Ngày 12/2 vừa qua, MV I DO đã được “trình làng”, đánh dấu sự hợp tác chính thức giữa Trung Quân Idol và Bùi Anh Tuấn. Nhân dịp Valentine, bộ đôi nghệ sĩ mong muốn gửi món quà tinh thần tới khán giả, đồng thời đánh dấu lời hẹn ước 10 năm làm MV chung. I DO là ca khúc chủ đề thuộc E.P B.U.I, ra mắt vào ngày 21/2 tới.
Trung Quân và Bùi Anh Tuấn đã thực hiện được lời hứa hợp tác sau 10 năm
Màn collab chấn động này không chỉ chứng minh Trung Quân trong nỗ lực thoát danh “thánh mưa” mà còn là sự quyết tâm khẳng định lại vị thế “hoàng tử ballad” của Bùi Anh Tuấn. Từng là chàng thơ trong mộng của biết bao thiếu nữ, Bùi Anh Tuấn đột nhiên “mất dạng”. Từ năm 2022 trở đi, nam ca sĩ hạn chế chạy show, thậm chí không xuất hiện trước truyền thông. Cái tên Bùi Anh Tuấn từng nổi đình đám 1 thời cũng vì thế mà dần phai nhạt trong tâm trí khán giả.
Năm 2024, Bùi Anh Tuấn bất ngờ trở lại Vpop sau nhiều năm vắng bóng với ca khúc Vẽ Lại Bức Tranh - OST Lật Mặt 7. Không màu mè phức tạp, Bùi Anh Tuấn thổi hồn đầy sức sống với chất liệu giản dị trong giọng hát, góp phần đưa người xem hòa cảm xúc vào mạch phim trọn vẹn hơn. Khoảnh khắc nam ca sĩ gục mặt khóc trong MV nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Anh giải thích vì đồng cảm với bộ phim lẫn bài hát - khai thác hình tượng người mẹ nên mới trực trào nước mắt. Vẽ Lại Bức Tranh gây xúc động mạnh, khiến người hâm mộ replay liên tục vì bài hát quá gần gũi, đời thường.
Vẽ Lại Bức Tranh - Bùi Anh Tuấn
Vào khoảng tháng 7/2024, Bùi Anh Tuấn và Trung Quân gây sốc khi tổ chức đám cưới ngay trên sân khấu Live Concert 1689 của chủ nhân hit Dấu Mưa. Trung Quân và Bùi Anh Tuấn là đôi bạn vô cùng thân thiết nên màn tái hợp giữa cả 2 tại đây rất được trông đợi. Trong bộ trang phục trắng bắt mắt, cả 2 trình diễn bản mashup Chưa Bao Giờ - Buông, hòa giọng thăng hoa xúc cảm. Plot twist cuối cùng hé lộ Thanh Thanh Huyền mới là nữ chính câu chuyện “đam mỹ” này, còn Trung Quân chỉ là nam phụ trái ngang. Hôn lễ tréo ngoe này thành công tạo được hiệu ứng truyền thông, đưa Bùi Anh Tuấn trở lại các trang MXH.
Hôn lễ bất ngờ giữa Bùi Anh Tuấn và Trung Quân khiến dân mạng hoang mang
Nhìn chung, I DO là 1 ca khúc mang tính “healing” với phần nhạc khí chủ đạo là tiếng đàn piano nhẹ nhàng cùng thanh âm guitar mộc mạc. Điểm sáng duy nhất có thể chỉ ra là giọng hát cao vút, trong sáng của Trung Quân, cùng bối cảnh là vùng ben biển nên thơ, đậm chất tình. Còn đâu, mọi thứ đều bất ổn.
I DO - Trung Quân x I DO
I DO là 1 nhạc phẩm healing đúng nghĩa
Đầu tiên, phần lyrics bị nhận xét là quá tối nghĩa, câu từ cứ lặp đi lặp lại: “Từng ngày anh nhớ về. Từng ngày anh tha thiết. Nhớ về người yêu ơi… Anh giờ này đang đổi thay. Dẫu chỉ có riêng anh thay. Và anh nên đổi thay. Vì bao âu lo mình đã có. Mình đã có bao âu lo…” Nội dung ca khúc trở nên sáo rỗng như một vòng luẩn quẩn khiến người nghe chán nản.
Giai điệu I DO cũng không có sự đột phá. Dẫu biết mang tinh thần “chữa lành” nhưng bố cục ca khúc không có tính cao trào lên xuống, không có yếu tố “wow”. Màn hòa âm nốt cao ở điệp khúc cuối cũng bị chê là “ngang”, dù kỹ năng ca hát của Trung Quân vẫn xuất sắc như thường.
Phần lời bị lặp lại nhiều lần khiến người xem mệt mỏi
Giọng hát của Trung Quân vẫn không làm thấy vọng
Điều đáng tiếc khác là sự lao dốc của Bùi Anh Tuấn về chất lượng giọng hát. Bùi Anh Tuấn vốn sở hữu chất giọng nam cao, âm sắc đẹp đậm chất Hà Nội, vô cùng phù hợp với thể loại trữ tình. Khả năng thanh nhạc của nam ca sĩ cũng được trau chuốt khá tốt. Tất cả tạo nên đà bật giúp Bùi Anh Tuấn có chỗ đứng trong thị trường Ballad. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ COVID-19, nam ca sĩ đã đánh mất đi màu sắc của riêng mình.
Giờ đây, giọng hát của Bùi Anh Tuấn có độ dày hơn, trầm hơn, lên nốt cao không còn bay bổng nhưng bù lại là hát kiểm soát hơn. Hơn thế nữa, cảm xúc anh chàng đặt vào từng câu hát vẫn còn đó. Dù gây tiếc nuối nhưng Bùi Anh Tuấn vẫn nhận được sự mến mộ to lớn. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước sự thay đổi này, cho rằng hát như vậy sẽ không tạo cảm giác nhàm chán.
Tuy giọng hát đã đi xuống nhưng cảm xúc Bùi Anh Tuấn đặt vào từng câu hát vẫn còn đó
Ngoài ra, netizen cảm thấy tiếc nuối vì tài năng của 2 nam vocalist hàng đầu thế hệ bị lãng phí vì được đặt vào một nhạc phẩm đáng thất vọng như I DO. Đến cả những bạn fan kỳ cựu đã theo chân idol 12 - 13 năm cũng phai “than trời” rằng nghe đi nghe lại vài chục lần vẫn không cảm được; hy vọng bộ đôi sẽ chọn lọc kỹ lưỡng trong tương lai.
I DO là 1 ca khúc không xứng tầm với thực lực của 2 vocalist top đầu thế hệ