Tiếp tục mang thai nhưng có thể mất con gái hoặc sinh sớm 3 con khi được 28 tuần, mẹ đã có quyết định này

Newben, Theo Thời đại 08:30 27/11/2017

Nếu tiếp tục mang thai, 2 con trai sẽ tiếp tục lớn lên và khỏe mạnh trước khi ra đời, nhưng con gái lại có nguy cơ tử vong. Với chọn lựa còn lại - sinh con khi đã được 28 tuần - cả 3 con sẽ có thể gặp nguy hiểm nhưng lại cho con gái một cơ hội để sống sót.

Bố mẹ sẽ làm bất cứ điều gì vì sự an toàn của con cái. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi họ phải đặt sự an toàn của một đứa con lên trên những đứa con khác? Đó có thể là ác mộng tồi tệ nhất của bậc phụ huynh nào nhưng là chính xác những gì mà cặp vợ chồng sau đây đã trải qua.

Chloe Dunstan (22 tuổi) và chồng - anh Rohan (26 tuổi) - là bố mẹ của 3 cậu con trai: Evan (3 tuổi), Otto (2 tuổi) và Felix (1 tuổi). Tuy nhiên, vợ chồng anh chị vẫn muốn có thêm 1 đứa con nữa để gia đình đông vui hơn. Và chị Chloe một lần nữa mang thai. Lần này, tin vui nhân lên gấp bội phần khi chị biết mình không chỉ đang mang thai mà còn là thai ba.

Tiếp tục mang thai nhưng có thể mất con gái hoặc sinh sớm 3 con khi được 28 tuần, mẹ đã có quyết định này - Ảnh 1.

3 cậu con trai của chị Chloe. (Ảnh: Instagram)

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài bao lâu. Một hôm đến bệnh viện để khám thai định kì, chị được thông báo tin tức không mấy hay ho. Theo bác sĩ, hai cậu bé (Henry và Rufus) phát triển tốt nhưng còn cô em Pearl thì lại không may mắn như vậy. Hai cậu bé đã chặn oxy và chất dinh dưỡng của Pearl, do đó, cô bé phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe.

Lúc này đây, anh chị phải đứng giữa 2 lựa chọn: tiếp tục thai kì và con gái có nguy cơ tử vong hoặc mạo hiểm sinh cả 3 con sớm hơn ngày dự sinh - điều có thể nguy hiểm đến tính mạng của 3 con.

Chị chẳng biết phải làm gì cả. Nếu tiếp tục mang thai, Henry và Rufus sẽ tiếp tục lớn lên và khỏe mạnh trước khi ra đời. Nhưng vấn đề là Pearl sẽ không thể chào đời. Với chọn lựa còn lại - sinh con khi đã được 28 tuần - cả 3 con sẽ có thể gặp nguy hiểm nhưng lại cho Pearl một cơ hội để sống sót. Hai vợ chồng chị đứng giữa ngã ba đường.

Và rồi anh chị đã có quyết định cuối cùng.

Ngày 3/7/2015, chị Chloe đã hạ sinh 3 con Henry, Rufus và Pearl sớm hơn rất nhiều so với ngày dự sinh. Vì sinh non nên cả 3 đều nhẹ cân, Henry nặng 1,37kg, Rufus nặng 1,2kg còn bé Pearl chỉ có 690gr mà thôi và cả 3 bé đều phải truyền máu. Tuy nhiên, Pearl là em bé phải chịu nhiều thử thách nhất.

Tiếp tục mang thai nhưng có thể mất con gái hoặc sinh sớm 3 con khi được 28 tuần, mẹ đã có quyết định này - Ảnh 2.

Ngày 3/7/2015, chị Chloe đã hạ sinh 3 con Henry, Rufus và Pearl. (Ảnh: Instagram)

Tiếp tục mang thai nhưng có thể mất con gái hoặc sinh sớm 3 con khi được 28 tuần, mẹ đã có quyết định này - Ảnh 3.

Cả 3 ra đời sớm hơn rất nhiều so với ngày dự sinh. (Ảnh: Instagram)

Tiếp tục mang thai nhưng có thể mất con gái hoặc sinh sớm 3 con khi được 28 tuần, mẹ đã có quyết định này - Ảnh 4.

3 bé đều nhẹ cân, phải truyền máu, nằm phòng chăm sóc đặc biệt. (Ảnh: Instagram)

Tiếp tục mang thai nhưng có thể mất con gái hoặc sinh sớm 3 con khi được 28 tuần, mẹ đã có quyết định này - Ảnh 5.

Henry nặng 1,37kg, Rufus nặng 1,2kg còn bé Pearl chỉ có 690gr. (Ảnh: Instagram)

Chị Chloe kể: "Pearl còn ống động mạch. Con còn bị xuất huyết phổi, xuất huyết não nhẹ, chiến đấu với nhiễm trùng và đó là những ngày chúng tôi không dám chắc chắn con có vượt qua được không, đặc biệt là những tuần đầu khi con thở máy". Không chỉ vậy, Pearl còn mắc bệnh chuyển hóa xương phải dùng thuốc, bị vàng da suốt thời gian nằm viện.

Tiếp tục mang thai nhưng có thể mất con gái hoặc sinh sớm 3 con khi được 28 tuần, mẹ đã có quyết định này - Ảnh 6.

Pearl gặp nhiều vấn đề về sức khỏe nhất so với hai anh. (Ảnh: Instagram)

Tiếp tục mang thai nhưng có thể mất con gái hoặc sinh sớm 3 con khi được 28 tuần, mẹ đã có quyết định này - Ảnh 7.

(Ảnh: Instagram)

Tiếp tục mang thai nhưng có thể mất con gái hoặc sinh sớm 3 con khi được 28 tuần, mẹ đã có quyết định này - Ảnh 8.

Pearl phải dùng rất nhiều thuốc từ khi ra đời. (Ảnh: Instagram)

“Tôi cảm thấy rất tội lỗi khi sinh 2 con trai ra đời dù con đang phát triển rất tốt trong bụng mẹ. Nhưng Pearl sẽ chết nếu không được ra đời sớm. Vì vậy, tôi sẽ không hối hận đâu. Tôi nhớ có lúc còn phân vân giữa việc cho con ra đi để hai anh con phát triển tốt và có khởi đầu tốt đẹp nhất. Nhưng giờ thì con đã ở đây, trái tim tôi đau nhói mỗi khi nghĩ đến việc sẽ không có con ở trên đời này”, mẹ cặp sinh 3 cho biết.

Cuối cùng thì sau vài tuần, mọi thứ đã ổn. Sau 9 tuần nằm viện, Henry và Rufus đã được xuất viện nhưng phải đến 2 tuần sau, cô bé Pearl mới được trở về nhà cùng bố mẹ và các anh.

Tiếp tục mang thai nhưng có thể mất con gái hoặc sinh sớm 3 con khi được 28 tuần, mẹ đã có quyết định này - Ảnh 9.

Sau 9 tuần nằm viện, Henry và Rufus đã được xuất viện về nhà. (Ảnh: Instagram)

Tiếp tục mang thai nhưng có thể mất con gái hoặc sinh sớm 3 con khi được 28 tuần, mẹ đã có quyết định này - Ảnh 10.

Riêng Pearl đến 2 tuần sau đó mới được về nhà với bố mẹ và các anh. (Ảnh: Instagram)

Hành trình nuôi con của gia đình Dusntan đã được chia sẻ lên mạng xã hội và nhận được sự khen ngợi của rất nhiều người. Mỗi cột mốc phát triển của các con chị Chloe được chia sẻ, cập nhật trên trang Instagram.

Tiếp tục mang thai nhưng có thể mất con gái hoặc sinh sớm 3 con khi được 28 tuần, mẹ đã có quyết định này - Ảnh 11.

Cô bé chỉ lớn hơn chiếc điều khiển một chút. (Ảnh: Instagram)

Tiếp tục mang thai nhưng có thể mất con gái hoặc sinh sớm 3 con khi được 28 tuần, mẹ đã có quyết định này - Ảnh 12.

Pearl nhỉnh hơn búp bê đôi chút. (Ảnh: Instagram)

Chị nói: “Ở thời điểm này, tôi vẫn không thể nói chính xác tương lai sẽ thế nào nhưng 3 đứa con tôi sẽ mạnh mẽ và khỏe mạnh mà không có vấn đề gì. Pearl vẫn phải dùng nhiều thuốc, hầu hết là các loại vitamin bổ sung. Mỗi ngày, các con thức dậy khoảng 4 đến 5 giờ để ăn. Tôi mất hơn 1 giờ để cho tất cả các con ăn, thay tã và dỗ các con ngủ lại. Đôi khi tôi cảm giác đây là một chu kì không bao giờ kết thúc”.

Tiếp tục mang thai nhưng có thể mất con gái hoặc sinh sớm 3 con khi được 28 tuần, mẹ đã có quyết định này - Ảnh 13.

3 anh lớn rất thích 3 em nhỏ mới chào đời. (Ảnh: Instagram)

Tiếp tục mang thai nhưng có thể mất con gái hoặc sinh sớm 3 con khi được 28 tuần, mẹ đã có quyết định này - Ảnh 14.

(Ảnh: Instagram)

Tiếp tục mang thai nhưng có thể mất con gái hoặc sinh sớm 3 con khi được 28 tuần, mẹ đã có quyết định này - Ảnh 15.

Henry, Rufus và Pearl (Ảnh: Instagram)

Tiếp tục mang thai nhưng có thể mất con gái hoặc sinh sớm 3 con khi được 28 tuần, mẹ đã có quyết định này - Ảnh 16.

(Ảnh: Instagram)

2 tháng sau khi chào đời, Henry đã nặng 3,5kg, Rufus nặng 3kg và Pearl nặng 2kg. Cả 3 rất thân thiết, gần gũi. Chị nói: “Các con gần như ngủ ngay lập tức khi được ở gần nhau”.

Tiếp tục mang thai nhưng có thể mất con gái hoặc sinh sớm 3 con khi được 28 tuần, mẹ đã có quyết định này - Ảnh 17.

6 anh em luôn quấn quýt bên nhau. (Ảnh: Instagram)

Tiếp tục mang thai nhưng có thể mất con gái hoặc sinh sớm 3 con khi được 28 tuần, mẹ đã có quyết định này - Ảnh 18.

Bộ 6 cực nhắng nhít trong ngày Halloween mới đây. (Ảnh: Instagram)

(Nguồn: dailymail, shareably)