Thực hư bức ảnh X-quang xương gãy chi chít đinh vít gây sốc toàn cầu
Vài ngày qua, một bức ảnh X-quang toàn thân lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Trong ảnh, cơ thể một người đàn ông chi chít nẹp vít, thanh kim loại chạy dọc hai cánh tay, xương chậu, hai chân, tới mức được ví như Người Sắt ngoài đời thật.
- Đau vai 2 tháng, người đàn ông 45 tuổi hốt hoảng khi nhìn vào phim X-quang: 1 thứ "không cánh mà bay"
- Ảnh chụp X-quang của 1 trường hợp bị nhiễm độc thủy ngân do làm vỡ nhiệt kế khiến nhiều người sởn da gà
- Khách Tây đưa vợ đi chụp X-quang tại bệnh viện ở Đà Nẵng, thốt lên khi cầm hóa đơn: "Nó chỉ bằng 1 ly cà phê"
Bài đăng của tạp chí Complex thu hút gần 50.000 lượt thích, kèm chú thích rằng đây là ảnh chụp của Travis Pastrana, ghi lại cái giá phải trả sau hơn 30 ca phẫu thuật và vô số vụ tai nạn.
Có một vấn đề: bức ảnh đó KHÔNG PHẢI của Travis Pastrana - huyền thoại thể thao mạo hiểm, siêu sao đóng thế nổi tiếng thế giới.
Sự thật thì cơ thể của Travis tan nát hơn nhiều so với bức ảnh X-quang đó cơ!
Travis Pastrana là ai?
Travis Alan Pastrana là vận động viên thể thao mạo hiểm người Mỹ, sinh năm 1983, một trong những cái tên lớn nhất lịch sử bộ môn này. Anh thi đấu ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ freestyle motocross, supercross, đua rally cho tới NASCAR.
Anh là người đầu tiên thực hiện thành công cú lộn ngược hai vòng trên xe máy trong thi đấu, tại X Games 2006, với số điểm cao kỷ lục. Tại giải này, anh đã giành tổng cộng 17 huy chương, trong đó có 11 huy chương vàng. Anh cũng giữ kỷ lục thế giới về cú nhảy xa nhất bằng xe rally với khoảng 82 mét, từng thực hiện cú lộn ngược xe máy qua sông Thames ở London giữa hai sà lan cách nhau hơn 20 mét, và là người đồng sáng lập Nitro Circus, chương trình biểu diễn mạo hiểm nổi tiếng toàn cầu.
Chính công ty của anh lên tiếng đính chính
Ngay dưới bài đăng của Complex, tài khoản chính thức của Nitro Circus, công ty do chính Pastrana đồng sáng lập, để lại bình luận đính chính rằng Pastrana đã xác nhận đây không phải ảnh của anh. Kèm theo đó là một câu đùa đầy tính cách: trong người anh còn nhiều kim loại hơn thế.
Bản thân Pastrana cũng từng tự bác bỏ bức ảnh này trong một tập podcast, nói thẳng rằng đó không phải phim chụp của anh. Trên TikTok, cộng đồng người hâm mộ mô tô địa hình nhiều tháng nay vẫn chia sẻ các video cảnh báo về bức ảnh giả này.
Nói cách khác, tấm ảnh khiến cả mạng xã hội rùng mình là của một người khác, chưa rõ danh tính. Nhưng câu chuyện thật của Pastrana thì không cần tới bức ảnh nào để gây choáng.
Bản kê chấn thương thật khủng khiếp hơn bức ảnh X-quang giả nhiều lần
Đây mới là phần đáng nói. Theo tổng hợp của ESPN từ năm 2008, tức khi Pastrana mới 24 tuổi và còn hơn nửa sự nghiệp phía trước, bản kê chấn thương của anh đã gồm hơn 25 lần chấn động não, hơn 60 lần gãy xương ở chân, lưng, xương đòn, cổ tay, mắt cá và vai.
Riêng phần dây chằng đầu gối, anh đã trải qua 17 ca phẫu thuật, trong đó 9 ca ở gối trái và 8 ca ở gối phải. Thêm hai ca ở cổ tay trái, một ca ở ngón tay cái, hai ca phẫu thuật lưng, cùng một ca ở khuỷu tay và một ca ở vai. Và ESPN gọi đó là phần nhỏ.
Vụ tai nạn định mệnh xảy ra năm 1998, khi Pastrana mới 14 tuổi. Trong lúc tập luyện tại hồ Havasu, anh tính sai cú nhảy và tiếp đất hụt. Cú va chạm khiến cột sống bật khỏi xương chậu, đẩy anh vào hôn mê suốt hai tuần. Khi tỉnh lại, cơn đau dữ dội tới mức anh lại ngất đi ngay lập tức. Anh cần sáu lần truyền máu và ngồi xe lăn nhiều tháng sau đó.
Chấn thương không dừng lại khi anh lớn tuổi. Năm 2022, ở tuổi 38, Pastrana gặp nạn khi nhảy dù từ tòa nhà cao tầng. Anh gãy đốt sống L5, gãy nhiều chỗ ở hông và phải đóng đinh cố định xương cùng. Trong video quay từ giường bệnh, anh nói một câu vừa hài hước vừa xót xa: bác sĩ bảo tình trạng sẽ không tệ hơn lúc trước khi vào viện là bao, mà điều đó cũng chẳng nói lên được gì nhiều, vì mọi thứ ở khu vực đó vốn đã được hàn cứng lại hết rồi.
Vì sao bức ảnh giả vẫn lan nhanh đến vậy
Câu chuyện này cho thấy một điều thú vị về cách thông tin lan truyền. Bức ảnh X-quang kia sai về danh tính, nhưng nó lan nhanh vì chạm đúng vào thứ người ta muốn tin: rằng có một con người thật, bằng xương bằng thịt, đã đánh đổi cơ thể mình tới mức đó để theo đuổi giới hạn.
Điều trớ trêu là sự thật về Pastrana còn nặng hơn cả bức ảnh. Hơn 60 lần gãy xương, hơn 25 lần chấn động não, một lần cột sống rời khỏi xương chậu ở tuổi 14, và tới tuổi gần 40 vẫn tiếp tục gãy thêm đốt sống. Anh không cần một tấm phim X-quang để chứng minh điều gì.
Và có lẽ đó cũng là lời nhắc nhẹ cho bất kỳ ai lướt mạng xã hội: một bức ảnh gây choáng chưa chắc đã là thật, nhưng đôi khi sự thật phía sau nó lại còn đáng nể hơn nhiều.