Mới đây, Trấn Thành đã cho ra mắt một show thực tế mới do chính anh sản xuất, với tên gọi Siêu thực Thành.
Ali Hoàng Dương và Trấn Thành
Đây là show thực tế về ẩm thực do chính Trấn Thành lên ý tưởng, kịch bản, đạo diễn và tham gia. Theo đó, nam nghệ sĩ sẽ đi tới tất cả những quán ăn, nhà hàng mình từng ăn để review, chia sẻ trải nghiệm ẩm thực của mình.
Được biết, Trấn Thành là người rất mê ăn uống, thích ẩm thực, nấu nướng. Trước đây, anh cũng tự làm một show nấu ăn, trong đó, anh đích thân vào bếp, nấu các món ăn cho khán giả xem. Lần này, thay vì vào bếp, Trấn Thành dẫn khán giả tới những địa điểm anh yêu thích.
Mở đầu chương trình, Trấn Thành khẳng định mình không nhận tiền để quảng cáo, hoàn toàn tự bỏ tiền túi đi ăn để review.
Anh nói: "Đây là một chương trình mới toanh, tôi đã ấp ủ từ lâu, rất muốn thực hiện nhưng bây giờ mới thực hiện được. Đó là series review rất chung thực tất cả những quán tôi đã từng ăn để mọi người có được những địa điểm ngon, cùng ăn chung với tôi.
Tiêu chí của tôi là phi lợi nhuận. Tôi không bao giờ nhận tiền, nhận quảng cáo từ những quán này. Tôi không nhận tiền từ chủ quán, không nhận tiền từ ai hết.
Tôi hoàn toàn trải nghiệm thật, ăn thật, chia sẻ với mọi người để cùng tận hưởng với tôi, xem mọi người có cùng ý kiến với tôi hay không.
Siêu thực Thành tức là một người siêu ham ăn nhưng trung thực, thích ẩm thực. Tiêu chí của tôi là đừng để bóng đêm nuốt chửng bạn mà vào ban đêm hãy nuốt chửng đồ ăn bạn thích.
Nói cách khác, Siêu thực Thành là ông Thành thích ẩm thực, siêu trung thực và review rất siêu".
Quán ăn đầu tiên Trấn Thành ghé chân là một quán ốc chuẩn vị Bắc, với thiết kế thanh lịch, cổ điển, chỉn chu. Chủ quán này chính là ca sĩ Ali Hoàng Dương, một người đàn em thân thiết của Trấn Thành.
Anh nói: "Nhân số đầu tiên này, tôi muốn mọi người đến coi xem một Ali Hoàng Dương hát hay, duyên dáng trên sân khấu giờ nhúng tay vào kinh doanh sẽ thế nào, có làm tốt không?".
Đi cùng Trấn Thành là diễn viên Huỳnh Lý và diễn viên A Quay. Ali Hoàng Dương thấy đông người tới ăn liền buột miệng thốt lên: "Tốn kém quá!".
Trấn Thành nghe vậy liền nhắc thẳng đàn em: "Ông chủ gì thấy khách tới là kêu hao hụt. Em ơi đừng sống keo kiệt, sống xởi lởi trời cho!".