Triệu Lộ Tư đường cùng: Bị giam cầm đến năm 2030, cần hơn 1.400 tỷ để "chuộc thân"

Vy Anh, Theo Phụ Nữ Số 16:00 03/08/2025
Chia sẻ

Mỹ nhân gen Z đang trong tình cảnh khủng hoảng nghiêm trọng.

Vụ đấu tố của Triệu Lộ Tư với công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu đang là sự kiện nóng nhất showbiz Hoa ngữ. Tối 2/8, nữ diễn viên đã đăng tâm thư dài "kể tội", tố cáo công ty quản lý áp bức, chèn ép, khấu trừ tiền vô lý và đe dọa "phong sát" hủy hoại cô. Đáng chú ý, Triệu Lộ Tư cho biết cô đang ở trong tình cảnh chịu thiệt khi còn hơn 4 năm nữa mới hết hạn hợp đồng với Ngân Hà Khốc Ngu.

Theo tờ 163 tìm hiểu được, đúng như Triệu Lộ Tư nói, cô thực sự đang ở thế đường cùng trong cuộc chiến với công ty quản lý. Phải đến năm 2030 cô mới có thể thoát khỏi Ngân Hà Khốc Ngu tìm bến đỗ sự nghiệp mới cho mình. Nếu chấm dứt hợp đồng ngay thời điểm này, mỹ nhân sinh năm 1998 phải bồi thường số tiền đến 400 triệu NDT (hơn 1.400 tỷ đồng). Đây là 1 con số khổng lồ với nghệ sĩ trẻ mới phất lên được vài năm như Triệu Lộ Tư. Chưa kể, thời gian qua, Triệu Lộ Tư còn phải bỏ tiền túi đền bù tổn thất cho hàng loạt nhãn hàng, nhà sản xuất vụ hủy lịch trình vì đột ngột ngã bệnh vào cuối năm 2024. Với tài chính hiện tại, Triệu Lộ Tư gần như không có khả năng chỉ trả con số "chuộc thân" nghìn tỷ kia dù rất muốn thoát khỏi cảnh bị giam cầm.

Triệu Lộ Tư đường cùng: Bị giam cầm đến năm 2030, cần hơn 1.400 tỷ để

Triệu Lộ Tư còn bị trói buộc hợp đồng đến năm 2030 với Ngân Hà Khốc Ngu. Cô cần 1.400 tỷ để bồi thường nếu muốn dứt áo ra đi ở thời điểm hiện tại

Sáng 3/8, phía Ngân Hà Khốc Ngu chính thức phản hồi những tố cáo của Triệu Lộ Tư. Công ty này phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định không hề có hành vi bóc lột sức lao động vi phạm pháp luật và hợp đồng đối với nghệ sĩ. Thời gian qua, công ty tôn trọng ý kiến và mối quan hệ hợp tác với nữ diễn viên gen Z. Sau khi Triệu Lộ Tư bị bệnh, công ty đã luôn ưu tiên sức khỏe của người đẹp này, tích cực phối hợp giải quyết công việc. Vì vậy, Ngân Hà Khốc Ngu mong Triệu Lộ Tư không đăng tải những phát ngôn mơ hồ, gây hiểu lầm trong dư luận.

Ngay lập tức, Triệu Lộ Tư đáp trả công ty quản lý. Cô mắng Ngân Hà Khốc Ngu "trà xanh", giả tạo. Nữ diễn viên cho biết cô sẵn sàng ra tòa đối chất với Ngân Hà Khốc Ngu và đang nắm trong tay vô số bằng chứng muốn tung ra.

"Chuyện gì đã xảy ra vào năm ngoái khiến tôi tức tới mức nhập viện? Tuần trước, lúc tôi đang phải uống thuốc và thở oxy, mấy người ở đâu? Trượt tuyết ở Hokkaido (Nhật Bản), đúng không. Tôi mong chờ vụ kiện của mấy người. Kiện tụng là một quá trình rất dài. Có thể đến khi tôi hết hợp đồng vẫn chưa xong. Cộng thêm hành vi và những chiêu trò hậu trường kinh tởm của mấy người đó, tôi nghĩ mình sẽ kiệt sức mất. Tôi đã dành gần 10 năm tuổi trẻ để cống hiến và mang tiền về cho họ rồi. Tôi không muốn phải vướng vào những người này thêm 10 năm nữa. Tôi trân trọng từng ngày còn sống trên đời này của mình", Triệu Lộ Tư chia sẻ.

Hiện, cư dân mạng vẫn tiếp tục theo diễn biến vụ tranh chấp giữa Triệu Lộ Tư và Ngân Hà Khốc Ngu. Với tình hình hiện nay có thể thấy nữ diễn viên Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn kiên quyết không thỏa hiệp, sẵn sàng tung hê và ra tòa chống lại công ty quản lý. Cô cũng đã thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật để phản đối hành vi hủy hoại nghệ sĩ của Ngân Hà Khốc Ngu.

Triệu Lộ Tư đường cùng: Bị giam cầm đến năm 2030, cần hơn 1.400 tỷ để

Triệu Lộ Tư không ngại "var" với công ty quản lý. Cô mắng Ngân Hà Khốc Ngu "trà xanh" và sẵn sàng hầu tòa

Dưới đây là 1 số ý chính được Triệu Lộ Tư nhắc đến trong bài đăng rất dài tố cáo công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu vào tối 2/8.

- Triệu Lộ Tư cho biết cô đã chờ đợi suốt 8 tháng nhưng không nhận được hướng xử lý hợp đồng hay cuộc gọi thương lượng nào từ công ty. Nữ diễn viên cho biết cách đây 2 năm cô đã ngu ngốc ký tiếp hợp đồng. Do đó, cô còn vướng ràng buộc với Ngân Hà Khốc Ngu tận 4 năm nữa mới kết thúc. Với tình thế hiện tại, chỉ có nữ diễn viên chịu thiệt.

- Theo Triệu Lộ Tư, cô đã phải hủy hợp đồng đại diện thương hiệu và giảm tải khối lượng công việc sau khi đột ngột đổ bệnh. Công ty hứa sẽ chịu trách nhiệm nhưng cuối cùng mỹ nhân Tinh Hán Xạn Lạn phải tự bồi thường.

- Triệu Lộ Tư tố cáo Ngân Hà Khốc Ngu tự ý rút hết tiền bạc từ studio của cô mà không thương lượng. Không chỉ vậy, họ còn lừa kế toán ký vào bảng chia doanh thu. Theo nữ diễn viên, Ngân Hà Khốc Ngu đã lấy 2 triệu NDT (hơn 7,2 tỷ đồng) từ chỗ cô, nhưng tranh chấp vẫn không có hướng giải quyết, thậm chí cô còn phải tiếp tục bồi thường.

- Do công ty quản lý không trả lại quyền điều hành công việc cho studio nên đội ngũ nhân sự của cô gần như tan rã. Chưa kể, sau khi đoàn phim giải tán (dự án Tình Nhân - PV), cô bỗng dưng trở thành người duy nhất gánh hậu quả.

- Khi Triệu Lộ Tư đề nghị hủy hợp đồng, chủ công ty liên tục lấy lý do người nhà bệnh để từ chối. Đến lúc thấy Triệu Lộ Tư có thái độ chống đối, muốn phơi bày mọi chuyện, công ty liền có động thái áp bức đe dọa phong sát cô trong giới.

- Chốt lại bức tâm thư, Triệu Lộ Tư lên án công ty lợi dụng sự kiên nhẫn, cố gắng và nỗ lực vươn lên của cô để thao túng. Nữ diễn viên hối hận vì đã không báo cảnh sát sớm hơn. Cô đồng thời tuyên bố: "Nội tâm của tôi đã tan nát rồi, nói ra mọi chuyện thì cũng đã chẳng còn mặt mũi gì. Không cần các người phong sát tôi - tôi không làm nữa!".

Triệu Lộ Tư đường cùng: Bị giam cầm đến năm 2030, cần hơn 1.400 tỷ để

Triệu Lộ Tư đăng đàn tố cáo công ty quản lý lạm quyền chèn ép, thao túng và bóc lột cô

Nguồn: Weibo, Sohu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày