Tiên Tiên còn hài hước: "Thế là lúc sau người chú đứng chặn cửa thang máy để mình đi ra một cách an toàn và được cư xử hơn công chúa, kèm ánh mắt rất chi là thiện cảm. Thế, một pha an toàn và tiết kiệm cho người ta 200.000". Cô nhắc khéo lại vụ một phụ nữ bị sàm sỡ ở chung cư gây xôn xao trước đó.
Nguyên văn chia sẻ của Tiên Tiên:
Có bao giờ bạn rơi vào trường hợp đi thang máy gặp một người đàn ông say xỉn rồi nhìn bạn với cặp mắt cực kì khả ố chưa? Thật sự, xấu như mình mà còn bị thì..
Lần đó mình phải chịu cảm giác rợn gai óc khá lâu vì thang máy từ rooftop xuống bãi gởi xe hơi cao. Đến khi hết chịu nổi, mình quay người lại đối diện với người chú nồng nặc mùi rượu rồi hỏi một cách rõ ràng rành mạch rằng: "Nhìn chú quen quen, hình như lần trước chú qua nhà tặng ba con chai rượu thì phải?"
Từ cặp mắt khả ố và vẻ khệnh khạng say rượu, bỗng dưng người chú tỉnh hơn chữ TỈNH. Sau 5-10s mắt chú sáng rực như đèn pha "Ơ.. con gái anh Quang Minh à?"
Mình chả biết Quang Minh nào. Nhưng mà: "DẠ, BA QUANG MINH."
Thế là lúc sau người chú đứng chặn cửa thang máy để mình đi ra một cách an toàn và được cư xử hơn công chúa, kèm ánh mắt rất chi là thiện cảm. Thế, một pha an toàn và tiết kiệm cho người ta 200.000.
À, CẢM ƠN BA MINH Ở MỘT PHƯƠNG TRỜI NÀO ĐÓ.
Nhưng mà ba con không phải tên Quang Minh.