Tổng kết mùa 6 "Game of Thrones": Ai là kẻ thắng và thua cuộc?

Ân Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 13:59 28/06/2016

"Game of Thrones" mùa 6 đã kết thúc với nhiều cái chết gây sốc. Người thắng bạc to nhất là Cersei nhưng thua đậm nhất cũng là bà. Trong khi đó, trật tự đã lặp lại ở miền Bắc với cuộc lên ngôi của vị vua phương Bắc mới - Jon Snow.

(Bài viết có tiết lộ nội dung phim)

Lửa hoang nổ tung tóe, Cersei ngồi trên ngai vàng, cha mẹ của Jon Snow được xác nhận, và Daenerys cuối cùng cũng khởi hành đi Westeros. Sau hai mùa bốn và năm có phần lê thê, mùa thứ sáu của Game of Thrones được đánh giá cao vì có nhiều sự kiện đáng giá. Không, Gendry vẫn chưa chèo thuyền đến bờ đâu các bạn ạ, nhưng dù sao chúng ta cũng đã có trận chiến con hoang, sự diệt vong của Hội Chim Sẻ, chiến thắng của Mẹ Rồng ở Meeren, cùng cái chết của một loạt nhân vật quan trọng. Hãy cùng điểm lại xem những kẻ chiến thắng và thất bại ở mùa này là ai?

Người chiến thắng thứ nhất: Cersei

Tổng kết mùa 6 Game of Thrones: Ai là kẻ thắng và thua cuộc? - Ảnh 1.

Cersei đã chiếm lĩnh hoàn toàn tập cuối theo cách hiếm có nhân vật nào làm được. Bà đã thực hiện kế hoạch chuẩn xác đến từng milimét để thanh trừng tất cả đối thủ chính trị, từ Sẻ Đầu Đàn đến Margaery, Loras và Mace Tyrell. Chỉ có bà Olenna là thoát chết khi phiên tòa nổ tung. Chẳng còn ai cản trở Cersei độc chiếm ngôi vàng, và qua đó bà cũng đã thay thế Ramsay trở thành kẻ phản diện mà tất cả đều muốn đánh bại. Về diễn xuất, trong mùa này nữ diễn viên Lena Headey đã có màn trình diễn xứng đáng được ít nhất là một đề cử Emmy.

Người chiến thắng thứ 2: Jon Snow

Jon Snow sống dậy đã vui rồi, vậy mà anh còn giành lại được Winterfell nữa. Anh chàng "chẳng biết gì" quả là có "quý tướng", đi đến đâu cũng gặp may mắn. Melisandre giúp anh hồi sinh, Lyanna Mormont sát cánh cùng anh, còn Sansa kêu gọi Littlefinger mang quân giúp đỡ. Nếu không có viện binh xứ Vale, Jon Snow hẳn đã chết lần hai sau khi để tình cảm lấn át lý trí giữa trận tiền.

Tổng kết mùa 6 Game of Thrones: Ai là kẻ thắng và thua cuộc? - Ảnh 2.

"Không biết gì" nhưng được cái "số hưởng"

Tập cuối mùa 6 dường như đã thiết lập xong thế chân vạc Tam Quốc ở Westeros. Jon Snow thống trị phương Bắc cùng "người bạn hờ" Littlefinger, Cersei trấn giữ King’s Landing, còn Daenerys tiến quân về Westeros và móc nối với hai đồng minh là xứ Dorne và nhà Tyrell.

Trong ba thế lực này, Jon Snow rõ ràng có ít lợi thế nhất: quân đội ít hơn, tài lực không bằng, chưa kể lãnh địa của anh còn nằm gần bọn Bóng Trắng nhất. Thế nhưng vị vua ở phương Bắc có sự trung thành gần như tuyệt đối từ các lãnh chúa, và đó là điều tối quan trọng trong trò chơi vương quyền. Ngoài ra, nếu nguồn gốc của Jon Snow được tiết lộ, anh thậm chí sẽ có chính danh để cai trị Westeros (con trai của Rhaegar).

Người chiến thắng thứ 3: Daenerys và nhóm lộn xộn của cô

Tổng kết mùa 6 Game of Thrones: Ai là kẻ thắng và thua cuộc? - Ảnh 3.

Tạm bỏ qua tính logic khi Varys di chuyển từ xứ Dorne lên tàu của Daenerys với tốc độ nhanh hơn cả Flash, cảnh cuối của tập vừa rồi quả thật ấn tượng. Đó cũng là điều mà người hâm mộ Game of Thrones trông chờ suốt mấy mùa qua. Daenerys, Tyrion, Varys và Missendei tiến quân về Westeros, sánh đôi cùng chiến thuyền của Theon và Yara Greyjoy, trong khi ba con rồng tung cánh trên đại dương.

Tổng kết mùa 6 Game of Thrones: Ai là kẻ thắng và thua cuộc? - Ảnh 4.

Mẹ Rồng đang chiếm ưu thế tuyệt đối trong trò chơi vương quyền với đội quân Unsullied, người Dothraki, hải quân Đảo Sắt, hai cố vấn giỏi nhất là Tyrion và Varys, hai đồng minh hùng mạnh là xứ Dorne và nhà Tyrell, cùng lực lượng "không quân" là ba con rồng. Trong mùa này, Daenerys cũng có những biến chuyển tích cực về mặt tâm lý. Không còn là một nữ hoàng mang nặng tính lý tưởng, giờ đây cô cũng biết quyền biến và bày mưu để chiến thắng, thể hiện qua việc thu phục người Dothraki và trận chiến Meeren.

Người chiến thắng thứ 4: Sansa Stark

Tổng kết mùa 6 Game of Thrones: Ai là kẻ thắng và thua cuộc? - Ảnh 5.

Cũng như Daenerys, Sansa Stark đã có sự tiến bộ rõ rệt trong mùa này. Những năm tháng sương gió đã trui rèn cho cô gái ngây thơ ngày nào thành một người phụ nữ đầy bản lĩnh. Trong tập 9, giữa Jon Snow và Sansa Stark có một cuộc trò chuyện đầy thú vị ngay trước trận chiến con hoang. 

Chúng ta thấy Jon như một phiên bản của Ned Stark, cương trực, ngay thẳng, nhưng dễ bị tình thân chi phối, còn Sansa ngày càng giống Littlefinger, đầy mưu mẹo và tàn nhẫn. Cái cách cô gạt bỏ hoàn toàn em trai Rickon khỏi tâm trí (vì biết chắc chắn không cứu được) và nở nụ cười mãn nguyện khi Ramsay bị chó xé xác là minh chứng rằng: Sansa ngày nào của chúng ta đã lớn rồi.

Người chiến thắng thứ 5: Samwell Tarly

Tổng kết mùa 6 Game of Thrones: Ai là kẻ thắng và thua cuộc? - Ảnh 6.

Hành trình ngắn ngủi của Samwell cũng kết thúc trọn vẹn. Anh có màn bật lại cha mình khá ấn tượng để chứng tỏ sự cứng cỏi và đã bắt đầu khóa huấn luyện Sư Gia. Samwell cũng bảo vệ được Gilly và con trai đến nơi an toàn, qua đó hoàn thành tất cả mục tiêu trong mùa này. Anh có lẽ sẽ vắng mặt trong phần lớn thời gian sắp tới để học tập, nhưng rồi sẽ trở lại với những kiến thức quý giá để tiêu diệt lũ Bóng Trắng.

Người chiến thắng thứ 5: Arya và những khán giả phát ngán vì màn huấn luyện của cô

Đã hai mùa nay Arya vật vã ở Braavos với khóa huấn luyện dài dòng và nhạt nhẽo. Khán giả cũng chán ngán với những tình tiết cứ lặp đi lặp lại hơn cả phim Cô Dâu 8 Tuổi. Thế nên ai nấy đều hoan hỉ khi cô giết được Waif và trở về Westeros. Màn báo thù của cô con gái nhà Stark quả thật xứng đáng với sự kỳ vọng. Cô đã giết cả hai đứa con nhà Frey, làm thịt bỏ vào bánh và dâng cho Walder Frey ăn, trước khi đoạt mạng hắn theo đúng cách Catelyn Stark lìa đời.

Tổng kết mùa 6 Game of Thrones: Ai là kẻ thắng và thua cuộc? - Ảnh 7.

Theo các nhà sản xuất David Benioff và D. B. Weiss, hành động này là một dấu hiệu chứng tỏ rằng Arya đang dần biến thành một kẻ giết người máu lạnh, xem trả thù là mục tiêu tối thượng. Bên cạnh đó, một phần câu chuyện của Lady Stoneheart trong truyện dường như đã được chuyển cho Arya trên phim. Hành trình báo thù của cô sẽ rất đáng chú ý trong mùa sắp tới, liệu ai sẽ là kẻ tiếp theo?

Người chiến thắng thứ 7: Những ai đặt niềm tin vào R + L = J

Tổng kết mùa 6 Game of Thrones: Ai là kẻ thắng và thua cuộc? - Ảnh 8.

Không cần phải nói thêm về giả thuyết đã quá nổi tiếng này. Theo đó, Jon Snow không phải con hoang của Ned Stark, mà là con của hoàng tử Rhaegar Targaryen và Lyanna Stark. Câu chuyện này đã gần như được chứng thực sau màn du hành quá khứ của Bran Stark. Chúc mừng những ai đã tin tưởng R + L = J! Mùa sau, việc thông tin này được tiết lộ sẽ là một cú sốc có thể làm thay đổi toàn bộ cuộc chơi.

Người chiến thắng thứ 8: Lyanna Mormont

Tổng kết mùa 6 Game of Thrones: Ai là kẻ thắng và thua cuộc? - Ảnh 9.

Chỉ cần xuất hiện 3 tập, nữ chúa nhí của Đảo Gấu đã khiến Internet bùng nổ với cá tính của mình. Với khả năng lý luận như Tyrion, ánh mắt uy hiếp như Cersei và diễn thuyết hùng hồn hơn cả Daenerys, cô bé là nhân vật tuyệt vời nhất trong mùa này. Lyanna thần thánh, Lyanna vô đối, Lyanna Mormont sống mãi cùng chúng ta!

Người thất bại thứ nhất: Cersei Lannister

Tổng kết mùa 6 Game of Thrones: Ai là kẻ thắng và thua cuộc? - Ảnh 10.

Cersei giống một diễn viên vừa đoạt Oscar vừa đoạt giải Mâm Xôi Vàng vậy. Bà đã chiến thắng nhưng với một cái giá tệ hại: mất cả đứa con cuối cùng là Tommen và thậm chí cả Jamie cũng có chút sợ hãi với bà. Ngoài ra, Cersei cũng giết cả người chú Kevan Lannister, chặt đứt mối liên minh tạm bợ với nhà Tyrell và bắt đầu hát bài: "On My Own". Chiến thắng của bà chỉ là nhất thời, trong khi đội quân của Daenerys đang tiến sát còn Jon Snow trấn thủ phương Bắc. Bị bao vây từ ba hướng, có lẽ mùa sau Cersei sẽ có cái kết thảm thương, rất có thể là dưới tay chính Jamie như lời tiên tri.

Người thất bại thứ 2: Nhà Tyrell

Tổng kết mùa 6 Game of Thrones: Ai là kẻ thắng và thua cuộc? - Ảnh 11.

Thành thật mà nói, cái chết của Margaery có lẽ là sốc nhất trong vài mùa vừa qua. Cô con gái của nhà Tyrell được nhân dân yêu quý, xây dựng được một mạng lưới quan hệ với vô số nhân vật, và dường như chưa phạm phải sai lầm nào. Thế nhưng, cuối cùng cô cũng phải mất mạng do âm mưu quá thâm độc của kẻ thù. Nhà Tyrell vốn rất được khán giả yêu thích cũng đã gần như bị tuyệt diệt, chỉ còn mỗi bà Olenna đang tính cách báo thù. Sau khi Bà Hoàng Gai qua đời, không rõ ai sẽ lên lãnh đạo Highgarden khi mà đám con cháu đã chết cả.

Người thất bại thứ 3: Nhà Frey

Tổng kết mùa 6 Game of Thrones: Ai là kẻ thắng và thua cuộc? - Ảnh 12.

Gia tộc bị ghét nhất Game of Thrones rồi cũng đến lúc đền tội. Vô dụng trên chiến trường, bị một đứa bé ám sát ngay trong lâu đài của mình, nhà Frey đã bị quét sạch nhanh chóng. Những khán giả trông chờ điều này sau sự kiện Huyết Hôn đã hoàn toàn thỏa mãn trong tập vừa rồi.

Người thất bại thứ 4: Ramsay Bolton

Tổng kết mùa 6 Game of Thrones: Ai là kẻ thắng và thua cuộc? - Ảnh 13.

Tất nhiên, bị đem cho chó ăn không thể gọi là thành công. Mặc dù vậy, phải thừa nhận rằng Ramsay là một trong những người giỏi nhất trong trò chơi vương quyền. Hắn đã làm mọi thứ có thể: đánh bại thống soái giỏi nhất Westeros là Stannis, giết cha cướp ngôi, dụ dược Jon vào bẫy. Thế nhưng cuối cùng Ramsay vẫn bị đánh bại do màn "đâm lén" quá thần sầu của Littlefinger, một kẻ còn cao tay hơn. Vĩnh biệt nhân vật phản diện nổi nhất của series (không tính Dạ Vương), Cersei sẽ kế thừa vị trí của anh!

Người thất bại thứ 5: Daario Naharis

Tổng kết mùa 6 Game of Thrones: Ai là kẻ thắng và thua cuộc? - Ảnh 14.

Cuối cùng, Daario cũng bị Mẹ Rồng xếp vào dạng "friendzone" như Jorah Mormont, dù anh đã thổ lộ tình cảm thật sự với cô. Thật sự mà nói, Daario chỉ là một nhân vật phụ, có lẽ nếu không bị đá thì anh cũng sẽ bỏ mạng ở đâu đó. Daenerys không thể lấy Daario và cũng không thể mang anh theo như nhân tình đến Westeros. Cảnh Mẹ Rồng thản nhiên rũ bỏ Daario cũng cho thấy cô đã có sự lạnh lùng cần thiết của một vị đế vương.

Người thất bại thứ 6: Sẻ Đầu Đàn và tổ chức của mình

Tổng kết mùa 6 Game of Thrones: Ai là kẻ thắng và thua cuộc? - Ảnh 15.

Giống như trong lịch sử, chính quyền thế tục cuối cùng đã giành thắng lợi trước tôn giáo. Sau hai mùa tung hoành và làm nhục các thành viên Hoàng gia, Sẻ Đầu Đàn cùng Đội Quân Đức Tin của mình đã nhận cái kết cay đắng. 

Thật ngược đời khi một kẻ tôn thờ tôn giáo như ông cuối cùng lại chết vì một trong bảy tội lỗi là tính tự phụ. Lúc Margaery phát hiện ra nguy hiểm, nếu Sẻ Đầu Đàn chịu nghe lời cô và bỏ chạy thì rất có thể họ đã thoát nạn, nhưng lòng kiêu ngạo đã khiến ông bắt mọi người ở lại và táng mạng. Điểm cộng là, từ mùa sau chúng ta sẽ không còn phải nghe điệp khúc "Thú tội" và "Ô nhục" trong mỗi tập nữa.