Trải nghiệm dịch vụ ăn tối giữa không trung cùng Quang Vinh: lơ lửng cách mặt đất 45m nên chắc chắn không dành cho người sợ độ cao

Gà, Theo Trí Thức Trẻ 09:22 22/05/2019

Chính "hoàng tử sơn ca" cũng tự thừa nhận, khi ngồi ở độ cao này để ăn tối, đôi lúc anh cảm thấy run chân và không dám ngước xuống nhìn phía dưới.

Với những người yêu mến giọng ca của chàng "hoàng tử sơn ca" Quang Vinh thì chắc hẳn không thể không biết đến dự án Quang Vinh Passport do chính anh chàng tự biên tự diễn trên trang Youtube cá nhân. Ngoài âm nhạc, Quang Vinh còn được nhắc đến nhiều trong vai trò là một travel blogger. Dạo một vòng Instagram của Quang Vinh, bạn cũng có thể bắt gặp rất nhiều hình ảnh check-in từ khắp mọi nơi. Quang Vinh thể hiện rõ mình là một người đam mê du lịch và thích xê dịch tới nhiều vùng miền cả trong lẫn ngoài nước.

@quangvinh

Mới đây, Quang Vinh đã chia sẻ một trải nghiệm ăn uống rất độc đáo ở Malaysia. Khi ăn tối tại đây, thay vì ngồi trong những nhà hàng lung linh sang chảnh hay những quán ăn bên lề đường thì Quang Vinh lại được thả hồn mình lơ lửng giữa không trung để thưởng thức các món ăn với độ cao cách mặt đất là 45m.

Trải nghiệm dịch vụ ăn tối giữa không trung cùng Quang Vinh: lơ lửng cách mặt đất 45m nên chắc chắn không dành cho người sợ độ cao - Ảnh 2.

Nhà hàng mà Quang Vinh lựa chọn có tên là Sky Land, một nhà hàng rất nổi tiếng ở Malaysia. Khi thưởng thức bữa tối tại đây, bạn có thể lựa chọn giữa 2 hình thức là Plane In The Sky (thưởng thức bữa ăn ngay trong khoang máy bay đáp dưới đất) và Dinner In The Sky (thưởng thức bữa ăn trên một chiếc cần cẩu lơ lửng giữa không trung). Tất nhiên, với một người đam mê cảm giác mạnh như Quang Vinh và thích trải nghiệm những điều mới lạ thì Dinner In The Sky chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Dinner In The Sky là một loại hình trải nghiệm du lịch rất nổi tiếng trên thế giới, nhưng vẫn còn tương đối mới mẻ với các du khách ở khu vực Đông Nam Á. Bước lên dùng bữa tối tại đây, bạn sẽ có cảm giác hệt như khi đi lên máy bay, rất thú vị và có nhiều điều mới lạ đang đón chờ.

Trước khi bắt đầu lên cao, "hoàng tử sơn ca" được nhân viên của Sky Land thắt dây an toàn rất cẩn thận để yên tâm trải nghiệm dịch vụ ăn uống giữa không trung. Không giống với kiểu thắt dây an toàn như khi đi máy bay bình thường, việc thắt dây ở đây phức tạp hơn một chút nên cần có sự hỗ trợ của nhân viên. Tuy nhiên, nhờ thế nên Quang Vinh cũng cảm thấy an toàn và yên tâm hơn rất nhiều.

Trải nghiệm dịch vụ ăn tối giữa không trung cùng Quang Vinh: lơ lửng cách mặt đất 45m nên chắc chắn không dành cho người sợ độ cao - Ảnh 4.

Sau khi đã hoàn tất các thủ tục, bàn ăn sẽ từ từ được đưa lên độ cao cách mặt đất là 45m. Bàn ăn tiêu chuẩn của Dinner In The Sky có tối đa 22 khách, được sắp xếp ngồi quanh bàn hình oval và đầu bếp đứng ở giữa sẽ trực tiếp chuẩn bị bữa tối ngay trước mặt thực khách.

Trải nghiệm dịch vụ ăn tối giữa không trung cùng Quang Vinh: lơ lửng cách mặt đất 45m nên chắc chắn không dành cho người sợ độ cao - Ảnh 5.

Các món ăn ở Dinner In The Sky

Bắt đầu zoom kỹ hơn một chút về đồ ăn ở Dinner In The Sky! Bữa ăn được thực hiện theo set menu với món khai vị là salad và súp.

Trải nghiệm dịch vụ ăn tối giữa không trung cùng Quang Vinh: lơ lửng cách mặt đất 45m nên chắc chắn không dành cho người sợ độ cao - Ảnh 6.

Cảm giác ăn tối trên trời đã rất sang chảnh rồi nên nhìn đĩa thức ăn tất nhiên cũng "fancy" hơn dưới mặt đất. Tuy nhiên, Quang Vinh không đánh giá quá cao ở hai món khai vị này, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở mức bình thường.

Tiếp đó là đến món chính, bạn sẽ được lựa chọn giữa thịt gà, cá và bò.

Trải nghiệm dịch vụ ăn tối giữa không trung cùng Quang Vinh: lơ lửng cách mặt đất 45m nên chắc chắn không dành cho người sợ độ cao - Ảnh 7.

Và Quang Vinh lựa chọn thịt bò và cá. Một điều thú vị hơn khi thưởng thức bữa tối tại đây là được ngắm cảnh hoàng hôn dần buông xuống. Bàn ăn quay 360 độ từ từ trong suốt quá trình bữa tối diễn ra nên bạn có thể ngắm được nhiều khung cảnh khác nhau ở thủ đô Kuala Lumpur.

Trải nghiệm dịch vụ ăn tối giữa không trung cùng Quang Vinh: lơ lửng cách mặt đất 45m nên chắc chắn không dành cho người sợ độ cao - Ảnh 8.

Sau cùng là món tráng miệng, ở đây có kem dừa rưới sốt chanh, kèm topping là gừng sấy.

Trải nghiệm dịch vụ ăn tối giữa không trung cùng Quang Vinh: lơ lửng cách mặt đất 45m nên chắc chắn không dành cho người sợ độ cao - Ảnh 9.

Quang Vinh phải thốt lên khi nhìn thấy món này là: "Trang trí đẹp quá!" và ăn cũng rất vừa miệng.

Trải nghiệm dịch vụ ăn tối giữa không trung cùng Quang Vinh: lơ lửng cách mặt đất 45m nên chắc chắn không dành cho người sợ độ cao - Ảnh 10.

Một điều cần lưu ý khi dùng bữa tại Dinner In The Sky là không nên ngước nhìn xuống dưới vì bạn sẽ có cảm giác choáng váng khi nhận ra mình đang lơ lửng ở độ cao 45m.

Trải nghiệm dịch vụ ăn tối giữa không trung cùng Quang Vinh: lơ lửng cách mặt đất 45m nên chắc chắn không dành cho người sợ độ cao - Ảnh 11.

Đánh giá chung thì Quang Vinh cho rằng, trải nghiệm ăn tối tại Dinner In The Sky về hương vị thì xếp ở mức ổn, không quá đặc biệt nhưng vẫn đủ hoàn hảo. Nhà hàng cũng cam kết nguyên liệu sử dụng cho các món ăn đều rất tươi ngon, đảm bảo. Các đầu bếp trực tiếp chế biến ngay trước mắt nên tạo cảm giác gần gũi, tin tưởng hơn. Ngoài ra, âm nhạc du dương khi dùng bữa tại đây cũng là một điểm cộng lớn, nhất là khi còn được ngắm khung cảnh thành phố Kuala Lumpur về đêm hiện lên lung linh, huyền ảo.

Trải nghiệm dịch vụ ăn tối giữa không trung cùng Quang Vinh: lơ lửng cách mặt đất 45m nên chắc chắn không dành cho người sợ độ cao - Ảnh 12.

Quang Vinh chia sẻ: "Một trải nghiệm tuyệt vời!".

Bạn sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền để được thưởng thức một bữa ăn ở Dinner In The Sky?

Quang Vinh cho biết, vé đặt chỗ ở đây được thiết kế như các hạng vé máy bay, với First Class, Business Class và Economy Class. Lần trải nghiệm này, Quang Vinh đặt vé qua Klook để được hưởng ưu đãi giảm 10% giá vé. Theo giờ đặt bàn, bạn chỉ cần đến nơi xuất trình voucher điện tử và dùng bữa tối là xong.

Giá mỗi hạng vé sẽ tương ứng với các dịch vụ cộng thêm, cụ thể như sau:

- Hạng Economy Class: 90$ - 2tr184k (gồm bữa tối 3 món: khai vị, món chính và tráng miệng, free nước lọc và nước trái cây).

- Hạng Business Class: 140$ - 3tr367k (gồm bữa tối 4 món: khai vị, súp, món chính và tráng miệng, được ưu tiên boarding trước và phục vụ thêm finger food, cocktail).

- Hạng First Class: 235$ - 5tr556k (bao gồm các dịch vụ trên và được free cocktail/mocktail, kèm theo một hộp macaron 6 cái mang về). Đây cũng chính là hạng vé mà Quang Vinh đã đặt mua.

*Một vài hình ảnh thêm về Dinner In The Sky ở Malaysia:

Trải nghiệm dịch vụ ăn tối giữa không trung cùng Quang Vinh: lơ lửng cách mặt đất 45m nên chắc chắn không dành cho người sợ độ cao - Ảnh 13.

@dinner_in_the_sky_malaysia

Trải nghiệm dịch vụ ăn tối giữa không trung cùng Quang Vinh: lơ lửng cách mặt đất 45m nên chắc chắn không dành cho người sợ độ cao - Ảnh 14.

@dinner_in_the_sky_malaysia

Trải nghiệm dịch vụ ăn tối giữa không trung cùng Quang Vinh: lơ lửng cách mặt đất 45m nên chắc chắn không dành cho người sợ độ cao - Ảnh 15.

@dinner_in_the_sky_malaysia

Trải nghiệm dịch vụ ăn tối giữa không trung cùng Quang Vinh: lơ lửng cách mặt đất 45m nên chắc chắn không dành cho người sợ độ cao - Ảnh 16.

@dinner_in_the_sky_malaysia

Trải nghiệm dịch vụ ăn tối giữa không trung cùng Quang Vinh: lơ lửng cách mặt đất 45m nên chắc chắn không dành cho người sợ độ cao - Ảnh 17.

@dinner_in_the_sky_malaysia

Trải nghiệm dịch vụ ăn tối giữa không trung cùng Quang Vinh: lơ lửng cách mặt đất 45m nên chắc chắn không dành cho người sợ độ cao - Ảnh 18.

@dinner_in_the_sky_malaysia

Source (Nguồn): Quang Vinh Passport, Dinnerinthesky