Trót yêu loài chuột lang mắn đẻ, người phụ nữ phải nuôi một lúc 52 con và 'cống hiến' hết 1/3 cuộc đời cho chúng

Đạt Lê, Theo Helino 11:40 04/07/2019

Một ngày có 24 giờ thì cô Sophie đã dành hết 8 tiếng cho bầy chuột lang, bao gồm đi siêu thị mua rau củ về cắt nhỏ, đặt mua thức ăn khô, chơi đùa với thú cưng và tốn thời gian nhất là chuyện giặt giũ cho chúng.

Sophie Mason, 29 tuổi, là bà nội trợ ở thành phố Lincoln (Anh). Lấy anh Mark làm việc trong lực lượng Không quân Hoàng gia Anh với lịch công tác bận rộn, hàng ngày, người vợ phải quán xuyến hết việc nhà cửa. Nhưng chắc là chưa đủ mệt nên cô Sophie này còn nhận nuôi thêm "bầy con" nheo nhóc - đó là 52 chú chuột lang.

Được biết, từ thời quen nhau, cô Sophie với niềm đam mê dành cho động vật đã được chồng hứa hẹn "mình sẽ nuôi một bầy thú cưng luôn". Sau này, lời hứa ấy (vô tình) thành hiện thực, bắt đầu bằng chuyện cô Sophie mua 6 con chuột lang về nhà cho vui.

Lứa đầu tiên ấy chỉ toàn là chuột cái, thấy chúng có vẻ buồn, cô Sophie đón thêm một "anh chàng chuột" về nhà. Thế rồi sau một kì nghỉ dưỡng dài ngày, hai vợ chồng trở về và phát hiện 4 con chuột cái đã ễnh bụng to tướng.

Như chúng ta có thể đoán được, bọn chuột đã sinh sản nhanh chóng và đến giờ, bầy thú cưng nhà Sophie đã mở rộng quy mô lên 46 con chuột lang trưởng thành cùng với 6 em bé. Trong đó có một số con không phải chào đời tại nhà mà được đón về từ trại động vật cơ nhỡ, bị chủ cũ ngược đãi rất đáng thương.

Hiện giờ, Sophie đã sinh con đầu lòng nhưng vẫn tận tụy chăm sóc các em thú cưng của mình, dành ra 1/3 thời gian trong ngày để "phục vụ" chúng. Việc chi tiêu cũng ngốn hết 250 bảng/tháng (hơn 7 triệu đồng).

Một ngày có 24 giờ thì ngoài chuyện ngủ nghỉ, sinh hoạt, Sophie đã dành hết 8 tiếng cho bầy chuột, bao gồm đi siêu thị mua rau củ về cắt nhỏ; đặt mua thức ăn khô; chơi đùa cưng nựng với thú cưng và tốn thời gian nhất là chuyện giặt giũ. Vì quá yêu nên Sophie quyết định cho chuột lang nhà mình ngủ trên khăn tắm chứ không phải trên cát hay mạt cưa thông thường.

"Tôi cứ bị mọi người nhìn kì lạ khi đi siêu thị và khệ nệ vác ra rau cải, cà rốt, đu đủ, rau mùi tây, cà chua và chuối. Tất cả đều dành cho tụi chuột lang. Mỗi đêm thì phải cho chúng ăn đậu khô trước khi ngủ" - Sophie kể. "Cực nhất là chuyện giặt giũ, có 1 chiếc máy giặt trong nhà luôn hoạt động hết công suất để phục vụ chăn êm nệm ấm cho 52 con chuột lang".

Sophie thừa nhận việc nuôi "binh đoàn" thú cưng đông đảo là khá kì quặc nhưng cô vẫn rất hạnh phúc. "Chuột lang là những sinh vật bé nhỏ đáng yêu và chúng khiến tôi mỉm cười hàng ngày. Mặc dù tôi biết sở thích của mình hơi khác người, nhưng nếu nó đem lại niềm vui và chẳng làm hại ai thì sao phải ngại?" - cô Sophie chia sẻ.

(Theo Daily Mail)