Từ “Người ấy là ai” tới chuyện tình 500 ngày hạnh phúc: “Tình yêu đặc biệt vì chính chúng ta, đâu phải vì đồng tính hay không?”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 26/07/2019

Chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình sau chương trình "Người ấy là ai", anh Đức Hiển nói rằng cuộc sống của mình không có quá nhiều xáo trộn. Chàng bác sĩ thú y 38 tuổi cảm thấy mọi điều trở nên thoải mái và nhẹ nhõm hơn khi anh đã có thể công khai chuyện tình cảm của mình.

Những câu chuyện đồng tính luôn có một vị trí "đặc biệt" trong lòng độc giả hay người hâm mộ - "đặc biệt" vì chỗ họ là những người đã dám vượt qua mặc cảm, định kiến để đến được với nhau và công khai trước công chúng. Chuyện tình của Đức Hiền - Sơn Tùng, chàng bác sĩ thú y điển trai 38 tuổi và chuyên viên trong lĩnh vực làm đẹp 32 tuổi, cũng được khán giả quan tâm trong thời gian gần đây sau chương trình "Người ấy là ai".

Trong chuyến đi kỷ niệm 500 ngày bên nhau tại Phú Quốc vừa qua, Đức Hiền và Sơn Tùng đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh câu chuyện của mình.

Xin chào anh Đức Hiền và anh Sơn Tùng. Chuyến đi này có ý nghĩa như nào với hai anh?

Đức Hiền: Xin chào bạn. Như mọi người đã biết, đây là chuyến đi nhằm kỷ niệm 500 ngày yêu nhau của mình và Sơn Tùng. Từ sau chương trình "Người ấy là ai", vì công việc cũng khá bận rộn nên bọn mình chưa có thời gian đi đâu xa cả. Vì thế, tranh thủ đợt này, hai đứa quyết định chọn Phú Quốc làm địa điểm nghỉ ngơi, như một món quà cho chúng mình luôn.

Từ “Người ấy là ai” tới chuyện tình 500 ngày hạnh phúc: “Tình yêu đặc biệt vì chính chúng ta, đâu phải vì đồng tính hay không?” - Ảnh 2.

Hai anh có thường xuyên đi du lịch với nhau không? Và có kỷ niệm gì đáng nhớ trong các chuyến du lịch anh Hiền và anh Tùng từng thực hiện?

Sơn Tùng: Một năm bọn mình thường dành khoảng 2-3 lần đi du lịch. Mỗi chuyến du lịch là cách để cả hai có thêm thời gian bên nhau, tạm quên đi những mệt mỏi trong công việc.

Đức Hiền: Nếu nói về chuyến đi đáng nhớ nhất thì chắc chắn, lần đi Thái Lan cách đây vài tháng là một kỷ niệm không thể nào quên. Bọn mình chọn đúng dịp lễ hội Té nước nên cảm nhận được không khí náo nhiệt, sôi động của Bangkok.

Nhưng dù có bao nhiêu chuyến đi nữa cùng nhau, bọn anh vẫn sẽ không quên được lần đầu tiên đi du lịch lúc mới quen. Trong chuyến đi Bình Ba ấy, bọn anh quyết định không thuê xe máy mà đi bộ cho "lãng mạn". Cuối cùng trời đổ cơn mưa, cả hai đứa vừa tắm mưa vừa chạy về; nghĩ lại đó cũng thực sự là một kỷ niệm ấn tượng.

Từ “Người ấy là ai” tới chuyện tình 500 ngày hạnh phúc: “Tình yêu đặc biệt vì chính chúng ta, đâu phải vì đồng tính hay không?” - Ảnh 3.

Chuyến đi đầu tiên của anh Tùng và anh Hiền cũng trên chuyến bay của hãng hàng không Vietjet.

Điều gì khiến hai anh cảm thấy ấn tượng nhất trong chuyến đi vừa rồi?

Sơn Tùng: Chuyến đi Phú Quốc lần này là một trong số những lần hiếm hoi mình đi Vietjet. Trùng hợp là chuyến đi đầu tiên của mình tới Cam Ranh cũng là với hãng hàng không Vietjet. Cả hai chuyến bay đều diễn ra suôn sẻ, đúng giờ, các bạn nhân viên từ mặt đất cho tới tiếp viên đều niềm nở thân thiện.

Từ “Người ấy là ai” tới chuyện tình 500 ngày hạnh phúc: “Tình yêu đặc biệt vì chính chúng ta, đâu phải vì đồng tính hay không?” - Ảnh 4.

Sự thân thiện của nhân viên Vietjet là điều mà hai anh rất ấn tượng.

Bình thường, những chuyến bay của nhiều hãng hàng không khác hoặc không có đồ ăn hoặc đồ ăn nguội nhưng đồ ăn Vietjet khá ngon lại còn tươi, nóng. Điều ngạc nhiên nhất là chuyến bay chỉ có khoảng 35 phút nhưng vẫn phục vụ đồ ăn nóng.

Từ “Người ấy là ai” tới chuyện tình 500 ngày hạnh phúc: “Tình yêu đặc biệt vì chính chúng ta, đâu phải vì đồng tính hay không?” - Ảnh 5.

Anh Hiền và anh Tùng đã được trải nghiệm những dịch vụ ấn tượng trên chuyến bay của hãng hàng không Vietjet.

Bay trên chuyến bay của Vietjet, mình cảm thấy mọi thứ tràn đầy năng lượng tích cực, vui tươi. Sẵn đây hai đứa mình cũng rất cảm ơn Vietjet vì những điều mà Vietjet đã và đang làm không chỉ có ý nghĩa với bọn mình; đó còn là tín hiệu vui với cộng đồng LGBT+ khi có được sự ủng hộ, niềm nở và thiện tình của Vietjet trên các chuyến bay của hãng.

Quay lại với câu chuyện cuộc sống và tình yêu của hai anh. Sau chương trình, có điều gì thay đổi đáng kể hay có gì xáo trộn trong cuộc sống của hai người không?

Sơn Tùng: Cuộc sống của bọn mình hiện diễn ra rất suôn sẻ, mọi thứ đều như được định sẵn với thời điểm phù hợp nhất cho cả hai. Việc tham gia gameshow "Người ấy là ai" cũng vậy. Ban đầu, chỉ có mình tham gia chương trình thôi nhưng các bạn biên tập viên chia sẻ rằng nếu có thêm anh Hiền thì câu chuyện sẽ thú vị hơn, khán giả cũng sẽ có cái nhìn tích cực hơn về cộng đồng LGBT. Sau chương trình, mình nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng và ủng hộ của mọi người.

Từ “Người ấy là ai” tới chuyện tình 500 ngày hạnh phúc: “Tình yêu đặc biệt vì chính chúng ta, đâu phải vì đồng tính hay không?” - Ảnh 6.

Đức Hiền: Với người làm bác sĩ thú y như mình, bạn bè hay đồng nghiệp là người đồng tính cũng không có nhiều. Sau chương trình người ấy là ai, cuộc sống cũng không có quá nhiều điều thay đổi, những người đồng nghiệp hay bạn bè vẫn ủng hộ, công việc diễn ra đều đặn, chỉ có cái khác là nhiều người biết tới mình hơn khi ra ngoài đường. Mình thấy hạnh phúc khi được "công khai" đúng thời điểm và có người yêu cùng gia đình bên cạnh.

Từ “Người ấy là ai” tới chuyện tình 500 ngày hạnh phúc: “Tình yêu đặc biệt vì chính chúng ta, đâu phải vì đồng tính hay không?” - Ảnh 7.

"Tình yêu đồng tính cũng đâu có gì đặc biệt, bọn mình cũng làm mọi việc như các cặp đôi khác vẫn làm: Đi chơi, xem phim hay đi du lịch".

Điều đặc biệt nhất trong câu chuyện tình yêu của hai anh là gì? Nghĩ về tương lai, các anh có hình dung cuộc sống của mình sẽ như thế nào không?

Đức Hiền: Tình yêu đồng tính cũng đâu có gì đặc biệt, bọn mình cũng làm mọi việc như các cặp đôi khác vẫn làm: Đi chơi, xem phim hay đi du lịch. Nếu có điều gì đặc biệt thì chắc chắn đó chính là mỗi người trong tình yêu - chúng ta đều là những con người "đặc biệt" theo cách riêng, đến bên nhau và tạo thành một mối quan hệ đặc biệt không giống ai cả.

500 ngày không phải một chặng đường quá dài nhưng chắc chắn, đó chỉ là khởi đầu của tình yêu này. Bọn mình hy vọng sẽ có thể nhiều dịp kỷ niệm hơn, không phải chỉ 500 mà 5,000 hay 10,000 ngày bên nhau.

Từ “Người ấy là ai” tới chuyện tình 500 ngày hạnh phúc: “Tình yêu đặc biệt vì chính chúng ta, đâu phải vì đồng tính hay không?” - Ảnh 8.

Xin cảm ơn hai anh vì những chia sẻ hết sức thú vị!

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình "Kết nối yêu thương – Xõa bung chất hè" hành khách khắp Châu Á có thể tham gia hóa trang thành những nhân vật mình yêu thích, di chuyển trên các chuyến bay Vietjet.

Đặc biệt, Vietjet sắp tung hàng triệu vé giá chỉ từ 0 đồng tại vietjetair.com. Bé máy bay AMY sẽ mời hành khách trải nghiệm mùa hè độc đáo, xuyên quốc gia và các vùng lãnh thổ bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore, Myanmar, Malaysia, Campuchia, Indonesia (Bali). Tải ngay ứng dụng VIETJETAIR để nhận ngay 100,000VNĐ (áp dụng cho 10.000 user đầu tiên đăng kí và top up tiền vào Vietjet SkyClub) thỏa sức mua vé 0đ vào thứ 6 hàng tuần nguyên ngày. Hãy bay Vietjet cùng trải nghiệm toàn bộ các hoạt động giải trí hấp dẫn nhé!