Tôi 55 tuổi, đã nghỉ hưu: Con dâu nhờ chăm cháu nhưng tôi đưa ra 3 điều kiện nhưng không được chấp nhận

Lâm An, Theo Thanh niên việt 19:29 23/03/2025
Chia sẻ

Tôi đã nhìn thấu rõ ràng, dù tôi có làm theo lời con dâu nói, cô ấy cũng sẽ không biết ơn tôi, chứ đừng nói đến việc đối xử tốt với tôi.

Tôi là dì Hồng, năm nay 55 tuổi, tôi vừa được cho nghỉ hưu sớm. Tôi đang định tìm một nơi có khí hậu dễ chịu để du lịch thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ con dâu nhờ tôi chăm sóc bọn trẻ lúc nghỉ hưu này.

Tôi 55 tuổi, đã nghỉ hưu: Con dâu nhờ chăm cháu nhưng tôi đưa ra 3 điều kiện nhưng không được chấp nhận- Ảnh 1.

Tôi vô cùng hào hứng bắt đầu tận hưởng thời gian hưu trí của mình. Ảnh: Pexel.

Tôi đã nói với con dâu rằng nếu cô ấy đồng ý với ba điều kiện của ôi, tôi sẽ không giúp chăm sóc bọn trẻ. Sau khi trình bày xong, con dâu tôi im lặng một lúc rồi cúp máy mà không nói một lời nào. Trong thâm tâm, tôi biết rõ ràng con dâu tôi sẽ không chấp nhận 3 điều kiện ấy. Mặc dù vậy, tôi cũng không hối hận vì lựa chọn đó.

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu từ ngày mới cưới

Tôi nhớ khi tôi đưa hết tiền tiết kiệm của mình cho con trai và con dâu trước khi cưới, mặt nàng dâu dài hơn cả cái bơm và nói lại bằng một giọng mỉa mai: “Bố cho chúng con 400.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng). Ông ấy biết bọn con không có tiền nên đã hào phóng cho số tiền lớn như thế để trả tiền đặt cọc ngôi nhà cưới”.

Tôi tự hiểu rằng con dâu đang phàn nàn rằng số tiền tôi cho chúng nó không đủ. Nhưng số tiền lớn hơn thì nằm ngoài khả năng của tôi. Mặc dù rất buồn nhưng tôi vẫn giải thích với con dâu rằng, tôi đã ly hồn với bố của chúng nhiều năm và đang ở nhà thuê. Hiện tại, tôi cũng đang rất khó khăn, 50.000 NDT (khoảng 170 triệu đồng) là số tiền tôi dành dụm được để dưỡng già.

Tôi rất chân thành nhưng con dâu tôi tỏ vẻ không vui và không muốn lấy tiền của tôi. Tôi đã nhét tiền vào tay. Tuy số tiền không nhiều nhưng tôi cũng hỗ trợ được phần nào.

Tôi nghĩ rằng con dâu sẽ hiểu cho tôi. Nhưng thật không ngờ chúng còn không cho tôi dự đám cưới. Khi con trai kết hôn, tôi thậm chí còn không biết tin tức gì. Khi tôi biết cũng là mọi chuyện đã xong xuôi, do chồng cũ của tôi và vợ sau của anh ta chủ trì.

Tôi 55 tuổi, đã nghỉ hưu: Con dâu nhờ chăm cháu nhưng tôi đưa ra 3 điều kiện nhưng không được chấp nhận- Ảnh 2.

Tôi vô cùng thất vọng khi không được tham gia ngày trọng đại của con trai. Ảnh: Pexel.

Với cương vị là một người mẹ, tôi thực sự cảm thấy quá đáng khi con trai cũng không thông báo gì về đám cưới. Tôi liền gọi điện cho con trai và khóc lóc chỉ trích, bày tỏ sự tức giận của minh. Con trai tôi cũng tỏ ra bất lực nói rằng, con dâu không muốn tôi tới dự đám cưới, vì tôi chỉ đưa 50.000 NDT nên con dâu nói rằng tôi không đủ tư cách.

Lời nói của con trai khiến tôi vô cùng thất vọng. Từ đó, tôi hoàn toàn mất đi ấn tượng tốt về cô ấy và không bao giờ liên hệ với cô ấy trừ những lúc cần thiết.

Mọi nỗ lực đều trở nên vô ích

Mặc dù không ưa gia đình con trai, nhưng khi cháu trai tôi chào đời, tôi vẫn tặng cháu một bao lì xì 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) để chúc mừng. Nhưng con dâu tôi gặp tôi thái độ vẫn vô cùng lạnh lùng, không có chút ấm áp nào. Dù con dâu đối xử với tôi thế nào, tôi cũng không để tâm và gạt bỏ hết vì cháu trai tôi là mối quan tâm lớn nhất.

Từ khi cháu trai chào đời, tôi thường xuyên đến nhà con trai thăm cháu mỗi tháng. Mỗi lần đến thăm cháu, tôi không bao giờ đến tay không. Tôi mua những thực phẩm tốt nhất cho cả người lớn và trẻ nhỏ đều sử dụng được.

Tôi 55 tuổi, đã nghỉ hưu: Con dâu nhờ chăm cháu nhưng tôi đưa ra 3 điều kiện nhưng không được chấp nhận- Ảnh 3.

Cháu trai là sợi dây gắn kết tôi với gia đình con trai nhưng con dâu luôn không muốn điều đó. Ảnh: Pexel.

Con trai tôi thì rất nghe lời con dâu nên tôi không thể nhờ nó nói với cô ấy. Tôi biết rõ rằng tôi không thể trông cậy vào gia đình con trai lúc về già nên tôi đã nỗ lực tiết kiệm để tận hưởng lúc về hưu.

Sau khi làm xong thủ tục nghỉ hưu được vài ngày, tôi đang tính đi chơi để tận hưởng những ngày tháng thảnh thơi thì nhận được cuộc gọi của con dâu bảo tôi đến nhà lúc 8h sáng hàng ngày để đi chợ, nấu ăn và chăm sóc bọn trẻ, sau đó ra về khi con trai và con dâu tan làm.

Tôi thầm nghĩ sao con dâu tôi có thể nói ra những lời đó, khi ngày trọng đại của chúng còn không mời tôi. Tôi vừa làm thủ tục nghỉ hưu thì lại gọi điện nhờ tôi đến làm người trông trẻ miễn phí!

Tôi nhất quyết không chịu nhường nhịn. Vì vậy, tôi đã đưa ra ba yêu cầu với con dâu, nếu cô đồng ý thì tôi sẽ đến nhà họ chăm sóc lũ trẻ, trông nom nhà cửa.

    1. Tôi sẽ giúp họ chăm sóc con cái và làm việc nhà nhưng sẽ phải đưa tôi một khoản phí. Dù là bao nhiêu đi nữa, tôi cũng chấp nhận. Ít nhất thì đó cũng là sự công nhận cho công sức lao động của tôi.

    2. Tôi cũng có cuộc sống của riêng mình và tôi cần thời gian và không gian để tận hưởng nó sau hàng chục năm đi làm. Vì vậy, tôi chỉ đến đó 5 ngày một tuần, hai ngày cuối tuần tôi sẽ không đến.

    3. Từ nay về sau, con dâu không được lạnh nhạt với tôi nữa. Tôi sẽ giúp, không phải để làm họ vui lòng và tôi cần sự tôn trọng.

Mặc dù vậy, tôi không hối hận. Ngược lại, tôi nghĩ mình đã làm đúng. Tôi đã nhìn thấu rõ ràng rồi, dù tôi có làm theo lời con dâu nói, cô ấy cũng sẽ không biết ơn tôi, chứ đừng nói đến việc đối xử tốt với tôi.

Trong trường hợp này, tại sao tôi phải lãng phí thời gian và năng lượng của mình cho một người không biết cách biết ơn? Có thể thấy trước rằng với tính ích kỷ của con dâu, nếu tôi sang nhà con trai giúp việc, tôi sẽ phải trả tiền mua đồ, còn con dâu thì sẽ không cho tôi một xu nào.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày