Trời nóng hừng hực 37 độ C, người Sài Gòn ra công viên nằm ngủ la liệt

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 14:34 08/05/2020

Theo Đài khí tượng nhiệt độ đo được ở mức 37 độ C, nhiều người tìm mọi cách như trùm kín từ đầu đến chân, phun nước, ra công viên nằm ngủ,... để tránh nắng nóng.

Những ngày qua, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, nắng nóng kéo dài khiến nhiều người dân mệt mỏi mỗi khi đi ra đường. 

Ghi nhận ngày 8/5, Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam bộ cho biết tại TP. HCM nhiệt độ từ 35-37 độ C từ 12h – 15h. Dự báo, thời tiết nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài từ nay đến ngày 12/5 mới có dấu hiệu giảm. 

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam bộ, hiện nay áp thấp nóng phía tây tiếp tục hoạt động mạnh và mở rộng về phía đông nam. Ngày mai áp thấp nóng phía tây xu hướng bị nén về phía nam do tác động của áp cao lục địa từ phía bắc di chuyển xuống.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Trung Bộ hoạt động mạnh. Vì vậy nắng nóng diện rộng tiếp tục diễn ra trên khu vực, vào ngày 9-10/5 xu hướng nắng nóng gia tăng, có nơi có nắng nóng gay gắt do tác động của áp thấp nóng phía tây bị nén. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ bắt đầu từ 11h30-15h30. Từ ngày 9-10/05: Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ bắt đầu từ 11-16h00. 

Đơn vị chức năng cảnh báo: Đợt nắng nóng diện rộng tại Nam Bộ có khả năng kéo dài trong 4-5 ngày tới, sau đó sẽ tạm thời thu hẹp trên khu vực.

Trời nóng hừng hực 37 độ C, người Sài Gòn ra công viên nằm ngủ la liệt - Ảnh 1.

Theo dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 37 độ C, nhưng đi ngoài trời có cảm giác như trên 40 độ C do bức xạ nhiệt từ mặt đường và các toà nhà bê tông.

Trời nóng hừng hực 37 độ C, người Sài Gòn ra công viên nằm ngủ la liệt - Ảnh 2.

Ghi nhận nhiệt độ qua hệ thống app trên smartphone cho thấy gần 12h trưa nhiệt độ ở mức 35 độ C, đến 13h là 36 độ C.

Trời nóng hừng hực 37 độ C, người Sài Gòn ra công viên nằm ngủ la liệt - Ảnh 3.

Người dân không thể ở nhà vào buổi trưa nên tìm đến quán cafe để tránh nóng, tại quán cũng bố trí có lúc đến 2 quạt máy để giảm nhiệt cho khách.

Trời nóng hừng hực 37 độ C, người Sài Gòn ra công viên nằm ngủ la liệt - Ảnh 4.

Trời nắng nóng các xe máy để ngoài cửa hàng cũng phải che chắn kỹ càng.

Trời nóng hừng hực 37 độ C, người Sài Gòn ra công viên nằm ngủ la liệt - Ảnh 5.

Hàng quán trên đường Phạm Văn Đồng phun nước trước nhà để giảm sự bức xạ nhiệt từ mặt đường đang nắng nóng.

Trời nóng hừng hực 37 độ C, người Sài Gòn ra công viên nằm ngủ la liệt - Ảnh 6.

Người dân ra đường luôn trang bị che chắn kín kẽ đồ chống nắng.

Trời nóng hừng hực 37 độ C, người Sài Gòn ra công viên nằm ngủ la liệt - Ảnh 7.

Nhiều người chạy xe ngoài đường nheo mắt vì nắng nóng hắt lên từ mặt đường.

Trời nóng hừng hực 37 độ C, người Sài Gòn ra công viên nằm ngủ la liệt - Ảnh 8.

Người ngồi sau xe máy phải chồm lên trước vì nắng nóng.

Trời nóng hừng hực 37 độ C, người Sài Gòn ra công viên nằm ngủ la liệt - Ảnh 9.

Nhân viên văn phòng ở quận 1 đi ăn trưa đều trang bị ô (dù) để tránh nắng nóng.

Trời nóng hừng hực 37 độ C, người Sài Gòn ra công viên nằm ngủ la liệt - Ảnh 10.

Những người đi bộ nào không có ô thì trùm áo khoác khi đi bộ ngoài trời nắng gắt.

Trời nóng hừng hực 37 độ C, người Sài Gòn ra công viên nằm ngủ la liệt - Ảnh 11.

Người dân chạy xe máy vào buổi trưa thường ghé vào những bóng cây ngoài đường để nghỉ ngơi, tránh nắng nóng.

Trời nóng hừng hực 37 độ C, người Sài Gòn ra công viên nằm ngủ la liệt - Ảnh 12.

Người đàn ông ngồi bên vỉa hè ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ dùng quạt xoành xoạch để giải nhiệt khi ngồi nghỉ trưa.

Trời nóng hừng hực 37 độ C, người Sài Gòn ra công viên nằm ngủ la liệt - Ảnh 13.

Người dân mắc võng dưới bóng cây để nghỉ ngơi.

Trời nóng hừng hực 37 độ C, người Sài Gòn ra công viên nằm ngủ la liệt - Ảnh 14.

Có nhiều người chọn cách ra công viên nằm nghỉ trưa vì trời quá nóng.

Trời nóng hừng hực 37 độ C, người Sài Gòn ra công viên nằm ngủ la liệt - Ảnh 15.

Tại công viên trước bến buýt đường sông có nhiều người ngồi uống nước và nằm ngủ trưa để giải nhiệt.

Trời nóng hừng hực 37 độ C, người Sài Gòn ra công viên nằm ngủ la liệt - Ảnh 16.

Một người phụ nữ ngồi trên bãi cỏ có bóng mát gần bệnh viện Gia Định để nghỉ trưa.

Trời nóng hừng hực 37 độ C, người Sài Gòn ra công viên nằm ngủ la liệt - Ảnh 17.

Trời nắng nóng khiến cơ thể mất nước nhanh nên người dân thường xuyên uống nước mát. Các tuyến đường cũng bán nước giải khát nhiều hơn trong những ngày qua khi trời nắng nóng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày