Mỗi trường đại học đều có một trang confessions mang những màu sắc khác nhau. Đó là nơi thể hiện nét độc đáo riêng đồng thời giúp tân sinh viên và học sinh ngoài khám phá nhiều hơn về trường. Như với sinh viên Kinh tế Quốc dân luôn tự hào với trang NEU Confessions đình đám với đủ loại drama kỳ lạ trên đời, Ngoại thương có trang hay chia sẻ kinh nghiệm từ anh chị đi trước thì sinh viên RMIT cũng có trang confession chuyên than thở "nỗi buồn" con nhà giàu.
Bởi cứ nhắc đến RMIT là nhắc đến những cậu ấm cô chiêu với mức học phí nhiều ngành trong trường lên đến hơn 860 triệu đồng/4 năm học, chỉ cần rớt một môn là đi tong con xe SH!
Bù lại với mức học phí khổng lồ đó, sinh viên RMIT được học tập trong một khuôn viên mà khó trường Đại học nào sánh được, cơ sở vật chất từ giảng đường, căng tin, nhà vệ sinh cho đến tổ hợp thể dục thể thao sang-xịn-mịn. Bên cạnh đó là trang confession với những lời thú tội chất chơi đậm mùi khoe tiền.
Cùng nghía qua một loạt Confessions của sinh viên trường con nhà giàu này nhé!
Nghe các bậc tiền bối kể lại 1 tỷ làm được những gì mà tốt mồ hôi hột.