Đó là Dương Diên Hi (SN 1997, ở Hắc Long Giang, Trung Quốc)! Cô nàng này nổi tiếng trên mạng xã hội khi chia sẻ hành trình nghỉ việc tiếp viên hàng không ở Thượng Hải về quê làm nông, cụ thể là nuôi lợn, gà, thỏ,...
Chia sẻ cuộc sống bận rộn trong chuồng lợn, cho gà ăn, khi lại cắt cỏ, nấu cám,.... Diên Hi thu về gần 1,4 triệu follower trên Douyin. “Hành trình này không hề dễ dàng nhưng tất cả đều đáng giá ”, Diên Hi bày tỏ.
Diên Hi - nữ tiếp viên hàng không bỏ việc về quê nuôi lợn.
Ban đầu, cô nàng gây tò mò khi từ bỏ một công việc mà nhiều người mơ ước - với mức lương cao lại ở thành phố phồn hoa ở xứ tỷ dân về một vùng quê nghèo làm nông. Thời điểm đó, Diên Hi 31 tuổi.
Cô nàng cũng gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, giờ đã là bà chủ một trang trại lớn ở quê. Có thời điểm, thu nhập của cô lên tới 200 nghìn nhân tệ (khoảng 730 triệu đồng)/2 tháng, gồm doanh thu làm nông và tiền quảng cáo từ các video trên nền tảng mạng xã hội.
Diên Hi có 5 năm “gắn bó” với công việc tiếp viên hàng không trước khi về quê nhà ở Hắc Long Giang. Thu nhập của cô là 9 nghìn nhân dân tệ/ tháng (khoảng hơn 30 triệu đồng). Song, chi phí sinh hoạt ở thành phố lớn đắt đỏ, lại có niềm đam mê mua sắm nên hầu như tháng nào Diên Hi cũng chẳng dành dụm được bao nhiêu.
Cô nàng từng có 5 năm làm tiếp viên hàng không.
Hơn nữa, vì tính chất công việc nên có năm cô chẳng về nhà lần nào. Cuộc sống của cô cứ xoay quanh công việc rồi lại về nhà, không có người yêu cũng chưa có ý định lập gia đình.
“Đến một ngày nọ, khi tôi đang trò chuyện video với mẹ, tôi thấy mẹ quấn gạc quanh ngực. Lúc này, tôi mới biết bà vừa trả qua ca phẫu thuật, nhưng cả nhà đều giấu diếm, vì sợ tôi lo lắng. Lúc đó, gặng hỏi tôi mới biết mẹ đã bị bệnh một thời gian rồi.
Tôi chạnh lòng lắm khi chẳng thể ở bên chăm sóc cho bố mẹ mình, trong khi tôi là đứa con duy nhất của họ. Cuộc sống ở thành phố cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Nghĩ vậy, tôi quyết sẽ nghỉ việc, trở về quê hương với ý định sẽ làm nông, rồi ở bên bố mẹ của mình" , Diên Hi chia sẻ. Thế rồi cô lên kế hoạch, sắp xếp xin nghỉ, trả phòng thuê ở thành phố,...
Đến khoảng đầu năm 2023, Diên Hi kéo vali về quê - chính thức đánh dấu một hành trình mới trong cuộc sống ở tuổi 26. Không chỉ những người bạn, đồng nghiệp của cô bất ngờ mà chính bố Diên Hi cũng phản đối kịch liệt, thậm chí còn có ý định “từ mặt” con gái.
Cuối cùng, sau gần 2 tháng thuyết phục, Diên Hi đã thành công thuyết phục bố ủng hộ cô mở trang trại chăn nuôi. Cô bán hết túi xách hàng hiệu, vay thêm tiền của gia đình để trang trải trong thời gian đầu.
Cô quyết định về quê làm bà chủ trại lợn.
Mỗi ngày cô đều đặn thức dậy từ sáng sớm để làm việc.
“Đến hiện tại, với tôi đây vẫn là sự lựa chọn đúng đắn nhất, dù đôi khi tôi vẫn cảm thấy ngần ngại khi nói rằng mình là người nuôi lợn... (Cười) nhưng mà tôi được ở gần bố mẹ, mỗi ngày trôi qua đều hạnh phúc vô cùng. Đó mới là cuộc sống mà tôi muốn”, Diên Hi chia sẻ.
Một ngày của cô trong vai trò bà chủ trang trại… không dễ dàng. Diên Hi chia sẻ cô đều đặn dậy sớm nấu cám, cho lợn ăn, dọn chuồng.
“Mùa hè thì không đến nỗi tệ, nhưng mùa đông, thời tiết lạnh giá khiến công việc này cực kỳ khó khăn. Ở thời gian đầu, các thành viên trong gia đình tôi thay phiên nhau giúp tôi chăm sóc lợn vào thời gian rảnh rỗi. Họ cũng cùng tôi ra chợ bán thịt hoặc tìm nhà mua, cung cấp giống.
Chứ thú thật nếu có một mình tôi không thể làm hết được. Tôi bận đến nỗi điện thoại có khi cả tuần mới cần sạc pin, tưởng tưởng như chân lúc nào cũng đang đứng trên mặt đất làm việc chứ chẳng được ngồi. Thời gian đầu tôi còn thấy hơi khó chịu… vì như các bạn biết đó, lợn có mùi rất hôi. Tôi ở trong chuồng cả ngày nên mùi nó ám lên khắp cơ thể” , Diên Hi chia sẻ.
Hiện tại, cô còn nuôi thêm gà, thỏ, trồng thêm rau nhưng số lượng nhỏ vì đất của gia đình có hạn. Diên Hi như một người nông dân chính hiệu, biết cày bừa, lựa giống cây tốt,...
Khi được hỏi về việc có hài lòng với cuộc sống hiện tại không, Diên Hi không chần chừ mà “gật đầu” ngay. Cô cho hay đã trả được hết tiền vay bố mẹ và cũng để dành cho mình được một khoản kha khá.
Cô cũng quay các content quảng cáo, bắt trend trong trang trại heo của mình.
Thu nhập của cô đến từ việc phát triển nội dung trên các nền tảng mạng xã hội là chính (bao gồm thu nhập quảng cáo). “ Trong hai tháng cuối năm 2024, cô đã kiếm được gần 200.000 nhân dân tệ (khoảng 730 triệu đồng) từ việc bán lợn và nhận job quảng cáo trong video ngắn của mình”, Diên Hi cởi mở chia sẻ.
Cô cũng cho biết đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống nông thôn, cảm thấy hạnh phúc và viên mãn mỗi ngày. Và điều quan trọng là cô được chăm sóc bố mẹ như mục tiêu ban đầu.
“Tôi có thể thẳng thắn nói rằng mình thích công việc hiện tại hơn làm tiếp viên hàng không. Ở đây, tôi có thể giúp bố mẹ bất cứ lúc nào. Tôi cũng có thể ở bên bà khi bà cần tôi kiểm tra đơn thuốc, đưa đến bệnh viện.
Thế mới là cuộc sống chứ. Chứ có khi ở thành phố, giờ này tôi lại đang nằm mệt nhoài trên giường sau nhiều giờ bay, và điện thoại là những cuộc gọi nhỡ của mẹ”, Diên Hi chia sẻ.
Cô cho biết kế hoạch tương lai của bản thân là mua thêm đất, để mở rộng quy mô trang trại. Tiếp đó là mở bán một số đặc sản địa phương, thúc đẩy kinh tế.