Trời quá nóng, chân tháp Eiffel biến thành… bể bơi khổng lồ, người dân và du khách kéo đến đông nghịt

Gia Hiển, Theo Helino 10:46 21/08/2019

Đây là một bể bơi ngoài trời ư? Không phải đâu, là chân tháp Eiffel ở Paris đó!

Không chỉ ở Việt Nam, mà gần như tất cả các quốc gia trên thế giới đều vừa trải qua 1 mùa hè khắc nghiệt, nhiệt độ luôn ở mức cao kỷ lục, đạt ngưỡng 40 độ C trở lên. Với thời tiết nóng bức như thế, con người có xu hướng tìm đến những nơi mát mẻ để hạ nhiệt, như các bãi biển hay bể bơi, vườn sinh thái… Thế nhưng, giả dụ mà đang đi du lịch Paris - kinh đô thời trang thì lấy đâu ra bãi biển hay bể bơi lớn? Đừng lo, vì ở chân tháp Eiffel có 1 bể bơi khổng lồ, lại mở cửa free cho du khách luôn đó!

Nghe có vẻ khó tin, nhưng lại hoàn toàn có thật, do thời tiết nắng nóng kéo dài, người dân và du khách Paris đã đổ về đài phun nước Trocadéro bên cạnh tháp Eiffel để giải nhiệt, biến nơi đây thành bể bơi khổng lồ, đông kín người.

Video người dân và du khách thoải mái đùa nghịch, bơi lội trong đài phun nước Trocadéro. Nguồn: Explore France.

Đài phun nước Trocadéro nằm trong khu vườn của công viên Champ-de-Mars ngay dưới chân tháp Eiffel, là điểm dã ngoại lý tưởng của dân địa phương lẫn du khách vào mùa hè. Khu vực này còn nối liền với Palais de Chaillot - điểm lý tưởng nhất để ngắm tháp, đây cũng là nơi cho ra đời những kiểu ảnh check-in ngoạn mục với tháp Eiffel.

Trời quá nóng, chân tháp Eiffel biến thành… bể bơi khổng lồ, người dân và du khách kéo đến đông nghịt - Ảnh 2.

Công viên Champ-de-Mars.

Trời quá nóng, chân tháp Eiffel biến thành… bể bơi khổng lồ, người dân và du khách kéo đến đông nghịt - Ảnh 3.

Đài phun nước Trocadéro nhìn từ trên cao.

Trời quá nóng, chân tháp Eiffel biến thành… bể bơi khổng lồ, người dân và du khách kéo đến đông nghịt - Ảnh 4.

Góc check-in nhìn từ đài phun nước. Ảnh @limitlesssecrets.

Tuy vậy, do thời tiết mùa hè những năm gần đây ở Paris quá nóng bức, có lúc đạt ngưỡng 43 độ C, nên dân địa phương và du khách đã kéo đến đài phun nước này với bikini, phao bơi, đồ dã ngoại…, biến Trocadéro trở thành 1 bể bơi ngoài trời khổng lồ.

Nước ở trong đài phun nước không sâu, chỉ đến ngang bụng trẻ em và đầu gối người lớn, nhưng luôn sạch sẽ, mát mẻ. Những đài phun nước công suất lớn nhằm tưới cây cho khu vực công viên xung quanh đã được tận dụng thành… vòi sen, có thể phun những tia nước dài đến 50 mét.

Trẻ con thích thú đùa nghịch khi “vòi sen” xịt nước.

Trời quá nóng, chân tháp Eiffel biến thành… bể bơi khổng lồ, người dân và du khách kéo đến đông nghịt - Ảnh 8.

Hai bên của vườn Trocadéro trồng nhiều cây và có bãi cỏ xanh mát, nơi du khách ngồi nghỉ chân còn những ai tắm xong thì sẽ lên nằm phơi nắng.

Trời quá nóng, chân tháp Eiffel biến thành… bể bơi khổng lồ, người dân và du khách kéo đến đông nghịt - Ảnh 9.

Giờ du khách đến Paris ngoài thăm thú những địa danh, quán ăn nổi tiếng hay mua sắm, dạo phố, thì còn có thể đến Trocadéro dã ngoại và “bơi” 1 vòng giải nhiệt nha!