Tranh cãi trường bán hồ sơ tuyển sinh lớp 1 đúng 0h sáng: Hàng trăm phụ huynh xếp hàng thâu đêm giành suất học cho con liệu có cần thiết?

Team HĐ + XH, Theo Thể thao văn hóa 12:02 25/02/2023

Vụ việc phụ huynh thức trắng đêm để xếp hàng mua hồ sơ cho con vào lớp 1 tại trường Marie Curie đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh hàng trăm phụ huynh xếp hàng dài để nộp hồ sơ đăng ký học lớp 1 cho con. Được biết, những hình ảnh này được ghi lại tại trường Marie Curie - một trường tư khá có tiếng ở Hà Nội. Dù đang nửa đêm, thời tiết xuống dưới 20 độ vẫn có rất đông phụ huynh tiếp tục đứng đợi ở bên trong trường Marie Curie để hoàn thành thủ tục.

Mặc dù đông đúc nhưng các bậc phụ huynh cũng rất trật tự xếp hàng lấy phiếu. Thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường Marie Curie cũng túc trực tại trường cả đêm để động viên phụ huynh cũng như kiểm tra công tác đăng ký hồ sơ.

Trắng đêm xếp hàng mua hồ sơ tranh suất vào lớp 1 cho con

Theo đơn vị truyền thông của trường Marie Curie, trường thông báo phát hành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 trong ngày 25/2. Song từ chiều ngày 24/2, đông đảo phụ huynh đã đứng ở cổng trường xếp hàng chờ. Do năm nay số lượng phụ huynh xếp hàng quá đông, nhà trường quyết định đẩy sớm thời gian phát hành hồ sơ vào lớp 1 là đúng 0h sáng ngày 25/2 cho cả 2 cơ sở Mỹ Đình và Kiến Hưng.

Tranh cãi trường bán hồ sơ tuyển sinh lớp 1 đúng 0h sáng: Hàng trăm phụ huynh xếp hàng thâu đêm giành suất học cho con liệu có cần thiết? - Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh tập trung xếp hàng tại trường từ chiều 24/2 dù theo thông báo, phải đến sáng 25/2 trường mới mở bán hồ sơ vào lớp 1

Cảnh tượng cha mẹ thức trắng đêm gây bão trên mạng xã hội

Dự kiến năm nay, tổng chỉ tiêu vào lớp 1 của trường Marie Curie là 360 học sinh, trong đó cơ sở Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) 180 chỉ tiêu/6 lớp, cơ sở Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) 180 chỉ tiêu/6 lớp. Trường phát hành tổng cộng 720 bộ hồ sơ (phiếu) đăng ký dự tuyển ở cả 2 cơ sở.

Theo ghi nhận vào sáng nay (25/2), tại cơ sở Mỹ Đình, toàn bộ 360 hồ sơ đã được bán hết trong đêm. Tại trường không còn cảnh phụ huynh đứng xếp hàng mà khuôn viên đã dành cho các gian hàng thuộc Ngày hội tư vấn tuyển sinh ĐH-CĐ do trường tổ chức. Còn tại cơ sở Kiến Hưng, đến thời điểm 8h30 sáng vẫn còn lác đác phụ huynh đến mua hồ sơ cho con nhưng số lượng hồ sơ còn lại cũng không nhiều.

Tranh cãi trường bán hồ sơ tuyển sinh lớp 1 đúng 0h sáng: Hàng trăm phụ huynh xếp hàng thâu đêm giành suất học cho con liệu có cần thiết? - Ảnh 3.

Trường Marie Curie cơ sở Mỹ Đình đã bán hết hồ sơ vào lớp 1 ngay trong đêm

Tranh cãi trường bán hồ sơ tuyển sinh lớp 1 đúng 0h sáng: Hàng trăm phụ huynh xếp hàng thâu đêm giành suất học cho con liệu có cần thiết? - Ảnh 4.

Đến 8h sáng nay, khuôn viên trường đã không còn bóng dáng phụ huynh xếp hàng mà đã chuyển thành các gian hàng tư vấn tuyển sinh ĐH-CĐ

Cơ sở Kiến Hưng thì còn lác đác một vài bậc phụ huynh đến hỏi han tình hình và mua bổ sung

Tranh cãi "đáng hay không"

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên phụ huynh xếp hàng dài mua hồ sơ vào lớp 1 cho con tại trường Marie Curie gây xôn xao dư luận. Năm ngoái, tình trạng này cũng đã xảy ra nhưng số lượng phụ huynh xếp hàng từ đêm chỉ là vài chục, chứ không phải vài trăm như năm nay.

Trước tình cảnh vất vả trên, nhiều phụ huynh và học sinh không khỏi đặt ra câu hỏi: Dẫu biết chuyện học của con rất quan trọng, thế nhưng việc phụ huynh phải thức trắng đêm để mua hồ sơ cho con có thực sự cần thiết?

Bên cạnh đó, một số người cũng không tán thành phương thức tuyển sinh của trường. Họ đề xuất một số giải pháp để khắc phục tình trạng trên như: tổ chức tuyển sinh theo hình thức trực tuyến, thay đổi thời gian tuyển sinh để phù hợp hơn với phụ huynh.

Tranh cãi trường bán hồ sơ tuyển sinh lớp 1 đúng 0h sáng: Hàng trăm phụ huynh xếp hàng thâu đêm giành suất học cho con liệu có cần thiết? - Ảnh 6.

Thông báo về việc đăng ký tuyển sinh của trường không ghi rõ giờ mở bán

Tranh cãi trường bán hồ sơ tuyển sinh lớp 1 đúng 0h sáng: Hàng trăm phụ huynh xếp hàng thâu đêm giành suất học cho con liệu có cần thiết? - Ảnh 7.

Giá một bộ hồ sơ là 50.000 đồng

Dạo một vòng trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bình luận không đồng tình với phương thức tuyển sinh của trường Marie Curie:

- Có nhiều cách tốt để tuyển sinh mà tại sao tường lại chọn cách tuyển sinh thức đêm thức hôm thế này? Trường đã công bố các điều kiện hay chỉ tiêu rõ ràng về quy trình tuyển sinh tới phụ huynh lớp 1 rõ ràng. Có rất nhiều ngôi trường chất lượng đào tạo không kém nhưng cũng không nảy sinh tình trạng phụ huynh phải xếp hàng dài như vậy?

- Mình nghĩ cấp 1 học đâu cũng được, kiến thức không mấy quan trọng. Bên cạnh đó, thời đại này công nghệ thông tin cũng đã phổ cập rất nhiều, tại sao không thay thế hình thức tuyển sinh này để phù hợp với phụ huynh hơn?

- Theo tôi, việc xếp hàng này thể hiện cách quản lý bất cập của trường và tâm lý đám đông của phụ huynh. Tại sao không đăng ký hồ sơ online, vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả? Hên thì con được vào trường, "xui" thì thôi chuyển trường khác! Các nước họ làm lâu rồi mà Việt Nam mình vẫn thế! Nhìn các phụ huynh vất vả quá.

- Phải xếp hàng từ nửa đêm mua hồ sơ cho con vào trường thì chắc tương lai các con toàn tiến sĩ hoặc doanh nhân thành đạt mất.

- Vẫn biết là lo cho tương lai của con nhưng liệu có cần thiết để phụ huynh phải xếp hàng, chen chúc mua hồ sơ khổ sở như vậy. Trong khi đó, minh nhớ vẫn còn có nhiều trường chất lượng chẳng kém, phụ huynh chỉ cần đi từ sáng mua hồ sơ, chứ đâu cần bỏ ăn bỏ ngủ như vậy.

- Cho mình hỏi tại sao trường không tổ chức đăng ký online ạ? Dù là đăng ký hồ sơ hay đăng ký trải nghiệm thì cũng làm online được mà? Thiết nghĩ phụ huynh cũng nên có quan điểm rõ ràng, trường nào không tiến hành đăng ký online là khỏi học, thời đại chuyển đổi số rồi mà sao phải làm khổ bản thân như này nhỉ? Liệu nguyên nhân đằng sau do nhà trường có sức hút quá lớn hay đây chỉ là một hình thức marketing cho bản thân trường?

Tranh cãi trường bán hồ sơ tuyển sinh lớp 1 đúng 0h sáng: Hàng trăm phụ huynh xếp hàng thâu đêm giành suất học cho con liệu có cần thiết? - Ảnh 8.

Dù 0h sáng trường mới mở bán hồ sơ nhưng từ chiều ngày hôm trước, nhiều phụ huynh đã chờ đợi ở cổng trường để nộp hồ sơ cho con

Ở diễn biến khác, ngay cả những phụ huynh xếp hàng mua hồ sơ cho con cũng thể hiện quan điểm trái chiều về vụ việc.

Nói về việc bản thân và nhiều phụ huynh khác xếp hàng đợi mua hồ sơ, chị T.N thể hiện quan điểm đồng tình với trường Marie Curie: "Bản thân mình đi xếp hàng thấy nhà trường làm rất công tâm. Giờ bán hồ sơ là 12h nhưng chỉ 360 bộ ai đến sớm ghi số thứ tự. Hết 360 bộ tất nhiên là dừng. Cái gì cũng muốn được mà lại không muốn bỏ công sức ra thì khó mà có. Thầy đẩy bán sớm đều hỏi trước mọi người, vì thương mọi người thức đêm chờ nên bán sớm hơn bình thường chẳng có gì sai mà là rất nhân văn ấy!".

Bên cạnh đó, cũng có không ít phụ huynh bày tỏ không hài lòng với việc này. Anh N.H, một phụ huynh cũng đi xếp hàng mua hồ sơ trong tối ngày 24/2 nhận định: "Trường nên làm đúng quy định như thông báo. Thông báo từ ngày 25/2 mới xếp số và phát hồ sơ nhưng thực tế nhà trường cấp số từ 20h. Tôi đến từ 21h mà không còn lượt".

Cùng quan điểm khác, phụ huynh M.H lại cho hay: "Mình thấy phương thức tuyển sinh của trường không khoa học và thiếu công bằng. Thông báo ngày phát hồ sơ, nhưng thực tế lại phát số sớm vài tiếng. Như vậy sẽ tạo tiền lệ cho những năm sau, mọi người bỏ công bỏ việc, bỏ ăn để đến xếp hàng sớm hơn, vô tình lại làm khổ phụ huynh hơn".

Tranh cãi trường bán hồ sơ tuyển sinh lớp 1 đúng 0h sáng: Hàng trăm phụ huynh xếp hàng thâu đêm giành suất học cho con liệu có cần thiết? - Ảnh 9.

Hình ảnh phụ huynh ngồi tạm đâu đó để điền hồ sơ đăng ký học cho con là hình ảnh quen thuộc tại cổng trường Marie Curie trong chiều tối ngày hôm qua

Tranh cãi trường bán hồ sơ tuyển sinh lớp 1 đúng 0h sáng: Hàng trăm phụ huynh xếp hàng thâu đêm giành suất học cho con liệu có cần thiết? - Ảnh 10.

Dẫu biết chuyện học của con rất quan trọng, thế nhưng việc phụ huynh phải thức trắng đêm để mua hồ sơ cho con có thực sự cần thiết?

Giải thích về lý do mở bán hồ sơ sớm hơn giờ thông báo, thầy Nguyễn Xuân Khang cho biết theo lịch, giờ làm việc của trường là vào 8h sáng ngày 25/2, nhưng do số lượng phụ huynh xếp hàng quá đông, đến 22h30 ngày 24/2 số người đăng ký trên danh sách tự phát đã đủ 360 (cơ sở Mỹ Đình) nên sau khi tham khảo ý kiến, trường quyết định phát hành hồ sơ từ 23h ngày 24/2.

Hiệu trưởng trường Marie Curie chia sẻ thêm, trường không cho đăng ký online vì lo xảy ra tình trạng "học sinh ảo". Việc xếp hàng xuyên đêm cho thấy phụ huynh thực lòng muốn cho con theo học và bản thân thầy cho rằng ai cũng vui vẻ, phấn khởi, tự nguyện.

Tranh cãi trường bán hồ sơ tuyển sinh lớp 1 đúng 0h sáng: Hàng trăm phụ huynh xếp hàng thâu đêm giành suất học cho con liệu có cần thiết? - Ảnh 11.

Thầy Nguyễn Xuân Khang (cầm mic) - Hiệu trưởng trường Marie Curie nói chuyện cùng các phụ huynh