Trông như một ngôi làng hết sức bình thường tại Mỹ nhưng nhiều phụ huynh sẽ không dám đưa con mình tới đây

Skye, Theo Helino 10:04 20/01/2018

Tại bang Florida, Mỹ tồn tại một ngôi làng mang tên "Miracle Village". Với hơn 200 dân cư, một nửa dân số tại ngôi làng này là những kẻ phạm tội xâm hại tình dục trẻ nhỏ.

Từ bên ngoài nhìn vào, trông nó không khác gì một thị trấn ngoại ô bình thường. Tuy nhiên, đằng sau cái tên "Miracle Village" - "ngôi làng nhiệm màu" ẩn chứa một bí mật tối tăm hơn.

Theo chính quyền địa phương, một nửa người dân sống trong khu dân cư này là những tội phạm ấu dâm có đăng ký. Họ buộc phải sống tách biệt khỏi những khu vực có trẻ em thông thường. "Ngôi làng" này nằm ở ngoại ô vùng Pahokee, Florida Mỹ và đã xuất hiện trong một bộ phim tài liệu mới của đài BBC trong thời gian gần đây.

Trông như một ngôi làng hết sức bình thường tại Mỹ nhưng nhiều phụ huynh sẽ không dám đưa con mình tới đây - Ảnh 1.

Những ngôi nhà tại đây được xây dựng từ năm 1960.

Luật pháp tại bang Florida cũng như nhiều nơi tại Mỹ rất nghiêm ngặt về vấn đề tội phạm ấu dâm. Theo luật, những tội phạm ấu dâm phải sống cách xa trường học, công viên, trung tâm giải trí hay khu vui chơi trẻ em 304m. Tại một số thành phố, bao gồm Miami, quy định này còn tăng lên tới gần 1km. Điều đó đồng nghĩa với việc các tội phạm ấu dâm không thể sống bình thường trong các khu dân cư mà phải tìm nơi tách biệt hẳn ra bên ngoài.

Đó là lý do vào năm 2009, mục sư Dick Witherow đã thành lập cộng đồng này cho tội phậm xâm hại tình dục và gọi nó là "Miracle Village". Những ngôi nhà tại đây phần lớn đều được xây dựng từ những năm 1960, làm nơi ở cho các công nhân trồng mía.

Nằm cách xa khu dân cư đông đúc, những tội phạm ấu dâm sống tại đây có cơ hội để sống thoải mái mà không sợ phá luật. Hiện tại, có khoảng 200 người dân sống ở đây và khoảng 100 người là các tội phạm xâm hại tình dục trẻ nhỏ, tàng trữ các sản phẩm đồi trụy liên quan tới trẻ em.

Trông như một ngôi làng hết sức bình thường tại Mỹ nhưng nhiều phụ huynh sẽ không dám đưa con mình tới đây - Ảnh 2.

Khung cảnh tĩnh lặng của ngôi làng.

Trông như một ngôi làng hết sức bình thường tại Mỹ nhưng nhiều phụ huynh sẽ không dám đưa con mình tới đây - Ảnh 3.

Stacey - thành viên trong đoàn quay phim của đài BBC.

Một người dân sống tại ngôi làng, Chris Dawson, cho biết anh từng bị cảnh sát bắt giữ vì quan hệ tình dục với một bé gái 14 tuổi khi anh 18 tuổi. Chris cho biết cô gái ấy đã nói dối về tuổi của mình. 

"Cô ấy nói dối về tuổi và cho tôi xem thẻ căn cước giả. Tôi không hề biết, tất cả bạn bè của cô ấy đều nói rằng cô ấy 18 nên tôi cũng tin như vậy".

Kể từ khi chuyển tới ngôi làng nhiệm màu, Chris đã có một người bạn gái mới - Lexi, 25 tuổi. Anh gặp cô tại một nhà thờ địa phương. Lexi nói rằng ban đầu cô cũng hơi phân vân khi hẹn hò với Chris nhưng khi biết nhiều hơn về anh chàng này, Lexi thấy rằng mọi thứ không quá tệ như cô nghĩ và anh ấy cũng không cố tình xâm hại tình dục bé gái chưa đủ tuổi vị thành niên.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, ngôi làng này ngày càng nổi tiếng và nhiều người muốn chuyển tới đây sống. Tuy nhiên vì số lượng phòng có hạn nên không phải ai cũng có thể dọn tới Miracle. Lewis, 33 tuổi đã từng bị bắt giữ vì quan hệ với một bé gái 9 tuổi. Anh cho biết mình muốn dọn tới đây ở để tìm được "cơ hội thứ 2" trong cuộc đời. 

Trông như một ngôi làng hết sức bình thường tại Mỹ nhưng nhiều phụ huynh sẽ không dám đưa con mình tới đây - Ảnh 4.

Theo luật, những tội phạm ấu dâm phải sống cách xa trường học, công viên, trung tâm giải trí hay khu vui chơi trẻ em 304m.

Hiện tại, khu vực đang được điều hành và quản lý bởi Pat Powers - một người cũng từng phạm tội xâm hại tình dục trẻ nhỏ. Anh làm công việc này vì muốn đền bù cho những hành động tội ác của mình. Trong một bài phỏng vấn, Pat từng chia sẻ.

"Tôi nghĩ rằng đáng nhẽ ra tôi nên bị xử tội chết. Nhưng có lẽ, tôi nợ xã hội này nhiều thứ. Vậy hãy để chúng tôi sống và tôi sẽ giúp mọi người".

Trên thực tế, dù xã hội còn nhiều định kiến với tội phạm tình dục, nhiều người khi tới ngôi làng này thú nhận rằng, họ đã thay đổi cách suy nghĩ về các tội phạm tình dục. Hồi năm 2014, nhiếp ảnh gia Sofia Valiente đã dành tới 6 tuần sống ở đây để ghi lại cuộc sống của mọi người nơi đây. Cô nói rằng ban đầu, mình cũng rất sợ nhưng khi nói chuyện với người dân, cô biết rằng họ không phải những con quỷ dữ. 

Miracle Village không phải cộng đồng duy nhất mà những tội phạm tình dục sống sau khi ra tù. Trên khắp nước Mỹ, có nhiều khu vực như vậy tồn tại. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, họ phải sống trong điều kiện khổ sở hơn, thậm chí trong những chiếc lều lán tạm bợ.