Trường bị mưa ngập nước nhưng vô tình tạo nên khung cảnh đẹp như Long Cung, nhìn thôi đã thấy mê rồi

Vân Trang, Theo Helino 18:35 19/09/2019

Trường khác có thể sợ mưa ngập nhưng riêng trường Đại học Thủ Dầu Một thì không. Vì mỗi mưa đến, khuôn viên phủ sắc xanh trong trường lại trở nên lung linh, đẹp mắt lạ thường nhờ sự kết hợp giữa bóng nước và ánh đèn điện về đêm.

Thời đi học chẳng ai yêu nổi mùa mưa. Sinh viên phải lội nước đến trường, chịu thời tiết ấm ướt lại còn kẹt xe, tắc đường, quần áo ngập trong nước và bùn bẩn. Trường sau bão cũng trở nên tang hoang vì cây cối thi nhau đổ, sinh viên thi nhau than trời vì nước mưa tràn hết vào nhà.

Tuy nhiên, trong những ngày mưa ấy, thi thoảng chúng ta có thể bắt gặp những cảnh tượng lãng mạn, đẹp đến lạ thường. Đó chính là những tòa nhà xanh bắt mắt ở trường ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương) trở nên lung linh trong đêm nhờ ánh đèn điện hắt xuống mặt nước. Nhìn từ xa, ngôi trường không khác gì Long Cung thời hiện đại, khiến sinh viên dù có phải dầm mưa vẫn kéo nhau phải ra chụp ảnh check-in vài kiểu.

Trường bị mưa ngập nước nhưng vô tình tạo nên khung cảnh đẹp như Long Cung, nhìn thôi đã thấy mê rồi - Ảnh 1.

ĐH Thủ Dầu Một mùa mưa trông lung linh và đẹp mắt lạ thường. (Ảnh: TDMU Confessions)

Ngay sau khi những hình ảnh xuất hiện ngay lập tức đã gây bão cộng đồng mạng. Tuy trời mưa ngập lớn nhưng khung cảnh trông vẫn cực kì đẹp mặt và không kém phần lãng mạn. Những tòa nhà màu xanh với ánh điện hắt xuống mặt nước trông lung linh không khác gì như trong studio chụp ảnh. Rất nhiều bạn sinh viên tỏ ra xuýt xoa ngưỡng mộ trước cảnh tượng đẹp mắt này. Ai cũng công nhận đây nhất định là những tòa nhà sống ảo mà sinh viên trong trường không thể không tự hào.

Được biết, trường từng gây sốt trên mạng với những tòa nhà phủ màu xanh như trong truyện cổ tích. Không giống như hầu hết các trường thường sơn màu vàng hay màu trắng cho dịu mắt, ngôi trường này khoác lên mình một màu xanh da trời vô cùng nổi bật và bắt mắt. Được biết, toàn bộ kiến trúc của Đại học Thủ Dầu Một được phủ màu xanh dương bởi đây là màu sắc thể hiện cho sự nhận thức và trí tuệ. Trường có khuôn viên rộng 6,74 ha và là nơi học tập, nghiên cứu của gần 19.000 giảng viên và sinh viên trong trường.

Trường ĐH Thủ Dầu Một vào mùa mưa trông lung linh và không kém phần lãng mạnh. (Ảnh: Đạt Đạt, Lê Đình Phước)

Trường bị mưa ngập nước nhưng vô tình tạo nên khung cảnh đẹp như Long Cung, nhìn thôi đã thấy mê rồi - Ảnh 3.
Trường bị mưa ngập nước nhưng vô tình tạo nên khung cảnh đẹp như Long Cung, nhìn thôi đã thấy mê rồi - Ảnh 4.

Những tòa nhà phủ màu xanh da trời bắt mắt là niềm tự hào và đặc trưng riêng của trường. (Ảnh: Đạt Đạt)

Ngay sau khi được chia sẻ vào group học đường nổi tiếng, những hình ảnh này ngay lập tức nhận được nhiều bình luận từ cộng đồng mạng.

"Nhìn như Lầu xanh Phượng Hoàng cổ trấn vậy!", bạn Minh Hiếu chia sẻ.

"Mình đang phân vân không biết ngày mai nên đi học bằng xuồng vàng hay xuồng màu đỏ cho hợp tông màu trường nữa", một sinh viên trong trường bình luận.

"Khung cảnh đẹp, thích hợp nuôi cá và trồng thêm rau. Mùa mưa chỉ cần mặc áo phao cũng đủ vui vẻ đến trường", bạn Thanh Mai bình luận.

"Khi thợ ảnh là nhiếp ảnh gia thực thụ thì kết quả là tấm ảnh lung linh thế này đây. Chứ thình mình lội nước suốt 10 phút mới lấy được cái xe đi về", bạn Thanh Thúy chia sẻ.