Trùm ma túy đóng giả bệnh nhân tâm thần, “hành nghề” ngay tại bệnh viện

Võ Nam, Theo VOV 21:59 31/05/2022

Dù không bị tâm thần nhưng Nguyễn Xuân Quý (39 tuổi) vẫn tìm cách để được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I nhằm trốn đi tù. Sau đó, Quý và đàn em tự do cải tạo phòng bệnh viện thành phòng “bay lắc”.

Mới đây, Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng, truy tố các bị cáo trong vụ mở phòng bay lắc tại bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Đáng chú ý, "ông trùm" trong vụ này là Nguyễn Xuân Quý (39 tuổi) đã đóng giả bệnh nhân tâm thần, nhằm trốn tránh thi hành án phạt tù. Sau đó, Quý cùng các đàn em thiết kế phòng bay lắc với âm thanh, ánh sáng trong bệnh viện Tâm thần Trung ương I, đồng thời sử dụng nơi đây làm "đại bản doanh" để tàng trữ, sử dụng ma túy và đi ra ngoài mua bán ma túy khi cần thiết.

Trùm ma túy đóng giả bệnh nhân tâm thần, “hành nghề” ngay tại bệnh viện - Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Quý (trái) cùng các đàn em

Cụ thể, các bị cáo Nguyễn Xuân Quý cùng Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Trung Nguyên, Nguyễn Công Thường, Lê Hoàng Hải, Bùi Chí Hải bị truy tố về 3 tội: "Tàng trữ trái phép chất ma tuý", "Mua bán trái phép chất ma tuý" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".

Nhóm cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I bị xử lý là bà Đỗ Thị Lưu (Trưởng khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền), bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Nguyễn Minh Huệ và Bùi Thi Hạt (điều dưỡng viên và hộ lý khoa Khoa phục hồi chức năng và Y học cổ truyền), bị truy tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Nguyễn Anh Vũ (kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền), bị truy tố về tội "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý".

Nguyễn Xuân Quý khai nhận, bản thân là người bình thường, không bị tâm thần nhưng cuối năm 2018 đã nhận quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Thường Tín, Hà Nội). Quý thừa nhận giả làm bệnh nhân tâm thần để trốn tránh việc chấp hành bản án phạt tù của TAND huyện Thanh Trì.

Tuy điều trị bắt buộc trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I nhưng Quý là "bệnh nhân VIP". Trong bệnh viện, ông trùm thu thập các đàn em nghiện và cả nhóm cải tạo phòng điều trị thành phòng "bay lắc", với hệ thống cách âm, âm thanh ánh sáng đầy đủ.

Quý vẫn thường xuyên được phép ra khỏi bệnh viện, thậm chí có những lúc do đàn em lái xe đưa đi. Quá trình này, Quý nhập về số lượng lớn ma túy, thuốc lắc, ketamine… từ một đối tượng tên Cường ở Nghệ An (chưa rõ lai lịch).

Ngày 20/3/2021, "ông trùm" Nguyễn Xuân Quý cùng đàn em ra ngoài bệnh viện chơi và tìm chỗ "bay lắc", mang theo 10 gram Ketamine cùng 10 viên thuốc lắc. Cả nhóm lái xe đến khách sạn Riverside, số 3 Vân Đồn. Quý chỉ đạo thuê loa đài, đèn laze và thuê 4 nhân viên nữ đến để "bay lắc". Mỗi nữ nhân viên này được trả 5 triệu đồng.

Khi cả nhóm đang "bay lắc" cuồng nhiệt thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang. Quá trình lấy lời khai, Quý thừa nhận đưa cho bác sĩ Đỗ Thị Lưu (Trưởng khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền – Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) mỗi tháng từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng để được tự do đi lại, sử dụng ma túy mà không bị ngăn cấm. Quý còn khai rằng từng bị trưởng khoa Lưu đe dọa sẽ nhận xét vào bệnh án là sức khỏe tốt để đi chấp hành án tù, không được điều trị tại khoa.

Nhờ nhóm bác sĩ cố tình làm ngơ, Quý và đàn em đã "lộng hành" tại bệnh viện Tâm thần Trung ương I trong thời gian dài, biến phòng điều trị thành phòng "bay lắc". Sau khi xảy ra sự việc, ông Vương Văn Tịnh (Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) bị kỷ luật cách chức vì buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị; để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong phạm vi bệnh viện.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày