Tiền ăn cả tháng chưa tới 2 triệu, tổng chi tiêu chỉ 4 triệu quay đầu: Ai bảo sống ở thành phố lớn là không tiết kiệm được?

Ngọc Linh, Theo Nhịp sống thị trường 22:35 29/06/2024

Muốn tiết kiệm thì sẽ tìm cách, còn không, sẽ tìm lý do…

Mức sống, mức chi tiêu ở thành phố lớn thường đắt đỏ hơn ở quê, đây là điều dễ hiểu, không có gì phải bàn cãi. Nhưng chỉ vì thế mà khẳng định “sống ở thành phố, chẳng tiết kiệm nổi đâu” thì có phần phiến diện.

Sống ở đâu cũng có thể tiết kiệm được nếu bản thân đủ quyết tâm, đủ nghiêm túc với mục tiêu chắt chiu, dành dụm. Nếu bạn không tin, hãy lắng nghe câu chuyện của 2 cô gái này, để thấy sống ở thành phố lớn cũng tiết kiệm được, chứ chẳng có gì là không thể.

Hồng Thanh (TP. HCM): Tiền ăn cả tháng của 2 vợ chồng chỉ hết 1,5 triệu đồng!

Hồng Thanh sinh năm 1997, đang sống ở TP.HCM cùng chồng và 1 con nhỏ. Hàng tháng, tổng chi tiêu của gia đình Hồng Thanh hết khoảng 22 triệu đồng cho tất cả các chi phí: Tiền thuê nhà, điện nước, bỉm sữa vitamin cho con,...

Điều bất ngờ chính là khoản tiền ăn của chỉ gói gọn trong con số 1,5 triệu đồng/tháng.

Tiền ăn cả tháng chưa tới 2 triệu, tổng chi tiêu chỉ 4 triệu quay đầu: Ai bảo sống ở thành phố lớn là không tiết kiệm được? - Ảnh 1.

Nhìn vào danh sách chi tiêu này, chắc hẳn nhiều người sẽ phải "giật mình" khi nhìn vào khoản tiền ăn của 2 vợ chồng Hồng Thanh

Chia sẻ với chúng tôi, Hồng Thanh cho biết vợ chồng cô vẫn ăn uống thoải mái, không hề phải cố nhịn ăn hay ăn uống khắc khổ để gói gọn tiền ăn trong vòng 1,5 triệu đồng. Đồ ăn vẫn tươi ngon, chất lượng vì cô nhờ mẹ chồng mua giúp thực phẩm ở quê, sau đó gửi lên TP. HCM nên tiết kiệm được rất nhiều.

"Mẹ chồng mình có quen nhiều mối bán thịt ở quê nên mua được với giá rẻ lắm, mà thịt đều tươi ngon. Thịt heo khoảng 85k/kg; thịt bò 150-200k/kg, mẹ hay mua của hàng xóm tự thịt; gà 70kg/kg mà là gà thả vườn luôn nha; còn cá thì khoảng 30-60k/kg tùy loại.

Một tháng mẹ sẽ gửi thịt cá cho vợ chồng mình 2 lần, đủ để vợ chồng mình ăn cả tháng. Còn rau củ quả thì mình hay mua ở siêu thị, hay được giảm giá 30-50% nên tổng tiền ăn của hai đứa chỉ khoảng 1,5 triệu/tháng thôi" - Hồng Thanh cho biết.

Bà mẹ trẻ này còn tiết lộ hàng tháng, sau khi trừ đi tất cả các khoản chi, vợ chồng cô vẫn tiết kiệm được khoảng 15 triệu đồng.

“Mỗi tháng, sau khi trừ đi hết các chi phí, vợ chồng mình vẫn tiết kiệm được 15 triệu đồng. Các khoản cố định bắt buộc phải chi, mình sẽ để riêng ở 1 tài khoản. Ngay lúc chồng mình nhận lương, chúng mình sẽ chuyển 15 triệu vào tài khoản tiết kiệm; các khoản chi cố định như tiền nhà, điện nước,... thì chồng mình giữ để thanh toán; còn tiền ăn uống của 2 vợ chồng và tiền thuốc men, thực phẩm, bỉm sữa cho con thì mình giữ " - Hồng Thanh kể.

C.L (Hà Nội): Lương 6 triệu vẫn tiết kiệm được 2-3 triệu/tháng

Cách đây chưa lâu, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức quản lý tài chính cá nhân, một cô gái có nickname C.L đã khiến nhiều người phải trầm trồ, thán phục khi kể về chuyện chi tiêu của mình.

C.L cho biết bản thân hiện đang làm công việc tự do (freelancer) ở Hà Nội, thu nhập trung bình 1 tháng chỉ khoảng 6 triệu đồng, nhưng tháng nào cũng tiết kiệm được 2-3 triệu.

Trong khi không ít người luôn than trời rằng lương 10-15 triệu chẳng đủ sống ở thành phố lớn, chia sẻ cô thật khiến người nghe phải "mắt chữ O, miệng chữ A".

Tiền ăn cả tháng chưa tới 2 triệu, tổng chi tiêu chỉ 4 triệu quay đầu: Ai bảo sống ở thành phố lớn là không tiết kiệm được? - Ảnh 2.

C.L liệt kê các khoản chi tiêu với mức lương 6 triệu

Tiền ăn cả tháng chưa tới 2 triệu, tổng chi tiêu chỉ 4 triệu quay đầu: Ai bảo sống ở thành phố lớn là không tiết kiệm được? - Ảnh 3.

"Hơn 3 triệu là đủ sống"

Các khoản chi cụ thể của C.L trong 1 tháng có thể tóm tắt như sau:

- Tiền thuê nhà: 1.250.000đ.

- Tiền điện, nước, mạng: Dao động 200.000-400.000đ tuỳ mùa.

- Tiền ăn uống: 1.000.000đ.

- Ăn vặt, ăn ngoài, giao du: 300.000đ.

- Quần áo mỹ phẩm: 150.000đ.

- Gạo, gia vị, bàn chải, kem đánh răng,...: 200.000đ.

Nhiều người đọc xong bài chia sẻ của C.L liền cảm thấy bán tín bán nghi, vì có những chi phí được liệt kê không ai nghĩ có thể tiết kiệm được vậy. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là mỗi người 1 hoàn cảnh, 1 quan điểm về cách tiêu tiền cũng như nhu cầu trong cuộc sống. Thu nhập cao hay thấp thực ra không phải là vấn đề có thể quyết định việc bạn có tiết kiệm được hay không. Chia sẻ của C.L chính là minh chứng cho lời khẳng định này.

Nếu hiện tại, bạn đang có mức thu nhập tốt hơn C.L, nhưng tài khoản tiết kiệm lại tròn trĩnh bằng 0, thậm chí là một số âm, đây là 3 điều mà bạn nên suy ngẫm để khắc phục tình trạng kiếm bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu.

1 - Môi trường sống vô cùng quan trọng

"Bạn sẽ là trung bình cộng của 5 người bạn tiếp xúc nhiều nhất" là câu nói hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh này. Dễ hiểu thôi, bạn muốn tiết kiệm nhưng bạn cùng phòng/cùng nhà tối nào cũng hò nhau đi ăn ngoài, một tuần 7 ngày thì 5 ngày góp đơn rủ nhau uống trà sữa, cùng nhau thức xuyên đêm để mua sắm giết thì giờ,... Như vậy, làm sao mà tiết kiệm cho được?

Trong câu chuyện của C.L, có thể thấy, những người bạn cùng nhà cũng "đồng lòng tiết kiệm" hệt như cô vậy.

Tiền ăn cả tháng chưa tới 2 triệu, tổng chi tiêu chỉ 4 triệu quay đầu: Ai bảo sống ở thành phố lớn là không tiết kiệm được? - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Thế nên, nếu muốn tiết kiệm hoặc chí ít là cải thiện thói quen chi tiêu theo hướng tích cực, hãy xem xét lại những mối quan hệ thân thiết quanh mình, để xem liệu việc mình tiêu hoang là do tự thân, hay còn có cả "sự đóng góp, hối thúc" của các chiến hữu bên cạnh?

2 - Không nhất thiết cứ phải chi tiền triệu cho việc nâng cấp kiến thức

Còn trẻ mà không chịu học hỏi thì rõ là việc đáng trách. Nhưng đừng đánh đồng việc này với chuyện luôn phải chi thật nhiều tiền mới có thể học hỏi. Không phải tự nhiên mà người ta lại bảo "học thầy không tày học bạn".

C.L cũng học hỏi từ những người bạn, những anh chị hơn tuổi và hơn cả kinh nghiệm làm việc lẫn kinh nghiệm sống. Chưa kể, chúng ta còn đang sống trong thời đại 4.0, tất cả mọi thứ đều có thể "hỏi chị Google".

Việc tự học không khó, vấn đề chỉ là bạn có đủ chăm chỉ để "diệt con lười" trong mình hay không mà thôi.

3 - Biết "đủ"

Nhìn vào các khoản chi của C.L hàng tháng, không khó để nhận ra cô không chi tiền cho kem chống nắng, kem dưỡng ẩm hay hằng hà sa số các sản phẩm dưỡng da, chống lão hóa - Thứ luôn ngốn bộn tiền của con gái. Tương tự với việc mua sắm quần áo, C.L cũng chẳng mặn mà.

Phía dưới bài đăng của C.L, có không ít comment khuyên cô nên đầu tư cho thêm cho các sản phẩm chăm sóc da hay thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe. Tuy nhiên, C.L cho biết cô không chi không phải vì tiếc tiền, mà do bản thân không có nhu cầu.

Người ngoài nhìn vào có thể thấy cô gái này sao mà chi ly quá, nhưng C.L thì không. Cuối bài đăng của mình, C.L đã khẳng định việc chi tiêu với mức ngân sách 3,1 - 3,3 triệu/tháng là hoàn toàn thoải mái.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày