Hai cháu bé theo ông bà đi làm đồng rồi lang thang vào rừng, không may bị đàn ong lao tới tấn công dữ dội. Nghe tiếng khóc thất thanh, ông bà chạy đến thì không kìm được nước mắt.
Purnululu có nghĩa là “đá sa thạch”, từ lâu đã là nơi ở của thổ dân địa phương, nhưng không được phần còn lại của thế giới biết đến cho đến giữa những năm 1980.
Một cây gạo có gần 60 tổ ong mật cùng trú ngụ, chung sống hòa bình. Có người trả giá 80 triệu đồng nhưng chủ cây gạo không bán, để đàn ong phát triển.
Chỉ với một bộ đồ bảo hộ và một chiếc máy quay, Jude Verret đã ghi lại những thước phim sinh động và đáng sợ về một trong những tổ ong bắp cày lớn nhất hành tinh.