Trùm phản diện Tầng Lớp Itaewon: Độ tàn độc, đê hèn tăng theo cấp số nhân, đội Park Seo Joon cứ lên cơn đau tim mỗi tập!

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 23:51 04/03/2020

Jang Dae Hee ở Tầng Lớp Itaewon xứng danh trùm phản diện độc ác nhất màn ảnh Hàn những ngày đầu năm 2020.

Tác oai tác quái từ những tập đầu của Tầng Lớp Itaewon (Itaewon Class), chủ tịch Jang Dae Hee của tập đoàn Jangga ngày càng khiến khán giả phải ghê sợ bởi tính hèn hạ, sự tầm thường và ác độc gia tăng theo cấp số nhân của mình. “Sông có thể cạn núi có thể mòn” nhưng sự tàn ác của Jang Dae Hee (Yoo Jae Myung) thì chẳng bao giờ thuyên giảm. Có điều càng độc ác, tàn bạo bao nhiêu thì bản chất tầm thường hèn hạ của Jang càng lộ rõ bấy nhiêu. Đỉnh điểm thương hiệu làm nên cái tên phản diện này phải kể đến màn vừa ăn cắp vừa khoe làng công thức Jangga hay cảnh cha đưa con vào tù bằng tất cả "tình thương" của chủ tịch Jang Dae Hee. Những tố chất của kẻ phản diện hoàn hảo ngày càng được chủ tịch Jang Dae Hee bóc trần qua từng tập phim bằng cấp số nhân và cứ mãi nhân mà không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Trùm phản diện Tầng Lớp Itaewon: Độ tàn bạo, hèn hạ tăng theo cấp số nhân, Park Seo Joon cứ phải dè chừng - Ảnh 1.

1. Cứ kẻ dưới quyền là phải quỳ gối xin lỗi, đúng sai không quan trọng

Mới ngày nào ở những tập đầu của phim, Jang Dae Hee đã hiện rõ bản chất của một con thú đội lốt người. Lúc nào hắn cũng trong tư thế sẵn sàng chờ người khác lóe ra một chút sơ hở là vồ tới cắn ngay được liền, không kể thân quen hay xa lạ. Cụ thể trong một lần Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon) vì bênh vực kẻ yếu mà đánh Jang Geun Won (Ahn Bo Hyun), không cần biết đúng sai phải trái cũng chẳng cả nể bố của Park Sae Ro Yi đã cống hiến cho Jangga nhiều năm, Jang Dae Hee sẵn sàng đặt dấu chấm hết cho tương lai của cả hai. Con trai bị đuổi học, bố mất việc, không phải vì họ làm tổn hại Geun Won mà bởi họ không chịu quỳ gối, không làm thỏa mãn cái ham muốn là kẻ đứng đầu của Jang Dae Hee.

Trùm phản diện Tầng Lớp Itaewon: Độ tàn bạo, hèn hạ tăng theo cấp số nhân, Park Seo Joon cứ phải dè chừng - Ảnh 2.

Lúc nào cũng chỉ chăm chăm bắt người ta cúi đầu quỳ xuống xin lỗi, trong khi mình là kẻ sai.

Bản chất của kẻ độc tài và tàn bạo bắt đầu hé mở từ chi tiết trên. Đối với Jang Dae Hee đúng sai hay trắng đen trên đời này vốn dĩ nằm ở đồng tiền và quyền lực. Cứ có tiền thật nhiều tiền là ắt hẳn sẽ có quyền mà đã là kẻ có quyền thì ông ta luôn muốn người khác phải cúi đầu trước mình, phải vừa nhận lỗi dù cho họ không hề sai. Chỉ có như thế thì bản thân ông mới có được cảm giác đứng trên đỉnh cao thật sự và được người khác trọng vọng. Đúng là thứ sĩ diện rẻ tiền lại còn vô liêm sỉ.

2. Dạy con bằng tư duy giết gà, đã giết là phải chết mà kẻ chết thì là kẻ yếu

Bản chất độc tài tàn bạo của Jang Dae Hee ngấm sâu tận xương tủy nên đến cả đứa con ruột gã cũng không tha cho. Chuyện là Jang Geun Won cảm thấy tội lỗi trước cái chết của bố Park Sae Ro Yi do chính mình gây ra, nên anh ta quyết định đi tự thú và chịu mọi trách nhiệm trước hành động của mình. Chưa kịp dứt lời Jang Geun Won đã bị dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt. Ngay lập tức Jang Dae Hee mở lớp huấn luyện bẻ cổ gà tức khắc, với mục đích lấy con gà làm ví dụ minh họa chính là kẻ dưới. Dường như với Jang Dae Hee, kẻ mạnh có cả quyền sinh sát, còn kẻ yếu thì tính mạng vốn không hề được coi trọng. Hậu quả của việc giáo dục con cái bằng cách tàn bạo và ghê rợn này chính là thành phẩm một Jang Geun Won ngu ngốc, đáng thương và kém cỏi.

Trùm phản diện Tầng Lớp Itaewon: Độ tàn bạo, hèn hạ tăng theo cấp số nhân, Park Seo Joon cứ phải dè chừng - Ảnh 3.

Màn giáo dục con đi vào lịch sử.

Trùm phản diện Tầng Lớp Itaewon: Độ tàn bạo, hèn hạ tăng theo cấp số nhân, Park Seo Joon cứ phải dè chừng - Ảnh 4.

Gương mặt đáng thương sống bằng sự vô cảm của cha.

3. Jang Dae Hee mất nhân tính, một tay đưa con ruột vào tù chỉ vì danh lợi và đồng tiền che mờ mắt

Tưởng như tất cả những điều trên đã là quá lắm rồi thế nhưng ai ngờ càng ngày Jang Dae Hee càng đáng sợ, liêm sỉ không tồn tại mà nhân tính cũng chẳng còn. Đỉnh điểm chính là màn diễn tuồng mang tên “đưa con vào tù” đểu giả đến mức khó tin. Trong tập 10 của phim khi con trai mình là Jang Geun Won bị lộ bằng chứng giết người năm xưa và đang phải đứng trước bản án tù tội thì với cương vị làm cha, chủ tịch Jang Dae Hee cũng bắt đầu thể hiện những động thái nhằm cứu vớt cuộc đời anh. Trong suốt mấy chục phút đầu của phim, nhìn chủ tịch Jang Dae Hee đáng thương vô cùng khi mặc cho mọi người khuyên can nên loại bỏ Jang Geun Won để giữ vững công ty và nắm chắc chức chủ tịch, ông vẫn cương quyết bảo vệ con mình. Thế nhưng chỉ chưa đầy vài phút sau, Jang Dae Hee liền sống đúng với bản chất của mình, ông ta đích thân tố cáo con trai tội giết người, nhận mình là kẻ không biết dạy con và rất đau lòng vì những điều trên.

Trùm phản diện Tầng Lớp Itaewon: Độ tàn bạo, hèn hạ tăng theo cấp số nhân, Park Seo Joon cứ phải dè chừng - Ảnh 5.

Mới đó được cha bảo vệ hết lòng mà nay đã bị cha tống vào tù

Thật ra nếu hiểu rõ bản chất Jang Dae Hee từ đầu thì pha lật kèo này cũng là chuyện bình thường, thậm chí còn dễ đoán. Điều làm chúng ta ghê sợ chính là những giọt nước mắt giả dối và hành động âu yếm hứa hẹn sẽ bảo vệ và chở che cho Geun Won trước đó. Chung quy lại con cái hay cấp dưới cũng chỉ là một công cụ, một nô lệ hoàn hảo của ông Jang trên hành trình xây dựng quyền lực. Vì tiền, vì chức danh, vì quyền lực thì cho dù phải bán cả con cũng là chuyện thường. Một lần nữa ông cũng muốn thị oai với những nhân viên của mình rằng: Trên đời này không có gì mà Jang Dae Hee không làm được cả.

Trùm phản diện Tầng Lớp Itaewon: Độ tàn bạo, hèn hạ tăng theo cấp số nhân, Park Seo Joon cứ phải dè chừng - Ảnh 6.

Đừng bắt tôi phải bỏ gia đình.

Trùm phản diện Tầng Lớp Itaewon: Độ tàn bạo, hèn hạ tăng theo cấp số nhân, Park Seo Joon cứ phải dè chừng - Ảnh 7.

Việc đó tôi sẽ tự làm chứ cần gì ai phải nhắc nhở, chắc tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành diễn xuất.

Trùm phản diện Tầng Lớp Itaewon: Độ tàn bạo, hèn hạ tăng theo cấp số nhân, Park Seo Joon cứ phải dè chừng - Ảnh 8.

Chỉ đáng thương cho Geun Won, 30 tuổi đầu mới biết mình không hề có được tình yêu của bố

4. Trắng trợn ăn cắp chất xám người khác làm giàu rồi trả lại người ta với cái giá rẻ bèo

Không những là kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất tín mà chủ tịch Jang Dae Hee còn là tên cướp chất xám có đầu tư hẳn hoi. Chắc hẳn sau khi biết màn ăn cắp ý tưởng này thì trong mắt khán giả, độ giả dối của Jang Dae Hee phải lên đến level thượng thừa ấy chứ. Qua lời của giám đốc Kang Min Jeong (Kim Hye Eun), Park Sae Ro Yi và cả người xem mới biết được sự thật đằng sau một Jangga thành công hào nhoáng như ngày hôm nay chính là nhờ những công thức món ăn ngon mà không nơi nào có của họ. Thế nhưng ai biết được rằng những công thức đó lại được tạo ra từ bố Park Sae Ro Yi chứ không phải Jang Dae Hee. Ăn cắp ý tưởng trắng trợn nhưng Jang Dae Hee cũng không quên trả ơn cho bố Park Sae Ro Yi đâu nhé và món quà đó chỉ là một chiếc đồng hồ có giá hơn 110 triệu đồng. Ơ thế là một công ty thực phẩm lớn nhất nhì Hàn Quốc mà chỉ có giá bấy nhiêu thôi à?

Trùm phản diện Tầng Lớp Itaewon: Độ tàn bạo, hèn hạ tăng theo cấp số nhân, Park Seo Joon cứ phải dè chừng - Ảnh 9.

Ghê gớm thật vừa ăn cắp vừa khoe làng

Trùm phản diện Tầng Lớp Itaewon: Độ tàn bạo, hèn hạ tăng theo cấp số nhân, Park Seo Joon cứ phải dè chừng - Ảnh 10.

Đồng hồ Montblanc có giá 4.600 USD, tính ra tiền Việt thì gần 110 triệu, quá rẻ mạt cho một tập đoàn hùng mạnh

Tầng Lớp Itaewon lên sóng vào 21h thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên kênh jTBC và trên Netflix với phụ đề tiếng Việt ngay sau đó.

Trùm phản diện Tầng Lớp Itaewon: Độ tàn bạo, hèn hạ tăng theo cấp số nhân, Park Seo Joon cứ phải dè chừng - Ảnh 11.