Tết năm nay tôi về quê muộn hơn so với mọi năm, nên bố "thầu" giúp tôi một số việc nhà và việc bếp.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu bố tôi không hào hứng khoe những món đồ hữu ích mà ông mới mua, liên tục khen rằng chúng giải quyết nhanh chóng và gọn gàng nhiều công việc. Sau khi ngắm nghía, tôi phải công nhận những món đồ này thật sự tiện lợi và sáng tạo, khiến mọi thứ trở nên đơn giản hơn hẳn.
1. Dụng cụ làm bánh bao
29 Tết năm nay, nhà tôi có kế hoạch tự làm bánh bao để cả gia đình ăn trong những ngày Tết.
Vì bố tôi không quá khéo tay, vậy nên vào mấy ngày trước Tết, bố tôi đã nhanh chóng mua sẵn công cụ làm bánh bao thần kỳ.
Thoạt nhìn nó giống như chiếc thìa gỗ cỡ lớn, bên trong có khe nhỏ để tự động tạo hoa văn. Khi làm bánh bao, chỉ cần đặt vỏ bánh vào, cho nhân vào giữa, rồi nắn đều đáy bánh. Sau khi lật ngược lại, bạn sẽ có ngay một chiếc bánh bao với hoa văn đẹp mắt.
Bánh bao sau khi ra lò không chỉ trông rất đẹp mà còn được làm cực kỳ nhanh chóng, mỗi chiếc chỉ mất vài giây. Đặc biệt, những chiếc bánh bao với hoa văn tinh tế rất thích hợp cho ngày Tết, mang lại cảm giác vừa ngon miệng, lại vừa ngon mắt và may mắn.
Gợi ý mua: Tại đây
2. Dụng cụ làm chả viên
Năm ngoái, mẹ tôi dặn trước rằng Tết năm nay việc làm chả viên sẽ do bố tôi đảm nhiệm, cả ngày chỉ cần ăn thôi. Tôi cứ tưởng chỉ là lời nói vu vơ hóa ra bố tôi lại nhớ rất kỹ, vậy nên trong lần mua dụng cụ làm bánh bao, ông cũng nhanh chóng tậu luôn dụng cụ làm chả viên.
Tôi thấy nó là một cái khay ba khe và một cái thìa cạo, lúc đầu nhìn chỉ muốn cười ngất vi trông "vô tri", nhưng lúc vào việc thì lại rất hữu ích.
Cách sử dụng rất dễ, chỉ cần trải nhân đều vào trong các khe, sau đó dùng thìa cạo, mỗi lần có thể lấy ra ba viên chả cùng lúc, nhanh gấp ba lần so với thao tác thủ công.
Gợi ý mua: Tại đây
3. Muôi cơm lật đật
Tết năm nay nhà tôi ăn cơm bữa nào cũng cười ngặt nghẽo, vì bố tôi mới mua cái muôi cơm lắc lư cực kỳ thú vị.
Mỗi lần xới cơm xong chỉ cần ném nhẹ cái muôi lên mặt bàn, đảm bảo nó sẽ không bị ngã cũng không dính vào mặt bàn, rất sạch sẽ và tiện dụng.
Gợi ý mua: Tại đây
4. Miếng lót chà chân
Dịp Tết này bố tôi mua rất nhiều món hay ho, và "top 1" trong lòng tôi là miếng lót chà chân ở phòng tắm.
Bố tôi nói rằng dùng miếng lót này trải trên nền nhà vệ sinh, bôi chút sữa tắm lên rồi đặt chân vào, chà qua chà lại sẽ giúp tẩy tế bào chết và mát xa hiệu quả. Khi dùng xong còn có thể dính vào tường, rất tiện lợi trong việc cất giữ.
Tôi không biết miếng lót này có tác dụng tẩy tế bào chết thật không, nhưng công dụng mát xa thì đúng là có. Chỉ cần đặt chân vào, cảm giác thư giãn và dễ chịu ngay lập tức ập đến, phần nào mang lại sự làm dịu và giảm bớt căng thẳng.
Gợi ý mua: Tại đây
5. Chổi điện lau sàn
Trong đợt tổng vệ sinh Tết, bố tôi chỉ tập trung dọn dẹp mỗi cái phòng tắm, lý do là vì ông mới mua chổi điện lau sàn. Cái máy này "oke" lắm, chỉ cần xịt một chút chất tẩy rửa lên sàn, bật máy lên, nó sẽ bắt đầu rung rinh và tự động chà sàn sạch bóng loáng.
Gợi ý mua: Tại đây
Nguồn: Toutiao