất Úc - Ảnh 7.

Vốn không phải là cô gái có những nét đẹp được cho là chuẩn mực của một Hoa hậu Việt Nam, đã vậy chỉ cao có 1m59, vậy nên với Mia, việc đạt được giải cao tại các cuộc thi sắc đẹp ở Úc là một điều mà Mia tự hào và thực sự rất trân trọng. Thông qua các cuộc thi, Mia muốn có được tiếng nói và tầm ảnh hưởng lớn hơn, góp phần giúp ích cho xã hội qua những hoạt động cộng đồng và nhiều dự án tình nguyện’’.

Từ quá khứ bị bắt nạt học đường đến vương miện hoa hậu của nữ sinh Việt trên đất Úc - Ảnh 8.

Photographer: Shekhar Jay.

Đặc biệt hơn nữa, cô còn muốn dùng những danh hiệu của mình để làm minh chứng, góp phần làm thay đổi những quan niệm cổ hủ về cái đẹp của người phụ nữ trong xã hội Việt Nam, khi nhiều người Việt Nam cho rằng một cô gái đẹp là một cô gái phải thật cao ráo, mảnh mai, chân dài, da trắng, mắt to…

Từ quá khứ bị bắt nạt học đường đến vương miện hoa hậu của nữ sinh Việt trên đất Úc - Ảnh 9.

Quả thật, phía sau một cô gái chỉ cao 1m59 là một nguồn năng lượng vô cùng tích cực, không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân cả về ngoại hình lẫn kiến thức. Thời gian rảnh rỗi, cô thường mở radio hoặc Youtube để lắng nghe những bài diễn thuyết truyền cảm hứng từ những người nổi tiếng hoặc những doanh nhân thành đạt.

Từ quá khứ bị bắt nạt học đường đến vương miện hoa hậu của nữ sinh Việt trên đất Úc - Ảnh 10.

Photographer: Shekhar Jay.

"Ai cũng từng có một xuất phát điểm, điều quan trọng là bạn đặt niềm tin vào bản thân và tin vào hướng đi mà bạn đã chọn lựa. Mia hi vọng, câu chuyện của mình có thể truyền tải rộng rãi nhiều thông điệp tích cực về cái đẹp, truyền cảm hứng cho nhiều bạn nữ, giúp họ trở nên xinh đẹp và lạc quan hơn" - cô nói.