Ông Ali Akbar (74 tuổi) đã có hơn 50 năm rong ruổi bán báo in khắp các con phố của Paris, Pháp. Ông đã đi khắp các quán cà phê và nhà hàng ở khu phố Latin tại thủ đô Paris trong suốt hơn 50 năm với một chồng báo trên tay.
Để ghi nhận tinh thần lao động kiên cường và đóng góp của ông Akbar cho văn hóa và đời sống báo chí Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trao tặng cho ông một trong những danh hiệu cao quý nhất của nước này: Hiệp sĩ Huân chương Đại Công trạng. Trong buổi lễ tại Phủ Tổng thống, ông Ali Akbar được phong tước Hiệp sĩ Huân chương Đại Công trạng, ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông cho xã hội Pháp.

(Ảnh: AFP)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu: "Chắc chắn mọi người dân Paris đều đã nghe thấy giọng nói ấy. Đó là một ngữ điệu, một âm sắc, một phong cách. Một giọng nói ấm áp, mỗi ngày trong hơn 50 năm qua, đã vang vọng trên các quán cà phê ngoài trời ở Saint-Germain, len lỏi giữa các bàn ăn trong nhà hàng".
Ông Ali Akbar đến Pháp từ Pakistan vào năm 1973 và bắt đầu bán báo cho sinh viên tại Đại học Sorbonne và các trường lân cận. Trong bối cảnh báo in ngày càng suy giảm trước sự phát triển của báo điện tử, ông vẫn bền bỉ bám nghề. Dù mỗi ngày chỉ bán được số lượng khiêm tốn nhưng với khiếu hài hước và nguồn năng lượng tích cực, người đàn ông mang chồng báo trên tay ấy đã trở thành gương mặt quen thuộc, được nhiều người yêu mến tại thủ đô Paris.

(Ảnh: AFP)
Ông Ali Akbar - người bán báo - nói: "Tất nhiên, tôi tự hào, bởi vì tôi hài lòng với tất cả những gì tôi đã làm. Tôi chỉ làm những điều tốt đẹp, và tôi đã làm việc chăm chỉ. Tôi chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng khi họ nói tôi là người tốt, là người nổi tiếng, tôi thấy rất vui vì có những người quý mến và thích gặp tôi".
Với ông Ali Akbar, điều quý giá nhất không phải là số báo bán được mà là sự gắn bó và tình cảm của người dân Paris. Từ một người bán báo dạo bình dị, ông đã trở thành một phần ký ức sống động của một Paris thân quen, gần gũi.