Trấn Thành núp sau ghế trước màn suýt chạm môi của 2 nam thí sinh

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 11:39 17/07/2019

Giả làm Minh Tuyết, thí sinh Trọng Vương đã có màn diễn tình tứ với Quang Anh, khiến giám khảo Trấn Thành vô cùng hồi hộp.

Tập 8 "Ca sĩ thần tượng 2019" - vòng Đối kháng tiếp tục lên sóng tối qua với sự so tài của 16 thí sinh xuất sắc. 8 thí sinh với 4 tiết mục song ca đầu tiên là những màn hóa thân thành các giọng ca đình đám của làng nhạc Việt như danh ca Thái Thanh, Tuấn Hưng, Minh Tuyết, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng…

Đáng tiếc vì những lý do cá nhân, ca sĩ Minh Tuyết đã không có mặt cùng các giám khảo trong đêm thi. Bù lại thí sinh Trọng Vương cũng đã có màn giả Minh Tuyết xuất sắc khiến "đạo diễn nội tâm" Hoàng Nhật Nam "nguôi ngoai đi nỗi nhớ Minh Tuyết".

Trấn Thành núp sau ghế trước màn suýt chạm môi của 2 nam thí sinh - Ảnh 1.

MC Minh Xù cùng các giám khảo Hoàng Nhật Nam, Cẩm Ly, Trấn Thành

Trọng Vương và Quang Anh đã có một màn kết hợp ấn tượng nhận được nhiều lời khen của ban giám khảo với ca khúc "Yêu thương mong manh". Cả hai hóa thân thành đôi tình nhân "tình" không kém bản chính Tuấn Hưng – Minh Tuyết và song ca cực ăn ý trên sân khấu.

Ca sĩ thần tượng: "Yêu thương mong manh" - Trọng Vương, Quang Anh

Trấn Thành núp sau ghế trước màn suýt chạm môi của 2 nam thí sinh - Ảnh 3.

Kết lại phần trình diễn, hai thí sinh còn nắm tay và kề sát mặt vào nhau khiến Trấn Thành chạy trốn khỏi ghế nóng và nấp đằng sau cho tới khi phần dự thi kết thúc hẳn, Cẩm Ly cũng che miệng cười liên tục trước màn diễn xuất quá táo bạo của hai thí sinh. "Trọng Vương chọn mái tóc, chiếc váy kiểu này giống Minh Tuyết quá, em chọn bài này với những câu hát đầu tiên khiến ai cũng phải vỗ tay tấm tắc khen" – Đạo diễn Hoàng Nhật Nam khen ngợi. Ngoài ra, anh cũng khen ngợi Quang Anh vì giọng hát nội lực, tình cảm.

Tuy nhiên, Trấn Thành có ý kiến khác: "Bạn Quang Anh những câu đầu cực kỳ giống Tuấn Hưng nhưng vào nửa bài là bạn quên mất cái chất của nghệ sĩ bạn hóa thân". Còn với "Minh Tuyết" Trọng Vương, nam nghệ sĩ hài cho rằng thí sinh có khí chất Minh Tuyết 100% khi ánh đèn lờ mờ và đến khi cất lên những câu hát thì âm sắc của Minh Tuyết khá rõ nét. Nhắc về màn suýt chạm môi táo bạo phút cuối, Trấn Thành hài hước: "Hai bạn lồng vào nhau, đặc biệt đoạn cuối hai bạn suýt hôn làm tôi dợn nhẹ, tôi nghĩ người đàn ông bên bạn phải kiềm chế lắm để không…". Anh vừa nhận xét vừa ngập ngừng khiến các giám khảo còn lại cười nghiêng ngả.

Trấn Thành núp sau ghế trước màn suýt chạm môi của 2 nam thí sinh - Ảnh 4.

Trấn Thành "đau tim" với màn suýt chạm môi của 2 nam thí sinh

Ngoài ra, trong đêm thi còn có những sự kết hợp thú vị như Lê Trang – Nhã Thanh với hình tượng Mỹ Tâm – danh ca Thái Thanh trong liên khúc "Ngỡ đâu tình đã quên mình - Tuổi 13". Vốn chất giọng, cách phát âm, nhả chữ khá giống với "Họa mi tóc nâu" nhưng sự thiếu tự tin và không kiểm soát tốt giọng hát khiến Lê Trang không thể hiện tốt nhất phần trình diễn như mọi khi, thậm chí cô còn quên lời một số đoạn. Tuy nhiên, Lê Trang nhận được những lời khen vì mang lại cảm giác như chính Mỹ Tâm đang đứng trên sân khấu với nụ cười, ánh mắt, phong cách "đậm đặc" Mỹ Tâm. Nhã Thanh thì thuyết phục giám khảo từ những câu hát đầu tiên không chỉ vì giọng hát mà còn ngoại hình, vẻ mặt, sự gật gù quá nhập tâm danh ca Thái Thanh.

Trấn Thành núp sau ghế trước màn suýt chạm môi của 2 nam thí sinh - Ảnh 5.

Nguyễn Ninh và Thái Sơn tái hiện hình ảnh anh Bo Đan Trường và Đàm Vĩnh Hưng với 2 ca khúc nổi tiếng là "Bóng dáng tương lai - Cho vừa lòng em". Nguyễn Ninh vẫn hình ảnh tóc rẽ ngôi giữa quen thuộc của bản gốc và giọng hát âm sắc khá giống nhưng phong độ không ổn định lắm của anh khiến Cẩm Ly nhận xét hát không được thoát và sáng như anh Bo. Thái Sơn cũng bị Trấn Thành nhận xét xuống phong độ vì không bằng những vòng trước.

Trấn Thành núp sau ghế trước màn suýt chạm môi của 2 nam thí sinh - Ảnh 6.

Lê Trường – Quốc Vượng khép lại đêm đầu tiên của vòng Đối kháng với liên khúc "Linh hồn tượng đá – Tháng 6 trời mưa". Elvis Phương và Tuấn Vũ có phảng phất trong màn trình diễn của hai thí sinh nhưng không đậm nét như khán giả mong đợi. Trấn Thành dùng từ "lợt" khi nói về tiết mục 2 thí sinh vì đều đều và không đọng lại ấn tượng. "Anh có những điều kiện thuận lợi làm chú Elvis Phương, tướng đứng, giọng hát và ngoại hình của anh Trường rất giống chú Elvis nhưng có một điều Trấn Thành nói mà anh chưa khắc phục như cách ngắt câu, ngắt nhịp đặc trưng anh chưa có" – Trấn Thành nhận xét về Lê Trường. Anh cũng đứng lên thị phạm phong cách Elvis Phương để thí sinh tham khảo. Với "Tuấn Vũ" Quốc Vượng, Trấn Thành nhắc nhở về việc cần phải miết chữ, lối hát có sinh khí để tạo nên sự thú vị, sinh động trên sân khấu.

Trấn Thành núp sau ghế trước màn suýt chạm môi của 2 nam thí sinh - Ảnh 7.

Kết thúc đêm đầu tiên của vòng Đối kháng, các thí sinh nhận được vé đi thẳng gồm Nhã Thanh, Trọng Vương, vé chờ bao gồm Lê Trang, Thái Sơn, Nguyễn Ninh, Quốc Vượng, Lê Trường. Đêm thi tiếp theo sẽ xác định những cái tên cuối cùng đi tiếp vào vòng trong của "Ca sĩ thần tượng".

Ảnh: Trần Huy Tuấn