* Bài viết của một phụ huynh ở Trung Quốc có con đang học lớp 12:
Mới đây, tôi xem được một đoạn video khiến bản thân xúc động, không ngừng được nước mắt. Trên mạng xã hội, người ta lan truyền video ghi lại khoảnh khắc một nam sinh lớp 12 tại Thập Yển (Hồ Bắc) bật khóc nức nở trên xe buýt vì áp lực học hành quá lớn. Ban đầu, cậu bé chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng rồi cảm xúc như vỡ òa, cậu gục mặt khóc lớn khiến ai chứng kiến cũng xót xa.
Khi được hành khách hỏi thăm, cậu nghẹn ngào chia sẻ: “Mọi người đều rất giỏi... còn em, ngay cả việc đỗ vào một trường đại học hạng nhất cũng là điều xa vời. Em đã cố gắng rất nhiều, mỗi tuần về nhà cũng chẳng được nghỉ ngơi, vậy mà kết quả vẫn không tiến triển”.
Tại sao tôi lại xúc động quá đỗi khi xem video như vậy? Vì tôi cũng có con, và con gái tôi cũng đang ôn thi đại học. Giống như cậu bé này, con tôi cũng rất áp lực, dù gia đình chưa từng bắt con phải học trường này, phải đỗ trường kia, phải đạt bao nhiêu điểm....
Có những ngày, nhìn con mắt thâm quầng, áp lực đến nỗi chui vào chăn khóc rồi lại... vội chui ra, ngồi ngay vào bàn học vì sợ tốn thời gian mà tôi quặn lòng.
Giống như những hành khách trên chuyến xe bus ấy, tôi cũng đau thắt lòng khi nghe chia sẻ của cậu nam sinh
Hôm nay, tôi quyết tâm viết thư gửi con để chia sẻ nỗi lòng mình và tiếp thêm sức mạnh cho con. Tôi không viết dông dài, và chỉ muốn nhấn mạnh với con 5 điều quan trọng:
Con à!
1. Thứ nhất, sức mạnh nội tâm quan trọng hơn cả việc đỗ vào trường top đầu. Cuộc sống không phải lúc nào cũng ồn ào và rực rỡ, đôi khi sự bình thản mới là thứ giúp con đứng vững giữa sóng gió. Học cách vững vàng trước thất bại, nhẹ nhàng đối mặt với áp lực, đó là năng lực quý giá mà điểm số không thể đo lường.
2. Thứ hai, kỳ thi đại học là một chặng đường, không phải đích đến. Rất nhiều người không đạt được kết quả như ý trong kỳ thi này, nhưng sau đó lại thành công theo cách riêng. Điều quan trọng là con không ngừng nỗ lực, không bị bó buộc bởi một lần vấp ngã.
3. Thứ ba, mỗi người có một thời điểm nở hoa khác nhau. Hãy đi theo nhịp điệu của chính mình, đừng mải miết chạy theo người khác mà quên mất giá trị bản thân. Không phải ai cũng phải tỏa sáng vào mùa xuân – hoa cũng có loại nở giữa mùa thu.
4. Thứ tư, giá trị của kỳ thi không chỉ nằm ở điểm số mà còn ở sự rèn luyện ý chí. Những buổi sáng dậy sớm, những đêm học khuya, sự kiên trì bền bỉ – tất cả những điều ấy sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho con trong hành trình trưởng thành.
5. Và cuối cùng, con hãy nhớ rằng: bố mẹ là người duy nhất trên thế giới luôn ở phía sau con, bất kể con thành công hay thất bại. Khi mệt mỏi, hãy quay đầu lại – sẽ luôn có một vòng tay đón con về, không phán xét, không trách mắng, chỉ lặng lẽ yêu thương và chờ đợi.
Tôi tin rằng: Áp lực học hành là điều khó tránh khỏi với mỗi học sinh cuối cấp, nhưng sự đồng hành và thấu hiểu từ gia đình sẽ là điểm tựa vững chắc giúp các con đi qua giai đoạn nhiều thử thách này.