Tiết lộ động trời: Cầu thủ Singapore trốn đi đánh bạc ngay trước trận thua Việt Nam

THIÊN KHANG, Theo Helino 15:22 07/12/2019

U22 Singapore kết thúc SEA Games 30 với chỉ một trận thắng, một trận hòa và ba trận thua, xếp thứ tư tại bảng B. Sự việc sáu cầu thủ của đội bóng này "phá rào" đi chơi đêm bị phát giác càng khiến kỳ SEA Games 30 trở nên đáng quên hơn với người hâm mộ bóng đá đảo quốc sư tử.

Cách đây ít ngày, một trong những tờ báo uy tín hàng đầu Singapore, The Strait Times đã đưa tin về sự việc sáu cầu thủ của đội tuyển U22 nước này tự ý rời nơi đóng quân sau trận thua Thái Lan 0-3 vào ngày 1/12. Nhóm cầu thủ này chỉ trở về khách sạn khi trời đã tờ mờ sáng.

Bê bối bị phát giác ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của toàn đội U22 Singapore nói riêng và đoàn thể thao nước này nói chung. Strait Times đã tiết lộ, chắc chắn nhóm cầu thủ này sẽ phải tham dự một phiên điều trần trước Ủy ban Olympic Singapore (SNOC).

Đến ngày hôm nay, tờ báo uy tín trên cho biết, LĐBĐ Singapore (FAS) đã tiết lộ danh tính của cả sáu tuyển thủ U22 cùng nhiều chi tiết khác liên quan đến sự việc. Theo đó, nhóm cầu thủ bao gồm Zharfan Rohaizad, Joshua Pereira, Lionel Tan, Kenji Rusydi, Zulqarnaen Suzliman và Tajeli Salamat. Salamat là cầu thủ quá lứa tuổi U22 duy nhất nằm trong nhóm "phá rào" này.

Được biết, khi các quan chức cùng thành viên ban huấn luyện đội tuyển thực hiện ca tuần tra đêm lúc 11h, nhóm cầu thủ này vẫn ở trong phòng của mình. Không lâu sau đó, họ đã ra khỏi khách sạn để tới sòng bài tại resort Solaire cách đó không xa và chỉ trở về lúc rạng sáng.

Tiết lộ động trời: Cầu thủ Singapore trốn đi đánh bạc ngay trước trận thua Việt Nam - Ảnh 1.

Zulqarnaen Suzliman (áo đỏ), một trong những cầu thủ U22 Singapore góp mặt trong bê bối trên.

Trong một thông cáo chính thức, FAS cho biết, hành vi của nhóm cầu thủ này không thể chấp nhận được. "Trừ khi nhóm cầu thủ này đưa ra một lí do chính đáng cho hành vi đáng hổ thẹn của mình, họ chắc chắn sẽ bị trừng phạt thích đáng", trích thông cáo trên.

HLV trưởng Fandi Ahmad cũng bày tỏ sự thất vọng, đặc biệt khi U22 Singapore đã có một giải đấu đáng quên trên đất Philippines. "Họ không chỉ đến đây để thi đấu, mà còn đại diện cho cả đoàn thể thao. Đáng ra, các cầu thủ của tôi phải hiểu được giá trị của lá cờ thêu trên ngực áo".

Tiết lộ động trời: Cầu thủ Singapore trốn đi đánh bạc ngay trước trận thua Việt Nam - Ảnh 2.

Trận thua 0-1 trước Việt Nam của Singapore diễn ra ngay trước khi bê bối trên bị phát giác.

Tại vòng bảng SEA Games 30, U22 Singapore không ghi nổi bàn thắng nào trong bốn lượt trận đầu tiên. Họ chỉ giành được đúng một chiến thắng 7-0 trước Brunei - đội bóng được đánh giá yếu nhất giải ở lượt đấu cuối cùng tại bảng B. Việc bị Lào cầm hòa 0-0 cùng những thất bại trước Thái Lan, Indonesia và Việt Nam khiến thầy trò Fandi Ahmad chỉ có được bốn điểm và rời giải với vị trí thứ tư tại bảng đấu của mình.

Tiết lộ động trời: Cầu thủ Singapore trốn đi đánh bạc ngay trước trận thua Việt Nam - Ảnh 3.

Kết quả vòng bảng cùng lịch thi đấu bán kết, chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 30.